PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em phải làm sao đây



meomuopdethuong14385
21-08-2007, 04:10 AM
Em đang đứng trước một tình cảm chân thành nhưng điều đó không làm cho lòng em cảm thấy vui ,bời vì trong trái tim em không có chỗ cho anh ấy ,(hiện tại em vẫn chưa có người em thương nhớ) nhiều lúc em không muốn gặp mặt người ta nhưng nhìn thấy người ta buồn em lại không đành lòng, em vẫn biết rằng tình yêu không có chỗ cho sự thương hại nhưng hiện tại nếu không có em người ta sẽ không sống được ,điều đó làm cho em cảm thấy sợ bây giờ em phải làm sao đây !




Mèo Mướp :timvo:

anhsegiumaimoitinhdau10
21-08-2007, 04:49 AM
"yêu một người rất khó và giữ người đó cũng rất khó", hạnh phúc là mình tự tạo em đừng để đánh mất nha.