Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lời nhắn muộn mang từ trái tim



meomuopdethuong14385
22-08-2007, 02:47 AM
Bây giờ khi không còn có anh ở bên nữa em mới thực sự nhận ra rằng ,mình rất cần có anh ,nếu vì em mà anh đã phải buồn phiền ,vì em mà anh cảm thấy mệt mỏi thì em chỉ còn biết nói lời xin lỗi anh , nếu như anh cảm thấy những lời nói đó là sự thật , không còn muốn ở cạnh em nữa thì em cũng đành chấp nhận ,trước khi ra đi em luôn mong rằng anh sẽ sống thật tốt và tốt hơn khi chưa gặp em anh nhé.
ở đâu đó anh bắt gặp những dòng chữ này em mong anh hãy hiểu cho em mặc dù không còn ở bên nhau nữa nhưng em mong rằng chúng ta luôn là những người bạn tốt ,được không anh ?

mèo mướp cô đơn !: bicycle:

se7engirl_dj
22-08-2007, 06:19 AM
Bùn nhỉ , nhưng mong seo anh ấy hiểu bạn

lovely_beautiful_nhít
22-08-2007, 06:35 PM
we^n nó di ban oi giống tui nè

cobedaukho
22-08-2007, 06:49 PM
Bùn wá bạn nhỉ nhưng bạn nên quên người đó đi thì hơn

TIS_2M
23-08-2007, 07:11 AM
bạn cũng thiệt giống tui người đó ra đi mà không cho tui biết được lí do tại sao..thiệt sự trong lòng tui không bao giờ muốn quên người ấy tôi vẫn đang chờ đợi một ngày nào đó người đó sẽ quay lại và nói cho tui biết lí do tại sao (dù cho là người đó đang ở rất gần tui) thông ơi sương nhớ thông

ngoc3my3u
23-08-2007, 08:15 PM
đàn ông là thế đấy
họ dễ dàng nói yêu
rồi dễ dàng nói chia tay

cogaihaycuoi
23-08-2007, 11:43 PM
chuyện của bạn buồn quá , nhưng mong sao anh ấy sẽ đọc được những dòng chữ này , và sẽ hiểu những gì bạn đang nghĩ , chúc vui vẻ

youarestar_inmyheart
24-08-2007, 12:33 AM
Mình cũng đã từng trải qua cảm giác này của bạn , mình hiểu tâm trạng bạn lúc này ,Hãy cười lên ,mình tin người đó sẽ hiểu đc tấm lòng của bạn thôi. OK?

phuongngo
24-08-2007, 02:53 AM
ban oi ban cung tam trang nhu phuong minh rat thong cam voi ban nhung minh nghi ban hay quen di la hon vi co quen nhe nho phon cho minh co bươn phon so dien cho minh nhe 0945046836

MEOCON_NGO
24-08-2007, 04:13 AM
bà chị coi đàn ông như cỏ như rac sẽ đỡ bùn ngay thôi

meomuopdethuong14385
24-08-2007, 07:55 PM
cảm on các bạn vì nhũng loi động viên mình sẽ cô gắng quên ngươi ta

phương trang
24-08-2007, 10:40 PM
buồn quá đi bạn ơi ,sao mà trường hợp của bạn giống mình quá ,đàn ông là thế đó bạn ơi ,bạn hãy quen người ta đi