vienkhach
20-08-2007, 03:30 AM
Ngày đó khi bước vào cổng trường DH tôi không ngờ mình sẽ quen được em ở nơi đó. Cái xóm trọ trật trội nhưng lại đầy ắp tiếng cười đùa của những cô cậu sinh viên năm đầu , trong đó có tôi và em...và cũng không ngờ tình yêu của tôi và em lại bắt đầu từ cái xóm trọ đó, ngày đầu của tình yêu thật là đẹp lúc nào chúng ta cũng ngồi nói chuyện kể vê dự định của mình rồi dần kể ve gd va tôi cứ nghĩ tình yêu đó sẽ vững chắc..nhưng rồi em đi và để lại cho tôi một khoảng trống đến tận bây giờ khoảng trống đó tôi vẫn chưa thể nào lấp đầy được.đã 4 năm qua đi bây giờ chắc em cũng đã có một chỗ dưa tinh thần mới cho riêng mình rồi phải kô còn anh thì vẫn như ngày mới bước vào cánh cổng DH thôi, ngày em xa anh anh kô biết ly do gi nhưng em quyết đinh thì anh sẽ tôn trọng em và bây giờ nghĩ lai có lẽ lý do đơn giản khiến em xa anh la do anh chỉ quan tâm đến game mà kô hề quan tâm em...nếu ngày đó em nói một câu thì có lẽ bây giơ anh và em vẫn tay trong tay như ngày đầu ta quen nhau phải kô em.....