muacaonguyen
20-08-2007, 02:03 AM
Mưa vô tình mưa vương trên tóc
Nắng vô tình nắng rớt trên vai
Ta vô tình....ta nhớ thương ai...
Người vô tình người đi xa mãi...
Người ra đi chẳng ngoái đầu nhìn lại
Xem tim ta tan nát thế nào
Người đang tâm đánh cắp vì sao
Để lẻ bóng mình sao ta trơ trọi
Người đã đi ừ người đã đi rồi
Có thương nhớ cũng đến thế mà thôi
Tình yêu kia theo dòng nước cuốn trôi
Ngàn năm vẫn xuôi dòng nơi bến khác..
Nắng vô tình nắng rớt trên vai
Ta vô tình....ta nhớ thương ai...
Người vô tình người đi xa mãi...
Người ra đi chẳng ngoái đầu nhìn lại
Xem tim ta tan nát thế nào
Người đang tâm đánh cắp vì sao
Để lẻ bóng mình sao ta trơ trọi
Người đã đi ừ người đã đi rồi
Có thương nhớ cũng đến thế mà thôi
Tình yêu kia theo dòng nước cuốn trôi
Ngàn năm vẫn xuôi dòng nơi bến khác..