Xem đầy đủ chức năng : Mưa và giấc mơ của em !
*_ PHONG HẠ _*
21-08-2007, 01:53 AM
Đêm qua lại mưa....nó thich mưa lắm...bất kể mưa gì cũng thich...(mưa kẹo thì càng tốt) :fi:
Nó mở rộng cửa sổ là đứa tay ra ngoài hứng lấy nhứng giọt mưa mát lanh...nso chỉ có thể làm được thế trong thời điểm ban đêm nay..vì nó ko thể chạy ra đường mà vui đùa với nước mua được...sợ rằng người ta sẽ đứa nó vào viện tâm thần mất. Nó ko hiểu tại sao... mỗi khi trời mưa lòn nó lại rộn lên một cảm xúc khó tả....đã rất nhiều lần đi học về nó ko them dùng ô mà đi dưới mưa....bạn nó thường hỏi tại sao nó khùng vậy.....nó ko bao h trả lời..mà chỉ cười.... nó vẫn sống trong ngồi nhà đó...lạnh lùng và vô cảm...nó sống ko cảm xúc..ko vui , ko bực tức...ko gì hết...cứ lặng lẽ..nó mong ước đượ như e nó....được mong nhớ một ai đó. được yêu thương ai đó...nó cũng mong dùđó chỉ là một tình cảm đơn phương....e nó bảo nó khung ( mà đúng là hơi khùng ) nhưng khùng như thế để nó lấy lại mình , để nó có một niềm vui , để nó thấy nó còn có ý nghĩa trên cuộc đời này , nó cũng muốn dc khung xem sao. Bỗng nhiên....nó lầm bẩm bài " sinh nhật vui vẻ " của mấy đứa cháu nhỏ nó hát buổi chiều.....lòng nó lại tê lại....sinh nhật nó vào ngày nào nhỉ.....àh nhật nó 4 năm nay đã ko có ai thổi nến chung......năm nào cũng chỉ có 1 nười bạn thân của nó chúc mừng , năm nào nó cũng chỉ ngồi bên chiếc bénh nhỏ nó tự mua...cắm lên đó 1 cây nến...và nói " thế là lại già thêm một tuổi rồi "...năm nào cũng vậy....vì nó sinh vào mùa đông nên được cái sinh nhật nó năm nào tuyết cũng rơi....tước kia đã có nười nói với nó....sẽ cùng nó mừng sinh nhật hằng năm....nhưng lời hứa cũng bị thổi bay vào dĩ vãng....
Hôm qua có một nười làm cho nó vui....nó cũng hy vọng sinh nhật năm nay của nó ko còn buồn.....nhưng nó ko biết lệu món quà sinh nhật đó của nó có được ko. NÓ cũng hy vọng người đó đừng làm cho nó phải tê tái , phải buồn và phải rơi nước mắt một lần nữa. Hy vọng tình cảm đó là thật......:fi: . [/SIZE]
ngoc3my3u
21-08-2007, 02:00 AM
cầu mong điều tốt lành sẽ đến với người ấy
mậc dù mình chẳng hạnh phúc gì
*_ PHONG HẠ _*
21-08-2007, 02:03 AM
cầu mong điều tốt lành sẽ đến với người ấy
mậc dù mình chẳng hạnh phúc gì
mỗi người đều có một nỗi đau riêng....hãy đừng giữ trong lòng, cố lên nhé
ngoc3my3u
21-08-2007, 02:06 AM
mún thế lắm
nhưng mình ko mún ai bít hết
mình mún
nóa là nỗi đau của riêng mình
se7engirl_dj
22-08-2007, 06:43 AM
mong seo sinh nhật của bạn sẽ hok còn cô đơn nữa nha , mong bạn sẽ cóa 1 cuộc sống vuj vẻ hok còn vô cảm nữa nha ,
*_ PHONG HẠ _*
22-08-2007, 11:07 AM
mong seo sinh nhật của bạn sẽ hok còn cô đơn nữa nha , mong bạn sẽ cóa 1 cuộc sống vuj vẻ hok còn vô cảm nữa nha ,
cảm ơn bạn nhiều lắm....tớ cũng hy vọng lắm...nhưng dường như....sẽ rất lâu
thi_dien
22-08-2007, 11:46 AM
nó lại ngồi ngoài hiên.......... đôi mắt đăm chiêu.......... nó không biết đây là cơn mưa đầu mùa hay là một cơn mưa ngâu bất chơt. vì đối với nó thời gian và không gian đã không còn hiện hữu, trong lòng nó như có một sợi tơ giăng kín cả tâm hồn và đã rối đến mức không thể nào tháo gỡ............... nó ước gì có một trái tim đồng cảm, một trái tim chân thành có thể đem đến cho nó một niềm vui, một niềm hạnh phúc mặc dù rất nhỏ......... từng hạt mưa chiều vẫn tí tách rơi, tí tách rơi........... những cánh hoa hồng bên hiên lặng lẽ trôi theo dòng nước làm cho nó rất mông lung, nó không biết cánh hoa kia sẽ về đâu, hay là nó sẽ không thể thoát được hai chữ " số phận"...... nó vẫn ngồi đó....... đôi mắt suy tư..... và dường như những giọt lệ đang dần dần động lại trên khoé mi............. nhưng nó không biết rằng bên kia đại dương xa xôi lại có một người đồng tâm trạng, người đó cũng đang ngằm nhìn những hạt mưa rơi, và cũng mong cơn mưa này mau lịm tắt bởi lẽ sau cơn mưa người đó sẽ lại nhìn thấy những sắc cầu vòng dịu kỳ, đối với người đó sắc màu là niềm vui cuộc sống, là cái thanh khiết nhất trong tâm hồn, nó sẽ lao đi mọi ưu phiền và làm bớt đi sự đau khổ.....người đó tin rằng trong cuộc sống buồn vui là lẽ luân thường, có hạnh phúc thì có đau khổ, có yêu thì có hân........... dù sao cuộc sống vẫn mãi tươi đẹp, nó rực rỡ như ánh nắng chói chang, dịu dàng như hoàng hôn, dịu êm như biển cả, nếu tất cả có thể chang hòa thì đó là niềm hạnh phúc...............
Lãnh Huyết Tử Xà
22-08-2007, 12:22 PM
Nó nay.. nó còn có ngày sinh nhật để vui cùng bạn bè là may mắn lắm rồi... Có thể nó cần 1 ai đó để đồng cảm & chia sẽ nhưng có bao giờ nó nghĩ... NÓ ĐANG HẠNH PHÚC vì nó còn nhiều thứ mà người khác ko có chưa???
Gã Đoàn Dự này văn chương gúm nhỉ...
nó lại ngồi ngoài hiên.......... đôi mắt đăm chiêu.......... nó không biết đây là cơn mưa đầu mùa hay là một cơn mưa ngâu bất chơt. vì đối với nó thời gian và không gian đã không còn hiện hữu, trong lòng nó như có một sợi tơ giăng kín cả tâm hồn và đã rối đến mức không thể nào tháo gỡ............... nó ước gì có một trái tim đồng cảm, một trái tim chân thành có thể đem đến cho nó một niềm vui, một niềm hạnh phúc mặc dù rất nhỏ......... từng hạt mưa chiều vẫn tí tách rơi, tí tách rơi........... những cánh hoa hồng bên hiên lặng lẽ trôi theo dòng nước làm cho nó rất mông lung, nó không biết cánh hoa kia sẽ về đâu, hay là nó sẽ không thể thoát được hai chữ " số phận"...... nó vẫn ngồi đó....... đôi mắt suy tư..... và dường như những giọt lệ đang dần dần động lại trên khoé mi............. nhưng nó không biết rằng bên kia đại dương xa xôi lại có một người đồng tâm trạng, người đó cũng đang ngằm nhìn những hạt mưa rơi, và cũng mong cơn mưa này mau lịm tắt bởi lẽ sau cơn mưa người đó sẽ lại nhìn thấy những sắc cầu vòng dịu kỳ, đối với người đó sắc màu là niềm vui cuộc sống, là cái thanh khiết nhất trong tâm hồn, nó sẽ lao đi mọi ưu phiền và làm bớt đi sự đau khổ.....người đó tin rằng trong cuộc sống buồn vui là lẽ luân thường, có hạnh phúc thì có đau khổ, có yêu thì có hân........... dù sao cuộc sống vẫn mãi tươi đẹp, nó rực rỡ như ánh nắng chói chang, dịu dàng như hoàng hôn, dịu êm như biển cả, nếu tất cả có thể chang hòa thì đó là niềm hạnh phúc...............
thi_dien
22-08-2007, 12:35 PM
không phải ông đi tìm Vương Ngữ Yên hả kaaaaaaa nàng còn đẹp hơn nhân vật này của Kim dung nhiều kaaaaaaaaaaaaaa
thi_dien
22-08-2007, 10:02 PM
ông này hỏi kỳ ghê Ngữ Yên là người tình trong mộng của tôi mà, kaaaaaaaaa nhân gian hữu tình, lòng người lại vô tình, nhưng mà ông có một mối tình oanh oanh liệt liệt có chết đâu ân hận kaaaaaaaaaaaaa
thi_dien
22-08-2007, 11:07 PM
ông đưa link vậy sao tui vô thiếu gì rùi có gì gửi qua tin nhắn còn tôi đang ngồi viết một tác phẩm hoàn chỉnh " 3 ngày trên hoang đảo" cũng để tặng một người mai cho ông đọc kaaaaaaaaaaa
ma quên đừng spam đây nữa trả đất cho chủ nhà nha nhắn tin cho tôi ok
Lãnh Huyết Tử Xà
22-08-2007, 11:09 PM
Chẳng biết sao link ko chạy... Thoai... Để ở đây lun...
Ai cũng nghĩ mối tình giữa Đoàn Dự & Vương Ngữ Yên là 1 mối tình đẹp nhưng đối với tôi thì không. Đoàn Dự luôn chạy theo Vương Ngữ Yên thì ai cũng biết nhưng Ngữ Yên sao lại có thể từ bỏ Mộ Dung Phục để đến với Đoàn Dự? Ai cũng nghĩ Mộ Dung Phục xem nhẹ Ngữ Yên hơn việc phục hưng Đại Yến; Ngữ Yên biết quá rõ điều này, cô cũng biết đó là cả gánh nặng đối với Nam Mộ Dung nhưng cô ko chịu hiểu... Tất cả đều đứng về phía Đoàn Dự, có ai nghĩ gánh nặng phục quốc kia đè nặng cả 3 đời Mộ Dung thế gia? Họ phải hy sinh cả tình cảm cá nhân để hoàn thành đại nghiệp. Đó cũng là lý do tại sao Mộ Dung Phục căm hận Đoàn Dự nhiều đến như vậy; vì Đoàn Dự là 1 tiểu vương nắm giữ toàn bộ binh quyền trong khi anh phải vất vả buôn ba xây dựng nghiệp bá; vì Đoàn Dự đã cướp mất người vợ đính ước của anh từ thưở ấu thơ... Mình buồn cho Mộ Dung Phục & giận cả Ngữ Yên... Làm sao cô có thể đối xử với Công tử Nam Mộ Dung như thế trong khi Mộ Dung Phục luôn tin tưởng vào cô... Vì tin tưởng vào tình cảm mà cô dành cho anh nên anh đã tha chết cho Đoàn Dự 1 lần tại khu nhà kho cũ... Nếu là mình là anh ấy, khi đó mình sẽ giết chết Đoàn Dự tại gian nhà kho cũ ấy... Kim Dung đã miêu tả về 1 Ngữ Yên quá hoàn hảo, người đọc ai cũng nhận thấy điều ấy nhưng với mình, Ngữ Yên không xứng đáng là đối tượng đính ước của Mộ Dung Phục, có ai lại ở bên cạnh người này mà nhớ đến người khác không???
thi_dien
22-08-2007, 11:33 PM
hic phải xin lỗi chủ nhà một lần nữa, dù thế nào tôi cũng phải nói một câu, Mô Dung Phục hơn Đoàn Dự về mọi mặt nhưng mà có một cái hắn không thể nào cho NGữ Yên, là một tình yêu trọn vẹn, Mộ Dung Phục làm sao bỏ được đại nghiệp, trong khi đó Đoàn Dự vì Ngữ Yên mà chịu hy sinh, có thể bỏ đi chức thái tử, thậm chí nhiều lần xá mạng cứu Ngữ Yên, nhiêu đó cũng đủ biết Ngữ Yên chọn ai, còn muốn chọn nhân vật anh hùng, thì mình chọn Kiều Phong cuối cùng vì bá tánh mà uẩn tiết thật oanh liệt, còn nếu Mộ Dung khuấy binh thì chỉ làm sinh linh đồ thán mà thôi.......... nhưng mà dẫu sao mình thích Đoàn Dự vì có thể cùng người mình yêu sống trọn đời trọn kiếp
Lãnh Huyết Tử Xà
22-08-2007, 11:44 PM
@ Thi dien: tui đâu có trê trách gì Đoàn Dự... gã này là Vương tử đa tình muh. Vả lại tình cảm của anh chàng này dành cho Ngữ Yên nhiều wa... chỉ trách Ngữ Yên quá vô tình.
P/S: Thực sự thì tui đang trong tâm trạng của Mộ Dung nên bức xúc wa ... muh tui sẽ xóa những bài ko liên wan tới topic này ... cảm ơn cô Mạnh cho thuê đất ...
canhthuyenxaxua
23-08-2007, 12:34 AM
hơi lạc để 1 chút ,mạn phaeps chủ nhà , cho tui nói đôi lời với nam mộ dung........ Ngữ Yên vốn ko vô tình ,Ngữ Yên vốn có tình ,nhưng nàng ko thể hiện ra ngoài , dù nàng có sắc đẹp đến đâu đi nữa ,dù nàng có hoàn hảo ,tuyệt vời đến đâu đi nữa ,nàng vẫn là 1 người con gái ,vẫn cần tình thương yêu và sự quan tâm , Nam Mộ Dung chăm lo sự nghiệp ,dẫu bít sự nghiệp chàng to lớn nhưng đã bao h chàng chịu hiểu cho Ngữ Yên , chịu lắng nghe Ngữ Yên , hay chỉ đơn thuần là đặt lòng tin 1 cách mù quáng ,chàng trchs Ngữ Yên vô tình ,nhưng chàng có bao h ở bên Ngữ Yên lúc nàng cần đến chàng ,chàng mắc lo nghiệp lớn, có nghĩ j đến Ngữ Yên đâu , nếu 1 ngày nào đó ,phải chọn giữa đại nghiệp và Ngữ yên
Mộ Dung Phục ắt sẽ chọn đại nghiệp ,Ngữ Yên hiểu rất rõ điều này ,và vì vậy ,nàng đã lựa
chọn ,......... còn Mộ Dung Phục , chàng ấy vì cái j mà đau lòng khi Ngữ Yên đến với Doàn Dự ,tình cảm hay sự ích kỷ ,hay cả hai ,ko ai nói trc đc
.................................................. .................................................. ..............................
đối với bài viết của bạn chủ nhà , chúc cho ước mơ của bạn thành hiện thực ,đọc bài của bạn tôi lại chợt nhận ra hình ảnh của chính mình ,ngây ngô , vô cảm ,lại hoá vô tâm ,vô tình khi bạn viết bài này ,bạn mơ về 1 tương lai hạnh phúc còn tôi ,tui đã ko còn giấc mơ,ko còn mún mơ nữa , tâm lạnh ,lòng sắt đá ,ko thể yêu ai ,chỉ cầu mong cho bạn đc hạnh phúc
*_ PHONG HẠ _*
23-08-2007, 01:39 AM
các bạn cứ mượn thue thuầu thoả mái...cảm ơn anh Thi đã nói giùm tâm trạng của em....văn thơ anh lai láng cứ nhu nhà văn 100% ý
"đối với bài viết của bạn chủ nhà , chúc cho ước mơ của bạn thành hiện thực ,đọc bài của bạn tôi lại chợt nhận ra hình ảnh của chính mình ,ngây ngô , vô cảm ,lại hoá vô tâm ,vô tình khi bạn viết bài này ,bạn mơ về 1 tương lai hạnh phúc còn tôi ,tui đã ko còn giấc mơ,ko còn mún mơ nữa , tâm lạnh ,lòng sắt đá ,ko thể yêu ai ,chỉ cầu mong cho bạn đc hạnh phúc "
dù mơ đi nữa...mãi mãi tôi cũng chỉ có thể sống trong giấc mơ ko hiền thực đó...dù chỉ biết là mơ nhưng tôi vẫn thấy hanh phúc...vì trong giấc mơ tôi là người hạnh phúc trong suy nghĩ hoang tưởng của tôi. nhung có lẽ bây h tôi phải đóng cửa trái tim lần nữa và ko mơ mộng nữa...người tôi yêu nhất đã rời bỏ tôi để tôi ở lại nơi trần gian đau khổ.
canhthuyenxaxua
23-08-2007, 08:44 AM
đau khổ ,vẫn cứ hoài đau khổ ,lại thêm một người nữa giống mình ,lại 1 người nữa lun khổ đau ,đừng mang trai tim đó bạn à ,ko thôi ,bạn sẽ chẳng bao h có đc vui vẻ thật sự đâu ,hãy chờ bạn à ,rồi sẽ có 1 ngày bạn gặp đc tình yêu thương thật sự mà ,đừng như tôi........
thi_dien
23-08-2007, 10:49 AM
@ Thi dien: tui đâu có trê trách gì Đoàn Dự... gã này là Vương tử đa tình muh. Vả lại tình cảm của anh chàng này dành cho Ngữ Yên nhiều wa... chỉ trách Ngữ Yên quá vô tình.
P/S: Thực sự thì tui đang trong tâm trạng của Mộ Dung nên bức xúc wa ... muh tui sẽ xóa những bài ko liên wan tới topic này ... cảm ơn cô Mạnh cho thuê đất ...
tôi hiểu chứ anh hùng muốn làm nên đại nghiệp thì phải dứt bỏ tư tình nam nữ thôi, Lữ Bố có Điêu Thuyền, Hạn Võ có Ngưu Cơ cuối cùng cũng không thoát được cái chết, nhưng mà ít ra họ có một tình yêu thật đẹp, còn Mộ Dung có được gì tại vì tham vọng quá lớn đi........ trên thực tế thì thằng đàn ông không có sự nghiệp thì có ai mà theo nói chi là từ bỏ tất cả, kaakak mấy cái này tưởng tượng chơi nhưng mà mình đang ở thực tế thì sống theo thực tế heeeeeeeee
thi_dien
23-08-2007, 10:59 AM
các bạn cứ mượn thue thuầu thoả mái...cảm ơn anh Thi đã nói giùm tâm trạng của em....văn thơ anh lai láng cứ nhu nhà văn 100% ý
"đối với bài viết của bạn chủ nhà , chúc cho ước mơ của bạn thành hiện thực ,đọc bài của bạn tôi lại chợt nhận ra hình ảnh của chính mình ,ngây ngô , vô cảm ,lại hoá vô tâm ,vô tình khi bạn viết bài này ,bạn mơ về 1 tương lai hạnh phúc còn tôi ,tui đã ko còn giấc mơ,ko còn mún mơ nữa , tâm lạnh ,lòng sắt đá ,ko thể yêu ai ,chỉ cầu mong cho bạn đc hạnh phúc "
dù mơ đi nữa...mãi mãi tôi cũng chỉ có thể sống trong giấc mơ ko hiền thực đó...dù chỉ biết là mơ nhưng tôi vẫn thấy hanh phúc...vì trong giấc mơ tôi là người hạnh phúc trong suy nghĩ hoang tưởng của tôi. nhung có lẽ bây h tôi phải đóng cửa trái tim lần nữa và ko mơ mộng nữa...người tôi yêu nhất đã rời bỏ tôi để tôi ở lại nơi trần gian đau khổ.
sống trong mơ cũng là một liều thuốc hay quên mọi buồn đau, nhưng đóng cửa trái tim là một biện pháp không hữu hiệu bởi làm sao ngăn con tim mình lên tiếng, vậy tai sao không mở rộng cửa để đón nhận những tình cảm mới, nếu yêu rồi chia tay đó không phải là chuyện buồn đâu, nếu không thích hợp thì phải tan rã thôi, vương vấn lại càng đau khổ thêm, chi bằng thà một lần đau kaaaaaaaaaaa mình cũng buồn lắm, từ chuyện gia đình, học hành, đất khách quê người lại không có bạn bè, nhưng mình vui vẻ mà sống, rảnh thì làm thơ, vui thì câu cá, túm lại toàn làm chuyện một mình, nhớ bạn bè quá dạo này điện tâm sự quá trời cuối tháng cháy bill luôn kakaka cái này mới buồn nè heeeeeeeeee
*_ PHONG HẠ _*
23-08-2007, 02:16 PM
anh thi nghe cũng yêu đời nhỉ....nhung vết thương mới bị nứt toác ra....nó vẫn còn đau ,,,chưa thể lành trong chốc lát dc anh àh
thi_dien
23-08-2007, 03:53 PM
vết thương nào không đau thể xác, cuộc tình nào không tan nát con tim, vui vẻ là được, em mà buồn mau già đó........ đợi ông mộ dung nói chuyện kiếm hiệp mà ổng trốn rùi heeeeeeeee
ngoc3my3u
23-08-2007, 06:19 PM
ông mộ dung là ông nèo thế
canhthuyenxaxua
23-08-2007, 08:06 PM
uhm ,thanks thi điên nhiều ,đó cũng là 1 cách nói ,thế nếu có quá nhiều nỗi đau và đã mất lòng tin vào cuộc sống thì sao nhỉ ^^
ngoc3my3u
23-08-2007, 08:09 PM
đừng cóa bi quan thế
cứ sống như mọi người đi
canhthuyenxaxua
23-08-2007, 08:18 PM
sống như mọi người? mỗi người có 1 cách sống khác nhau ,có người thế này ,thế nọ , bạn nói sống theo mọi người là sống kiểu nào vậy bạn
ngoc3my3u
23-08-2007, 08:25 PM
sống thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái là được
Lãnh Huyết Tử Xà
24-08-2007, 12:28 AM
anh thi nghe cũng yêu đời nhỉ....nhung vết thương mới bị nứt toác ra....nó vẫn còn đau ,,,chưa thể lành trong chốc lát dc anh àh
@ iemmanh: thui ... để ung Thì Điên ủng khâu vết thương lại cho ...
Nói chơi vậy chứ thời gian nó sẽ lành, dù ko còn nguyên vẹn như ban đầu nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn ...
ông mộ dung là ông nèo thế
nà ung này nà ...........
vết thương nào không đau thể xác, cuộc tình nào không tan nát con tim, vui vẻ là được, em mà buồn mau già đó........ đợi ông mộ dung nói chuyện kiếm hiệp mà ổng trốn rùi heeeeeeeee
hôm wa đi giải tỏa nỗi buồn, ko lên lên mạng được ung ah ... muh ung ko ở TPHCM, chứ ko đi óp nói chuyện kiếm hiệp chưi ...
Lãnh Huyết Tử Xà
24-08-2007, 12:42 AM
@ canh thuyen xa xua: ... cho đến cuối cùng, Đoàn Dự là người có tất cả, trong khi Mộ Dung chẳng còn gì, thế ko bất công ah??? Mộ Dung Phục ko ích kỷ, anh ko giữ Ngữ Yên lại muh để cô ra đi...
Còn Ngữ Yên thì sao? Thực sự thì trong lòng Ngữ Yên đã có quyết định từ lâu rồi, từ hồi trong căn nhà hoang ở ngoại thành cơ, cô đã bị Đoàn Dự làm cho con tim cô rung rinh rồi ... Chuyện cái giếng hoang ở nước Thổ Phồn sau này chỉ là cái cớ để Ngữ Yên đường đường chính chính ra đi thôi ... Ông Kim Dung hay thiệt, người đọc đâu có ai oán trách Ngữ Yên ... lý do wa chính đáng muh ...
MEOCON_NGO
24-08-2007, 04:26 AM
nói nhiều we' mệt xác ra
thi_dien
24-08-2007, 09:02 AM
ok làm trai lấy đại nghiệp lên hàng đầu kaaaaaa tại Ngữ Yên thấy Đoàn Dự dù sao củng là thái tử mà kkaak không theo thì uổng kaaaaaaaaa vinh hoa phú quý hưởng chết luôn kaaaaaaa
Lãnh Huyết Tử Xà
24-08-2007, 12:01 PM
kaaka... nếu muh Ngữ Yên thương Mộ Dung chắc phải làm vợ thằng khìn nhỉ... akkakaka
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.