Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MỘt NgƯỜi ThoÁn Qua CÓ PhẢi Em KÔ?????????



trudien
21-08-2007, 11:38 AM
khi anh về quê cũng là lúc hai ta xa nhau thật rồi. em có biết lúc đó anh đang nghĩ gì không nào ? anh luôn đi trên phố và luôn nhĩ về em một hình bông đã làm cho anh buồn nhất như chưa bao giờ buồn vậy đó..................:thatall:
anh đã đi trên phố và luôn lặng im một mình không hề nói gì với ai cả , anh đã đã...........thấy một hình bóng mà anh tưỡng là em anh đành chạy theo không ngờ người ấy không phải là em.anh đã gọi và........làm co anh alị càng thêm nhớ và luôn mong gặp em.:buctoc:
lúc đó đã làm cho tim anh tan nát :timvo:
nếu em hiểu lòng anh thì em hãy nói với anh ,,,,,,,, vì cũng không lâu đâu anh sẽ đi mãi mãi không còn ặp mặt em nữa , còn nếu gặp mặt em ,thì anh chỉ biết nói câu xin lỗi vì đã làm cho em đâu lòng vì nững điều mà em không mông đợi những điều đó đến với anh.
nhung em ơi chỉ vì em mà anh làm như vậy đó
NẾU EM MÀ ĐỌC ĐỰOC BÀI NÀY THÌ EM SẼ HIỂU ANH NÓI GÌ VÀ EM HÃY NÓI CHO ANH BIẾT NẾU ANH LÀM NHƯ THẾ THÌ EM CÓ THA THỨ CHO ANH KHÔNG YAYJ?