mickeynhat
23-08-2007, 09:54 AM
[SIZE="3"]25/8, 2 năm trước anh đều mong chờ cái này này, sao vậy? À mong chờ đến ngày này, và chỉ để nói với em 1 câu "Sinh nhật vui vẻ" sau đó trao cho em 1 món quà mà theo anh thì nó mang đầy ý nghĩa.
Nhiều khi anh tự hỏi: Anh yêu em biết nhường nào, yêu đến nỗi dường như không có gì ngăn cản được, nhưng tại sao chỉ trong giây lát... anh lại sẵn sàng ngừng yêu em và đối xử với em như 1 cô gái hoàn toàn xa lạ."
Sao thế nhỉ? Anh đã ko liên lạc với em 1 tháng rồi... trong 1 tháng này anh đã cố quên em, cố gắng ko nhớ đến em và anh đã làm được... Nhưng mấy ngày hôm nay anh lại thèm... thèm cái cảm giác được đeo đuổi và yêu em như ngày nào.
Anh thèm lắm, thèm cái cảm giác đội mưa mua chè cho em ăn để cầu mong cho em thi đỗ, cảm giác ấy vừa lạnh run mà vừa... ấm cúng ^^, chỉ mong 1 nụ cười của em thì dù cho có 1 trận bão tạt wa thì lòng anh vẫn ấm...
Anh thèm lắm, cái cảm giác được em giận, cái cảm giác khi em lẫy, khuôn mặt em lúc đó trông thật đáng yêu làm sao, cái mũi nhăn nhăn hếch lên làm anh cứ muốn cắn nó ^^
Anh lại thèm, thèm được thất tình, thèm được đau khổ khi yêu em.... và anh nói thật : Anh thèm được yêu em như lúc xưa... nhưng k thể như lúc xưa được em ạ, anh đã mất tình yêu rồi .
Anh thèm.... thèm.. và thèm nhìu lắm [SIZE]
Nhiều khi anh tự hỏi: Anh yêu em biết nhường nào, yêu đến nỗi dường như không có gì ngăn cản được, nhưng tại sao chỉ trong giây lát... anh lại sẵn sàng ngừng yêu em và đối xử với em như 1 cô gái hoàn toàn xa lạ."
Sao thế nhỉ? Anh đã ko liên lạc với em 1 tháng rồi... trong 1 tháng này anh đã cố quên em, cố gắng ko nhớ đến em và anh đã làm được... Nhưng mấy ngày hôm nay anh lại thèm... thèm cái cảm giác được đeo đuổi và yêu em như ngày nào.
Anh thèm lắm, thèm cái cảm giác đội mưa mua chè cho em ăn để cầu mong cho em thi đỗ, cảm giác ấy vừa lạnh run mà vừa... ấm cúng ^^, chỉ mong 1 nụ cười của em thì dù cho có 1 trận bão tạt wa thì lòng anh vẫn ấm...
Anh thèm lắm, cái cảm giác được em giận, cái cảm giác khi em lẫy, khuôn mặt em lúc đó trông thật đáng yêu làm sao, cái mũi nhăn nhăn hếch lên làm anh cứ muốn cắn nó ^^
Anh lại thèm, thèm được thất tình, thèm được đau khổ khi yêu em.... và anh nói thật : Anh thèm được yêu em như lúc xưa... nhưng k thể như lúc xưa được em ạ, anh đã mất tình yêu rồi .
Anh thèm.... thèm.. và thèm nhìu lắm [SIZE]