PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi người đã xa



vienkhach
19-08-2007, 04:47 PM
Không biết bây giờ em còn nhớ tới anh không...người đã mang lại cho em rất nhiều đau khổ và muộn phiền. Còn anh thi không khi nào có thể quên em lúc nao cũng nhớ em , nếu anh có được một điều ước thì anh sẽ ước chúng ta quay lại cái ngày đầu tiên quen nhau anh sẽ không làm cho em phải đau khổ nữa...nhưng có lẽ điều đó không bao giờ có phải không? bây giờ em đã đi xa rồi.. anh chỉ biết cầu chúc cho em ở nơi đó em sẽ được hạnh phuc.........Mãi Yêu em

nụ hôn đầu tiên
19-08-2007, 04:57 PM
Khi yêu em, anh cứ ngỡ mình hạnh phúc, cuộc đời này trọn vẹn dành cho em!!!!!!!!! Khi biết em đã trao trái tim cho người ấy!!!!!!!!! anh luôn cầu chúc cho em và người ấy hạnh phúc!!!!!Nhưng có lẽ trái tim là thế, anh đã không còn sáng suốt để nhận ra đã làm tổn thương đến trái tim em!!!!!!!!!Anh muốn nói ngàn lần xin lỗi.....Xin lỗi em!!!!!!!!!!!!

gautructrang
20-08-2007, 12:48 AM
dau tien la trach cu, roi sau đó sẽ hiểu anh thui ,
đưng buồn nhé

vienkhach
20-08-2007, 02:12 AM
xin chân thành cảm ơn những lời động viên của các bạn nha. Chúc các bạn không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh của minh