JinKiYoungHe_KiChiRoYaShi
17-08-2007, 08:06 PM
Chuyện tình chúng mình thật đẹp đúng ko a...cho dù đó chỉ là một giấc mộng ấm áp trôi qua giữa những ngày đông lạnh giá!! Anh và em...Chỉ ba chữ đó thôi cũng đã hơn cả một lò sưởi đầy lửa hồng hằng đêm em vẫn sưởi.Và tuyết......tuyết là những đốm lửa bao quanh cuộc tình mình!! Nhưng hình như lửa trắng đã tắt, tuyết ko còn ấm nữa kể từ ngày anh xa em! Xót xa làm sao! Lò sưởi hằng đêm ko còn làm cho em thấy ấm, và ba chữ" anh và em" ko còn làm cho em thấy hạnh phúc, thấy ấm lòng như lò sưởi kia. Rồi mỗi lần nhắc đến hay vô tình đọc đc ba chữ ấy ở đau em lại thấy nhói đau như có motọ lưỡi dao bén nhọn cắt đi nửa trái tim mình!
Và rồi em đã lẩn trốn, em trốn tránh tình cảm của mình chỉ vì muốn rằng có thể quên đc anh! Em quen một người khác và cùng người đó đi lướt qua anh khi anh đang cầm tay một người con gái khác! Em đã ước j đó là bàn tay của em, nhưng em chợt giật mình, người đi bên cạnh em, đang nắm tay em không phải là anh! Khi anh nhìn em, em đã mỉm cười với ánh nhìn đó! nhưng rồi anh lạnh lùng quay đi, tim em tan vỡ! Anh à! néu nhưn ko còn yeu em nữa, có sao anh lại tỏ thái độ ghen tị như thế?! Bên cạnh anh ko phải đãcó cô ấy rồi hay sảo! Em mặc kệ! Miễn quên đc anh, bất cứ giá nào, em cũng sẽ làm!
Noel năm đó!!! Anh có nhớ ko?! Anh và em, ngồi cạnh nhau, khác bàn, và bên cạnh mỗi người là một người khác!
Nhìn a và cô ấy thật hạnh phúc! E cũng đang vui...đương nhiên là cùng với người bên cạnh! Nhưng sao, áo dày thế này vẫn còn thấy lạnh lẽo quá!
Rồi em chợt giật mình nhận ra.....em vẫn ko quên đc anh mặc dù bên cạnh em baya giờ là một người khác, yêu em thật lòng và sẵn sàng làm cho em hạnh phúc!
Anh biét ko?! Đêm hôm đó, khi buổi lễ noel bắt đầu, khi cả thành phố rực sáng tỏng pháo hoa và tiếng cười giòn giã....em và anh ấy....đã chia tay...bởi vì em biết mình ko yêu anh ấy!!! Anh ấy bảo anh ấy sẽ chờ nhưng em thì ko muốn làm cho anh ấy đau khổ! Chỉ cần làm cho anh ấy đau thôi, em cũng đã đau gấp mấy vạn lần khi anh xa rời em! Và cũng đêm hôm đó, em kết thúc một tình yêu....một tình yêu chỉ đc tạo ra để trốn tránh và che đậy một tình yêu khác!!! Để bắt đầu cho một tình bạn thân mới....với anh ấy....con người sẵn lòng đợi chờ em!!!
Và em chợt giatạ mình tự hỏi....tại sao anh và em....ko thể trở thành bạn????????
Tuyết vẫn rơi...........pháo hoa vẫn nổ rực sáng cả bầu trời........em và anh ấy.......đã cười trong tình bạn và một tình yêu chờ đợi đến từ nơi anh ấy!!!!!!!!!!
Anh à!!!! Vâng! em sẽ đến với anh ấy!!!!!!!!vào cái ngày em biết đc rằng em đã quên đc anh!!!!!!!!!!!!!!!
Ngày đó.................là ngày nào.................hở anh????????????????
Tuyết vẫn rơi................lòng em.............vẫn lạnh................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và rồi em đã lẩn trốn, em trốn tránh tình cảm của mình chỉ vì muốn rằng có thể quên đc anh! Em quen một người khác và cùng người đó đi lướt qua anh khi anh đang cầm tay một người con gái khác! Em đã ước j đó là bàn tay của em, nhưng em chợt giật mình, người đi bên cạnh em, đang nắm tay em không phải là anh! Khi anh nhìn em, em đã mỉm cười với ánh nhìn đó! nhưng rồi anh lạnh lùng quay đi, tim em tan vỡ! Anh à! néu nhưn ko còn yeu em nữa, có sao anh lại tỏ thái độ ghen tị như thế?! Bên cạnh anh ko phải đãcó cô ấy rồi hay sảo! Em mặc kệ! Miễn quên đc anh, bất cứ giá nào, em cũng sẽ làm!
Noel năm đó!!! Anh có nhớ ko?! Anh và em, ngồi cạnh nhau, khác bàn, và bên cạnh mỗi người là một người khác!
Nhìn a và cô ấy thật hạnh phúc! E cũng đang vui...đương nhiên là cùng với người bên cạnh! Nhưng sao, áo dày thế này vẫn còn thấy lạnh lẽo quá!
Rồi em chợt giật mình nhận ra.....em vẫn ko quên đc anh mặc dù bên cạnh em baya giờ là một người khác, yêu em thật lòng và sẵn sàng làm cho em hạnh phúc!
Anh biét ko?! Đêm hôm đó, khi buổi lễ noel bắt đầu, khi cả thành phố rực sáng tỏng pháo hoa và tiếng cười giòn giã....em và anh ấy....đã chia tay...bởi vì em biết mình ko yêu anh ấy!!! Anh ấy bảo anh ấy sẽ chờ nhưng em thì ko muốn làm cho anh ấy đau khổ! Chỉ cần làm cho anh ấy đau thôi, em cũng đã đau gấp mấy vạn lần khi anh xa rời em! Và cũng đêm hôm đó, em kết thúc một tình yêu....một tình yêu chỉ đc tạo ra để trốn tránh và che đậy một tình yêu khác!!! Để bắt đầu cho một tình bạn thân mới....với anh ấy....con người sẵn lòng đợi chờ em!!!
Và em chợt giatạ mình tự hỏi....tại sao anh và em....ko thể trở thành bạn????????
Tuyết vẫn rơi...........pháo hoa vẫn nổ rực sáng cả bầu trời........em và anh ấy.......đã cười trong tình bạn và một tình yêu chờ đợi đến từ nơi anh ấy!!!!!!!!!!
Anh à!!!! Vâng! em sẽ đến với anh ấy!!!!!!!!vào cái ngày em biết đc rằng em đã quên đc anh!!!!!!!!!!!!!!!
Ngày đó.................là ngày nào.................hở anh????????????????
Tuyết vẫn rơi................lòng em.............vẫn lạnh................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!