chipnho86
19-08-2007, 07:48 PM
Anh ah, em vẫn thường cảm ơn Chúa vì người đã ban anh cho em, cuộc sống của em đã trở lên có ý nghĩa hơn rất nhiều từ khi anh đến gõ cửa trái tim em. Anh có biết vì sao em có thể đứng vững được đến ngày hôm nay khi mà bao nhiêu sóng gió cứ thi nhau kéo về phía em không?đó là vì anh đấy anh yêu ah, em làm bất cứ việc gì cũng nghĩ tới anh, ko hiểu sao mỗi khi em buồn hay cảm thấy chán nản nhất, em chỉ cần có anh, chỉ cần anh ngồi bên và nghe em thổn thức, vậy là em cũng thấy đỡ hơn rất nhiều rồi...em vẫn thường nghĩ nếu em không gặp anh thì không biết cuộc sống này của em sẽ như thế nào nhỉ? chắc là sẽ khác đi rất nhiều phải không anh? anh yêu ah dù cho em được sống 100 kiếp nữa thì em vẫn sẽ không thay đổi một điều đó là "Em yêu anh!!!"