girl_no_cute
23-08-2007, 05:10 AM
Anh mãi xa!!!!!
Vậy là chúng mình chia tay nhau cũng đã lâu rồi fai hok anh? Khoảng thời gian hcungs ta chia tay nhau đó cũng đủ để cho em wen dần với 1 c/s hok có anh và khoảng thời gian đó cũng đủ để anh đến với bao nhiu người khác. Thời gian wa em cố tìm wen trong tận cùng nỗi nhớ em lun tự nói với lòng mình " cho đến giờ phút này có lẽ em đã wen? ". Thế nhưng sự thật lại hok hoàn toàn như em nghĩ. Anh có bít hok? trong những giấc mơ , trong suy nghĩ và trong cả những kỉ niệm đã wa đôi khi chỉ chợt nhìn thấy có 1 chút bóng hình anh phảng phất trong đó đã đủ làm trái tim em tan nát rã rời. Đau......rất đau thế mà nước mắt lại hok thể rơi. Bởi vì sao? bởi tại thời gian wa nước mắt đã rơi wa nhìu và cũng bởi tại c/s của em vốn là những chuỗi ngày cô đơn và buồn tẻ nhìu khi quanh em hok có 1 ai để em có thể sẻ chia tâm sự và rùi em đành dấu đi những giọt lệ rơi và cố gắng gượng bước để đi cho hết con đường. Nhưng anh ơi !!! cho đến giờ phút này đây em nhận ra mình hok thể gắng gượng thêm được nữa , và em lại càng hok thể giả vờ vô cảm để wen đi bóng hình anh mà sống thếm 1 giây nào nữa. Lúc này đây em chỉ muốn chạy đi tìm anh hét lên với anh to....thật to rằng : thời gian wa em đã rất muốn wen anh......nhwung càng wen lại càng làm cho em đau khổ lại càng làm cho em thấy yêu và nhớ anh nhìu hơn. 1 lần nữa xin anh hãy về bên em như ngày xưa anh nhé !!!"Lòng rất muốn chạy đi tìm anh nhưng em bit mình mãi mãi hok bao giờ tìm thấy anh được nữa. Bởi giờ đây anh đang đi trên con đường nào và cùng ai em cũng hok bít nữa cho dù có gạt hết tự trọng gạt hết sĩ diện để đi tìm anh thì em bít em cũng mãi mãi hok bao giờ tìm được anh nữa đâu và nếu có tìm được anh đi chăng nữa thì anh cũng hok bao giờ quay lại với em đâu phải hok anh? Em bít ngàn đời em vẫn bít là như thế nhưng anh ơi !!!!!!fai làm sao đây khi trái tim em còn mãi hát lời yêu anh tha thiết !!! Giờ đây lòng em đau....đau lắm anh à !!!!!!!!!
Bao giờ...............bao giờ cho đến ngày xưa. 1 ngày xưa mà em sẽ có anh , sẽ yêu anh , sẽ được anh yêu và bên nhau mãi mãi mãi hok chia lìa ( 1 ngày xưa wa đẹp và lf 1 ngày xywa hok bao giờ có thật fai hok anh??????"
Vậy là chúng mình chia tay nhau cũng đã lâu rồi fai hok anh? Khoảng thời gian hcungs ta chia tay nhau đó cũng đủ để cho em wen dần với 1 c/s hok có anh và khoảng thời gian đó cũng đủ để anh đến với bao nhiu người khác. Thời gian wa em cố tìm wen trong tận cùng nỗi nhớ em lun tự nói với lòng mình " cho đến giờ phút này có lẽ em đã wen? ". Thế nhưng sự thật lại hok hoàn toàn như em nghĩ. Anh có bít hok? trong những giấc mơ , trong suy nghĩ và trong cả những kỉ niệm đã wa đôi khi chỉ chợt nhìn thấy có 1 chút bóng hình anh phảng phất trong đó đã đủ làm trái tim em tan nát rã rời. Đau......rất đau thế mà nước mắt lại hok thể rơi. Bởi vì sao? bởi tại thời gian wa nước mắt đã rơi wa nhìu và cũng bởi tại c/s của em vốn là những chuỗi ngày cô đơn và buồn tẻ nhìu khi quanh em hok có 1 ai để em có thể sẻ chia tâm sự và rùi em đành dấu đi những giọt lệ rơi và cố gắng gượng bước để đi cho hết con đường. Nhưng anh ơi !!! cho đến giờ phút này đây em nhận ra mình hok thể gắng gượng thêm được nữa , và em lại càng hok thể giả vờ vô cảm để wen đi bóng hình anh mà sống thếm 1 giây nào nữa. Lúc này đây em chỉ muốn chạy đi tìm anh hét lên với anh to....thật to rằng : thời gian wa em đã rất muốn wen anh......nhwung càng wen lại càng làm cho em đau khổ lại càng làm cho em thấy yêu và nhớ anh nhìu hơn. 1 lần nữa xin anh hãy về bên em như ngày xưa anh nhé !!!"Lòng rất muốn chạy đi tìm anh nhưng em bit mình mãi mãi hok bao giờ tìm thấy anh được nữa. Bởi giờ đây anh đang đi trên con đường nào và cùng ai em cũng hok bít nữa cho dù có gạt hết tự trọng gạt hết sĩ diện để đi tìm anh thì em bít em cũng mãi mãi hok bao giờ tìm được anh nữa đâu và nếu có tìm được anh đi chăng nữa thì anh cũng hok bao giờ quay lại với em đâu phải hok anh? Em bít ngàn đời em vẫn bít là như thế nhưng anh ơi !!!!!!fai làm sao đây khi trái tim em còn mãi hát lời yêu anh tha thiết !!! Giờ đây lòng em đau....đau lắm anh à !!!!!!!!!
Bao giờ...............bao giờ cho đến ngày xưa. 1 ngày xưa mà em sẽ có anh , sẽ yêu anh , sẽ được anh yêu và bên nhau mãi mãi mãi hok chia lìa ( 1 ngày xưa wa đẹp và lf 1 ngày xywa hok bao giờ có thật fai hok anh??????"