Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đừng giận em nhen , vì em iu anh mà !



meoluoibmt
18-08-2007, 07:24 AM
Anh ah , em bít khi em từ chối anh là đã làm trái tim anh tan nát , nhưng mà anh bít hok , thực ra em cũng rất iu anh , iu anh từ lâu rùi , nhưng mà số kíp chúng ta hok thể ở bên nhau đc , hok thể. Khi em từ chối anh em cũng đã rất rất đau , nhưng fải làm sao đây khi ông Trời chỉ sinh chúng ta ra để iu nhau thui chớ ko fải để thuộc về nhau. Em hy vọng tình cảm của 2 đứa mình sẽ như một trang đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta , được hok anh ! Anh hãy nhớ ,em lun iu anh , lun nhớ về anh , nhớ lắm đó ! Hãy tin em !

X.Men
18-08-2007, 09:06 PM
Dở hơi vừa thôi em ơi, yêu sao lại như thế chứ, hãy suy nghĩ kỹ lại về tình yêu của mình đi bạn ạ. Đấy không phải là tình yêu như bạn nói đâu, tôi nghĩ, bạn chưa đủ chín chắn để nói với anh ấy là bạn yêu anh ấy đâu.:so_funny:

hảitặcdểthương
19-08-2007, 01:08 AM
thật sự cái đó cũng chưa hẳn là t.y đâu bạn ... đó chỉ là 1 tjnh` cãm ban đầu thôi ...

hoatimuoi
19-08-2007, 01:25 AM
tại sap lại phải như vậy chứ?

meoluoibmt
03-09-2007, 02:40 AM
sao lại ko như vậy đc chứ !? chẳng ai hiểu đc tui ngoài tui +anh í cả !nếu nói "nếu iêu nhau thì sẽ vượt qua tất cả " thì ai chẳng nói đc nhưng thực tế thì sao?có làm đc ko? nói thiệt vì tui , ảnh sẽ đánh đổi tất cả nhưng tui thì ko thể , tui ko thể lấy hạnh phúc của mình đè lên đau khổ của biết bao nhiêu người khác như thế ! có ai hiểu cho tui ko?

se7engirl_dj
03-09-2007, 06:49 AM
cũng đúng vì trong cuộc sống cóa những chuyện hok thể như chúng ta nghĩ được cả. Người nói ra câu đóa coá khj còn đau khổ hơn là người tiếp nhận nó. Tình ju nó cũng phức tạp lém cóa nhiều lúc hok thể như chúng ta mong mún được. Kawaii nghĩ rằng meoluoibmt cũng rất đau khổ khj nói ra những lời đóa , aj mà hok mún khj ju sẽ được ở bên người ấy nhưng bạn ấy cũng cóa nỗi khổ riêng mà , kawaii hiểu bạn nà

dark eyes
03-09-2007, 09:13 PM
Tui với ban cùng có một hoàn cảnh giống nhau.Nhưng tui có thể là anh chàng mà bạn nói đên. Còn cô bé kia chắc củng có ý nghỉ giống ban.Đến với nhau sẽ làm cho rất nhiều người đau khổ rồi cũng sẽ gặp rất nhiều sự ngăn can. Đành vậy thôi.Tui có ý định vứt bỏ tất cả vì người tui yeu. Nhưng con nhóc đó lại không làm được.Rất tiếc.Đành quên thội

sutu_hadong
04-09-2007, 03:44 AM
Ax Ax.................... iu thía mà kũng iu bạn hãy tự trả lời mình tình yêu là j` đã bạn ah.
Tuy là nói hơi wa' nhưng mình nghĩ bạn còn.......................... con nít lắm ah

meoluoibmt
22-09-2007, 04:04 AM
con nít á? thế bạn thử định nghĩa t/y xem !thật kiêu ngạo khi nói ra như thế! bạn cho ràng bạn là cao thủ chốn tình trường?

cám ơn mọi người đã hỉu cho tui , thực sự là giờ tui đang rất rất khó xử , hok bít phải làm thế nào nữa vì anh í wa' iu tui ! mỗi lần nhìn vào mắt anh í tui ko thể kiềm chế được lòng mình- Một ánh mắt tràn đầy yêu thương đến tội nghệp - tui.......tui fải làm j` đây?

girltocvang
22-09-2007, 05:29 AM
http://blog.360.yahoo.com/blog-KhGbvKE9a7LJYNWg7xPwCLk8

BO_BO_HONEY
22-09-2007, 05:41 AM
uh,trong tình yêu thì là vây.Sao bạn biết bạn và anh ta không có só kiếp,2 bạn vẫn có duyên đó mà.Sao bạn không nghĩ hãy cho anh ta cơ hội

maybe i love you
22-09-2007, 05:48 AM
Có chứ sao ko cũng như mình đây...rất yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh nên ko đến với nhau được...

thanhphobuon
22-09-2007, 06:06 AM
meoluoibmt oi, theo tui nghĩ tình iu của bạn thật xự dất là ít kỉ, bạn gời xa người ta mà đâu biết rằng người ta đau khổ.......có những ng phải đấu tranh cho tình iu, đấu tranh với dư luận, với gia đình bạn bè, và ca chính bản thân đến đc với nhau mà bạn lại.....thôi, hok nói với u nữa, tự si nghĩ đi

emluonlaem
22-09-2007, 06:22 AM
chào bạn nha ! thật sự do bạn nói lấp lửng nên mình cũng ko hiểu tình yêu của 2 bạn như thế nào cả. ừ yêu nhau , và đến với nhau như thế nào chỉ có 2 bạn mới hiểu được mình hi vọng 2 bạn sẽ vượt qua và đến với nhau. bạn có tin vào số kiếp của con người ko? hãy đến bên nhau dù thời gian hạnh phúc bên nhau thật ngắn ngủi , đừng để cả 2 cùng đau khổ khi 2 bạn vẫn có thể có những kỉ niệm thật đẹp và thơ mộng với nhau. mình chúc bạn có cách nhìn nhận tốt hơn , chào bạn nha !

Đời
22-09-2007, 07:51 AM
thì chạy đến bên người ta chứ còn làm gì nữa.Đã iu người ta sao lại nói lời chia tay làm chi

sutu_hadong
22-09-2007, 09:01 AM
bik thía thì đừng từ chối người ta
chán mấy bà này wa'

ngangtangcongtu
23-09-2007, 12:03 AM
Chẳng nhẽ cứ bị mọi người ngăn cản ti thôi ư?
Lạ thật
Bạn bảo nếu hai người đến với nhau sẽ làm cho rất nhìu người đau khổ chỉ trừ khi cả hai người đã có gia đình còn không thì chẳng có lý do gì cả.
Nếu chỉ vì lời nói của mọi người mà từ bỏ thì.................

meoluoibmt
26-09-2007, 02:06 AM
nếu "ngangtangcongtu" nói thế thì tui xin nói thẳng 1 câu là bạn suy nghĩ còn quá nông cạn , bạn cho rằng cuộc đời này đơn giản như vậy sao? Hoàn toàn sai lầm đó bạn ạ !nếu đơn giản như thế thì cuộc đời này chẳng có ai phải khổ đau vì tình , chẳng ai phải chịu đau đớn để người ta cắt đi từng lón tóc mà mình đã phải nuôi dưỡng bao năm và như vậy nhà nước đã chẳng phải tốn hok ít ngân sách để xây dựng nhà chùa !Tui hỏi bạn nếu bạn phải đặt chuyện tình of mình lên đòn cân mà 1 bên là cả đại gia đình , cả dòng họ còn bên kia là "người ta " thì cân sẽ nghiêng bên nào? Có thể bạn sẽ nói rằng bạn sẽ từ bỏ mọi thứ để bảo vệ t/y của mình? Anh í of tui cũng vậy nhưng còn tui thì hok thể, dẫu bít rằng mình rất iu người ta nhưng tui hok thể làm như thế , nếu làm như vậy tui sẽ có hạnh phúc của riêng mình nhưng tòa án lương tâm lại phán rằng "như thế là ích kỉ , là chẳng bít đến tâm trạng của ai ngoài bản thân mình !". Túm đi túm lại là túm 2 lần , tui hok muốn trái tim mình phải bị giam giữ trong 4 bức tường của sự dằn vặt , áy náy ! Có vậy thui !

nguoiyeucodon
27-09-2007, 02:18 AM
khong phai lam gi ca ban a ` ! chi can ban dung co lam anh ay dau kho nua la dươc roi anh ay nho ban rat nhieu do ban biet khong ?

koten
27-09-2007, 03:37 AM
bạn hãy làm theo những gì mình nghĩ vì nếu bạn cứ kéo dài thì sẽ càng làm người đoá đau thêm

hungconlatao
27-09-2007, 03:54 AM
»»---(¯*(¯*Hùng Châu*´¯)*´¯)---»» bày tui viết thư cho người iêu với nào

oanhbh123
27-09-2007, 07:01 AM
Bạn nên tránh gặp anh ấy một thờii gian dài thì có lẽ sẽ tốt hơn cho 2 người,có thể vì một lý do gì đó mà ko đáp lại được tình cảm của anh ấy, điều đó thật là đau khổ khi cả 2 người yêu nhau mà ko thể đến đc với nhau.Vậy thì hãy để anh ấy quên bạn 1 cách nhanh chóng nhất vì tình yêu của 2 người ko đủ lớn để anh ta có thể giữ bạn lại cho riêng mình

meoluoibmt
29-09-2007, 05:24 AM
Nhưng với hoàn cảnh bi giờ thì tui hok thể tránh mặt anh í được.Hơn nữa ảnh nói nếu vắng tui ảnh sẽ hok thể làm j` được , học cũng nghĩ tới tui , làm j` cũng nghĩ tới tui , 1 ngày hok gặp tui ảnh đứng ngồi hok yên ! Ảnh nói ảnh iu tất cả những gì của tui , đối với ảnh những khuyết điểm của tui lại chính là cái làm cho ảnh iu tui hơn ! Giờ tui hok bít phải làm sao , tui nghĩ tui phải làm sao đó để ảnh ko thix tui nữa , và dần dần sẽ ghét tui , như thế thì tui mới hok thấy áy náy, nhưng tui hok bít làm điều đó bằng cách nào ! "Nhân " nào coá cách thì help tui zdới nhe !

thaingocdaly2006
29-09-2007, 07:32 AM
nhưng mà có lẽ là mỗi 1 ng có 1 hoàn cảnh riêng bạn ạ

Đời Nghèo Đi BMW
29-09-2007, 07:40 AM
Yêu mà lại như thế. Mình tưởng đã có ai đó nói là ko j có thể ngăn cản được tinh iu :)

heou`
29-09-2007, 08:07 AM
oài mình thấy iu như bạn thì iu lam ji` bạn đã đủ can đảm từ chối người mình iu thì sao lại ko có đc can đảm quên người ta... mình thì chẳng có can đảm như bạn đâu.. mình ko có can đảm nhìn người mình iu hem vui.. thật ra mỗi người có mỗi cách giải quyết khác nhau nhưng mặc dù mình và anh í bị ja đình ko cho phép nhưng có sao.. sau này rồi mọi người cũg hỉu thôi... nhìu người mún đấu tranh vì tình iu... còn bạn lại bỏ tình iu lai... đừng có mag cái triết lý là trên đời này còn rất nhìu thứ khac.. nếu đúng như vậy thì bạn quả là 1 người lý trí trong tình iu.. chứ nếu bạn rất rất iu người đó... xin lỗi bạn nha.. thì bạn chẳng thể nào nhìn người bạn iu bùn như vậy đâu mà theo như bạn nói là làm trái tim của người bạn iu tan nat. ...tìh iu của bạn còn non nớt lắm...

oài lai còn nghĩ cách làm anh í ghét bạn nữa... 1 suy nghĩ quá trẻ con.. bạn ko thấy bạn đang dằn vặt người bạn iu a.. ko nghỉ tới cảm nghĩ của anh ấy a.. po tay bạn luôn....iu mà thế chac chết mât.. hay la mỗi người có 1 cách iu riêng chăng?????

Đời Nghèo Đi BMW
29-09-2007, 11:51 PM
thật sự cái đó cũng chưa hẳn là t.y đâu bạn ... đó chỉ là 1 tjnh` cãm ban đầu thôi ...

Móa ui! ông này có Avtar hay quá :D