Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người a mà pé thương nhất!!!



babydexuong_laem
20-08-2007, 08:12 AM
Không hiểu từ bao giờ e đã wen gọi a là a trước đây đâu có thế chỉ tên zới tên thui.A bảo a đã từng thix e nhưng vì e từng là bạn gái người bạn thân của a nên a mún nhận e làm e gái và chỉ một mình e làm e của a mãi mãi sẽ như thế chỉ là e gái thui.......Cũng từ đó a quan tâm đến e nhìu hơn.E bik nếu a cứ quan tâm thế này thì e sẽ khó mà coi a chỉ là a mãi được nhưng a chẳng hề để ý gì tới những tình cảm bâng quơ đó vì a thật sự đã coi e e gái rùi sao..........rồi e cũng cố wên đi vẫn hồn nhiên và nhí nhảnh như zậy.Lên trường nhìu người bắt đầu bàn tán về a và e, a luôn nói kệ người ta hok cần để ý chi cho mệt.Đến một ngày e bất chợt vào blog của a nhìn những dòng chữ a thanh minh về wan hệ giữa a và e có thể lúc đầu a nghĩ rằng e sẽ cười nhưng a ơi sao e lại thấy bùn zậy nè rất bùn đó a.Có lẽ e hỉu rùi e sẽ mãi là một đứa e gái ngoan của a nhưng sao hôm nay a lại gửi cho e 1 bài hát một bài hát làm e hok bik phải làm sao hok bik a thật sự đang nghĩ gì nữa.Lời bài hát nói rằng có 1 đôi bạn thân là 1 cô gái và 1 chàng trai trong đó cô gái thix chàng trai từ lâu nhưng chàng trai vẫn thơ ơ tỏ ra hok bik gì còn chúc cô gái tìm được hạnh phúc bên người khác rồi đến 1 ngày chàng trai bỗng nói rằng a rất yêu cô gái......A rất ít khi gửi cho e những bài này cơ mà thật sự bây giờ e hok bik nên thế nào nữa hok bik a nghĩ gì nữa.A ơi e thật sự bối rối đó a có bik hok zậy!!! (candy_l0ve~~>style_B0y)

phương trang
20-08-2007, 04:44 PM
KhÔng CÓ Anh TÔi VẪn CÓ TÌnh YÊu.
KhÔng CÓ Anh TÔi VẪn SỐng.

nụ hôn đầu tiên
20-08-2007, 05:09 PM
Tình yêu sẽ đến bên em
Cho dù anh không bên cạnh
Vẫn sống với niềm cô quạnh
Chỉ bởi thiếu bóng hình anh!

Hãy hứa một lời với anh
Sống một cuộc đời vui vẻ
Cho dù là điều không thể
Trọn đời hãy thế nghe em!

babydexuong_laem
22-08-2007, 11:42 PM
thank bài thơ nghen bạn!!!^^

Lãnh Huyết Tử Xà
22-08-2007, 11:50 PM
Bối rối sao ? Vậy đi hỏi anh cho ra lẽ ... "Sao eng gởi iem gái bài hát cỳ kụk này?.... Anh nàm iem búi rúi ..."

nụ hôn đầu tiên
22-08-2007, 11:55 PM
Không có chi, khi ta bùn chia sẻ cùng người khác sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn:so_funny:

Lãnh Huyết Tử Xà
23-08-2007, 12:00 AM
Chài ... eng ấy gởi bài hát đó nàm tim của ai đó cũng rục rịch, rung rinh ... bùn nỗi gì ???

canhthuyenxaxua
23-08-2007, 12:40 AM
thật là ,bạn nên hỏi anh ấy 1 cách khéo léo nhất ,để coi thử anh ấy có thật lòng với bạn ko ,nếu anh ấy đã gửi bài hát đó cho bạn ,sao bạn dựa vào bài hát đó mà hỏi anh ấy ,rằng ko bít có khi nào anh với em cũng zậy ko ta ,.....................rùi xem thử phản ứng của anh ấy ra sao ,gài anh ấy vào cái bẫy do chính bạn tạo ra.........và dò thử tâm ý anh ấy cơ lên nhé bạn , nhưng cũng đừng quên có thể bạn đang bị chọc ghẹo đó ,đừng để mình trở thành trò ngốc của 1 ai đó................chúc bạn may mắn

babydexuong_laem
23-08-2007, 10:31 PM
cám ơn mọi người nhìu nhìu nha^^

p2ola
23-08-2007, 10:41 PM
theo mình thì tối nhất là nên làm động tác bật đèn xanh cho anh ta thử xem anh ta có phản ứng gì không .... :D vè nếu mình là anh ta lúc đó chắc mình sẽ nghĩ là cơ hội đây rồi heh heh

babydexuong_laem
24-08-2007, 12:04 AM
Pe' hem có dám mạo hiểm đâu bạn ơi^^