Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày một vần thơ tặng nhóc !!!
giangtuantuong
17-08-2007, 07:04 AM
Nàng ơi anh lập lên pic này
Cùng em tâm sự....bấy lâu nay
Mà ta chưa có nơi riêng biệt
Để cùng nói chuyện suốt đêm ngày :fi:
huongduongxanh
17-08-2007, 07:39 AM
chờ hoài chả thấy nàng đâu
lò dò một kẻ ko đâu chạy vào
tui zô là để mở hàng
xong tui bỏ chạy khỏi cần vát cây:so_funny:
giangtuantuong
17-08-2007, 08:35 AM
Vì giờ bé ấy đã ngủ rồi
Còn lại ở đây em với tôi
Thôi thì mình ngồi mà buôn bán
Mai nhóc sẽ vào buôn với tôi
huongduongxanh
17-08-2007, 09:08 AM
thơ cóc đau zám múa nhiều
nói nhiều thành kẻ lắm điều ko hay
thôi ông anh đợi đến mai
có người hầu chiện cả hai hợp tình ^^
giangtuantuong
17-08-2007, 07:31 PM
EM ơi khách sáo quá chừng
Có em anh cũng rất mừng đó thôi
nhoccon_118
18-08-2007, 12:43 AM
Vào lại ra sao kỳ vậy?
Ở lại nơi này chơi với tôi
Hàn huyên tâm sự cùng anh ấy
Không lại có kẻ buồn như.... :D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Làm thơ cuối buổi về đêm
Trách gì nhóc đã đang yên giấc mộng? !
xuongrong0709
18-08-2007, 01:17 AM
Buổi đêm ta làm thơ đêm
Chớ ngày ta phải làm việc đoá thôi
Ai yên thì cứ việc yên
Tôi đây thơ thẩn trăng thanh gió lộng
di_tim_cuala
18-08-2007, 01:47 AM
ngồi buồn chẳnng biết lam gi
tán qua tán lai mấy dòng nên thơ
thơ này chẳng có gì hay
vài dòng xin viết vì buồn quá đi
giangtuantuong
18-08-2007, 03:03 AM
Buổi đêm ta làm thơ đêm
Chớ ngày ta phải làm việc đoá thôi
Ai yên thì cứ việc yên
Tôi đây thơ thẩn trăng thanh gió lộng
Ý kiến sao giống ý của tôi
Đêm đến thì thơ...mới bồi hồi
Ban ngày ồn ào sao làm nhỉ
Cứ đợi trăng lên...thơ mới trôi
ngồi buồn chẳnng biết lam gi
tán qua tán lai mấy dòng nên thơ
thơ này chẳng có gì hay
vài dòng xin viết vì buồn quá đi
Mừng bạn đến với nhà tôi
Chúc bạn vui vẻ...để tôi cũng mừng
Vào lại ra sao kỳ vậy?
Ở lại nơi này chơi với tôi
Hàn huyên tâm sự cùng anh ấy
Không lại có kẻ buồn như.... :D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Làm thơ cuối buổi về đêm
Trách gì nhóc đã đang yên giấc mộng? !
Ngày thì chẳng thấy nhóc đâu
Nên khi đêm đến....đau đầu nhớ em
NằM ngủ thì càng nhớ thêm
Nên anh chẳng thể ngủ đêm bé à
Và thơ anh đã làm ra
Dành trọn tới bé như là quà thôi
giangtuantuong
18-08-2007, 10:05 AM
Giờ này em đang yên giấc nồng
Chẳng biết có mộng tới tôi không
Mong rằng em sẽ nhớ đôi chút
Nhớ tới anh đây....nhớ tới chồng:)
giangtuantuong
19-08-2007, 06:33 AM
Lập pic nào thấy bé vào đâu
Chỉ thích đi chơi....nóng cả đầu
Rồi về nhà ốm...bé kêu khóc
Anh không giỗ nổi....được bé đâU
nhoccon_118
20-08-2007, 12:42 AM
Nhóc giờ đã là 12
Năm nay thi cử phải thật tài
Lên là ko có được vô đây mãi
Không là sẽ trượt trượt dài dài !
giangtuantuong
21-08-2007, 03:54 AM
Chỉ cần gặp nhóc ít phút thôi
Là anh đã thấy vui lắm rồi
Học hạnh là chuyện trăm năm nhỉ
Nhóc học xong đi....rồi cưới tôi ( hết lơp 12 ná )
nhoccon_118
23-08-2007, 03:50 AM
12 Năm đèn sách bỏ đi đâu
Mà hết 12 vội lấy chồng !
còn lâu ná !:so_funny:
giangtuantuong
23-08-2007, 06:25 AM
CƯới rùi em lại học thêm
Cái bằng đại học lại thêm có chồng
Thử hỏi đời có đẹp không
Bằng cấp đầy đủ...có chồng chăm lo
giangtuantuong
23-08-2007, 10:05 AM
@ Nhóc
Ráng học cho tốt bé nghe
Nếu cảm thấy mệt...anh về mệt cho
Nếu học bé cảm thấy lo
THì anh cũng nguyện mang lo họ nàng
Cuối năm kết quả đàng hoàng
Anh sẽ đến tận nhà nàng vui chung
Hai đứa tay bắt mặt mừng
Ôm chầm nhau để chúc mừng cho em
nhoccon_118
24-08-2007, 12:46 AM
Nhóc đang giáng sức học hành
Cho vui lòng mẹ cho thỏa lòng cha
Cho ai đó có ước mơ xa
Được yên giấc mộng mỗi khi đêm về !
giangtuantuong
24-08-2007, 03:45 AM
Nhưng đừng vì thế mà quên
CÓ anh ở cạnh đứng bên bé rồi
nhoccon_118
26-08-2007, 04:18 AM
Ừ thì đó là dĩ nhiên
Nhóc em vẫn nhớ anh đứng bên hiên nhà !
giangtuantuong
26-08-2007, 04:40 AM
Dạo này em bận đi đâu
Mà anh chẳng thấy....anh sầu quá đi
nhoccon_118
26-08-2007, 05:30 AM
Nhóc em ngày chạy 3 show
Còn hơn ca sĩ solo 1 ngày ! :(
giangtuantuong
26-08-2007, 08:58 AM
Học gì chăm dữ vậy nàng
Chú ý sức khoẻ không nàng ốm nghe
Nàng nói còn có anh nghe
Nàng ốm chẳng nói....biết nghe chi giờ
nhoccon_118
28-08-2007, 05:37 AM
Ốm đau là chuyện của trời
Học hành là chuyện của em người à
Học để chẳng phụ mẹ cha
Ngày đêm mong mỏi nhóc à.....lên thân !
giangtuantuong
28-08-2007, 06:22 AM
Hôm nay gặp nhóc hồi chiều
Càng nhìn nhóc lại càng yêu nhóc à
nhoccon_118
29-08-2007, 03:15 AM
Hum qua Tường gặp nhóc iu
Chưa nhòm được mặt hỏi iu cái gì !
giangtuantuong
29-08-2007, 03:48 AM
Ảnh nhóc ở ngay nick đó mà
Anh nhìn cái là đã nhận ra
Và ngồi ngắm suốt ngày hôm ấy
Tới tận bây giờ....mắt vẫn hoa
nhoccon_118
29-08-2007, 03:56 AM
anh Ở trong nick của người ta
Của nhóc đâu mà ngồi ngắm ha ha !
giangtuantuong
29-08-2007, 04:14 AM
Cười gì mà đẹp quá cơ
Đêm nay anh lại mộng mơ nữa rồi
nhoccon_118
30-08-2007, 03:17 AM
Ừ thì cứ mộng với mơ
Ai thèm cấm đoán anh mơ làm gì
Mơ xong mà ngủ li bì
Rồi lại ngẩn người sao zi ốm vầy?]
giangtuantuong
30-08-2007, 03:30 AM
"Anh thầm mong thấy em...cho dù chỉ một lần
Mong rằng em không quên...với câu hứa hôm nào "
Câu đó bé nhớ kĩ nghe
A luôn nhớ tới những gì bé noi ( nói )
nhoccon_118
30-08-2007, 03:36 AM
Nhóc em nói lại quên ngay
Nhưng mờ hẹn ước thì đành sao quên ::so_funny:
giangtuantuong
30-08-2007, 03:51 AM
Hay mình đính ước trước đi
Rồi khi bé lớn....rùi thì cưới luôn
nhoccon_118
30-08-2007, 11:48 PM
Nếu mà đã là tin nhau
Thì ước làm gì cho thêm âu sầu !
giangtuantuong
31-08-2007, 06:03 AM
Nếu bé nói vậy đành thôi
Cứ để mọi chuyện dần trôi trong đời
nhoccon_118
31-08-2007, 08:46 PM
Như thế có phải hay không
Cho lòng nhóc đỡ.....khi không thấy bùn `
giangtuantuong
01-09-2007, 09:35 AM
Buồn nhiều thì đó là anh
Cớ sao nhóc lại muốn giành khổ đau
nhoccon_118
02-09-2007, 09:42 PM
Nhóc hem muốn giành khổ đau
Chỉ mún có được chút sầu mà thoai
nhoccon_118
02-09-2007, 09:42 PM
Nhóc hem muốn giành khổ đau
Chỉ mún có được chút sầu mà thoai
giangtuantuong
07-09-2007, 09:34 AM
Ai đời nhóc lại thích sầu
Thế thì anh lại một bầu tương tư
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.