Ne**O
18-08-2007, 04:36 AM
Đã 1 năm rồi kể từ ngày ấy cái ngày mà anh gặp em , ko hiểu tại sao ma xui quỷ dẫn đường kiểu gì mà cho anh đc gặp em.Anh vẫn nhớ lắm ,chứ nhớ nụ cười ,nhớ ánh mắt ấy ,ánh mắt em sâu thẳm đến thế trong xanh là thế.Để rồi giờ đây anh gặp lại em thời gian lặp lại đúng 1 năm sao 1 năm ấy ko như là cái ngày mà em nói lời chia tay :''Em đã yêu người khác ,anh hãy quên em đi ''.Làm sao anh có thể quên đc em đây nó đúng như là muối sát vào trái tim anh , anh đau lắm em có biết ko...Những ngày yêu em anh giống như kẻ điên tâm hồn luôn theo em luôn dõi theo từng bước chân của em trong cuộc sống.Hạnh phúc biết bao bây giờ chỉ có mình anh ngồi đây hồi tưởng về kỉ niệm đó chỉ có mình anh ,anh biết em yêu anh chỉ là giả dối nhưng đối với anh thì cho dù em có giả dối thế nào thì anh vẫn yêu em như thuở ban đần....Hãy về với anh em nhe..Nếu một ngày người ấy bỏ rơi em ,em hãy nhớ rằng có một người luôn chờ mong em quay trở về và người đó chính là anh..