PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi anh.................người yêu em



canhthuyenxaxua
17-08-2007, 01:10 AM
Đã bao lần em tự hỏi ,mình là người con gái như thế nào? vậy mà sao anh lại yêu em đến thế.........Để rồi lại chợt nhận ra , mình chỉ đơn thuần là 1 cô bé ngốc nghếch ,ích kỷ,ưa giận hờn vu vơ ,ưa làm khổ những người yêu quý mình .........................
Em còn nhớ anh từng hỏi em thích j ,em đã nói em thích nhất là nụ cười ,anh tỏ ra ngạc nhiên và cười với em , anh nói rằng em thật là cô gái tốt.Nhưng anh nào có biết ,em ích kỷ ,em yếu đuối ,ưa cười vì em ko biết đc ,nếu ko cười thì 1 lúc nào đó ,em sẽ oà khóc ,và nỗi đau lại xâm chiếm trái tim em,lại làm khổ những người em yêu thương.
Và có lần ,anh nói rằng ,em là người rất quan trọng đối với anh ,khi anh buồn ,vui ,anh luôn nghĩ đến em ,mong có em bên cạnh và anh nói em có tâm hồn rất đẹp...Nhưng anh ơi ,anh nào có biết ,tâm hồn em nó ko đẹp như anh nghĩ đâu anh ,nó đã nhuốm sắc màu của sự đau khổ ,và nó đã ko còn có thể yêu ai, nó chỉ mang đến đau khổ cho người yêu nó mà thôi.
Em biết anh yêu em ,nhưng em luôn phủ nhận tình yêu đó ,luôn nói với anh rằng ,đó chỉ là sự ngộ nhận của riêng anh ,luôn trốn tránh tình cảm của anh sau những nụ cười giả tạo của chính mình ,vì em đã tin rằng trái tim em nó đã ko còn có thể yêu ai nữa rồi.
Em ko có đủ cam đảm để hỏi anh :anh yêu em ở điểm nào? vì em sợ ,sợ những j anh nói đó ko phải là em ,mà chỉ đơn thuần là cái hình tượng em tạo ra cho chính mình ,anh nào có biết.............................
Vì em ,anh đã chia tay bx của mình ,người con gái dễ thương ,xinh đẹp ấy đã khóc ,đã nói rất nhiều ,đã đau khổ ,rằng cô ấy vẫn luôn chờ anh ,chờ anh quay về bên cô ấy.. Anh đau khổ vì đây là lần đầu tiên anh làm đau 1 người con gái ,và khi đó ,anh biết ko ,em đã tự hỏi phải chăng mình đang hành động 1 cách ích kỷ ,đã biết rằng ko thể yêu ai mà lại đi chia đôi hạnh phúc của anh , em thật là ác phải ko anh?
Vì em ,anh đã làm điều mà anh đã ko bao giờ muốn làm , em ích kỷ ,em ngu ngốc ,ko hiểu cho tâm trạng của anh.
Vì em ,1 người con gái ko yêu anh ,anh phải chịu những đau khổ ,có đáng ko hả anh.........
Tại sao hả anh? anh biết rằng em ko yêu anh ,nhưng anh vẫn yêu ,vẫn nhớ ,1 người con gái ko xứng đáng để anh yêu?

.:Tuyết Mùa Hè:.
17-08-2007, 05:01 AM
Ko ai trên đởi này là ko xứng đáng để dc yêu thương !
Vì thực chất ra ! COn người ta sống là để học cách yêu thương 1 ai đó !
Và bạn cũng vậy thôi !
Tuy bạn ko yêu anh ấy ! Bạn làm anh ấy đau khổ , nhưng những lầm lỗi ko hoàn toàn ở nơi bạn.
Bạn hãy nghĩ xem? Vì sự xuất hiện của bạn trong cuộc đời anh ấy mà đã có lúc bạn khiến anh ấy HP , khiến anh ấy khổ đau.
Đó là mùi vị của TY , đôi khi nó ngọt ngào , nhưng nhiều lúc lại mặn đắng.. pha chút cay cay của những giọt lệ...
Liệu khi anh ấy ở bên cô gái kia anh ấy có nếm đủ tất cả những mùi vị kia ko?
Bạn đừng buồn.

Mình tin đến 1 lúc nào đó bạn sẽ tìm dc người bạn yêu thương thực sự !

JinKiYoungHe_KiChiRoYaShi
17-08-2007, 06:37 AM
bạn ơi vứt bỏ cái hình tượng con người cũ của mình mà bạn đang cảm nhận được đi..hãy tạo ho mình một hình tượng con người mới giống như anh ấy nói và có lẽ hoàn thiện hơn thê..hãy mở cửa trái tim bạn ra và đón nhanạ tình yêu đo..ko ai là ko có thể yêu cả bạn à! đừng bỏ qua một cơ hội như vaỵa! Nó sẽ làm thay đổi cả ocn người bạn đấy! đừng giữ khư khư cái hình tượng mà bạn cho là xấu trong con người của ban.

huongduongxanh
17-08-2007, 06:46 AM
tình iu sẽ ko có kết quả tốt đẹp nếu như nó đến từ 1 phía

boyxinhvip
17-08-2007, 06:52 AM
các bác ơi cho hoi sao tui lam chũ ký lai co lõi nay?"BB code size value is too big."
và lam sao dê poss bay len dươc nick minh la : viemmaanh_dichat
ai chi dum nha

canhthuyenxaxua
17-08-2007, 08:00 AM
to boyvipxinh :bạn hỏi lộn box rùi ,mình hy vọng bạn sẽ ko như vậy lần sau nữa ,theo mình bạn nên giảm size của phông chữ (mình ko biết có đúng hay ko ,mình đã làm vậy và thấy đc)

to huongduongxanh :cám ơn ý kiến của bạn ,mình chưa nói rõ tình cảm của mình cho anh ấy biết ,vì quả thật mình ko thể tưởng tượng nếu anh ấy biết ,anh ấy sẽ đau khổ đến mức nào,mình rất sợ anh ấy sẽ làm điều j dại dột

to JinKiYoungHe ChiKiRoYaShi :đó là hình tượng mình đã xây dựng trong nhiều năm ,ko thể nói bỏ là bỏ đc ,hơn nữa ,mình ko thể lừa dối chính mình ,đó ko phải là mình ,sẽ thật đáng trách nếu mình lại lừa gạt anh ấy

to.:TuyếtMùaHè:.: cảm ơn bạn ,vì tất cả,rất nhiều

kyniembandau
18-08-2007, 08:29 AM
hãy mở rộng cõi lòng đi em, hãy cho chính mình 1 cơ hội và đồng thời hãy cho ... một cơ hội.
đừng hỏi tại sao, mà hãy mong chờ mình sẽ được gì qua lần này, hãy đánh đố với số phận.
anh tin em là một người con gái dũng cảm, và em rất trong sáng, lương thiện.
.... yêu em!

Lãnh Huyết Tử Xà
18-08-2007, 09:41 AM
Chạy lòng vòng ah??? Tình cảm là như vậy muh... @nam cũng thấy cô gái đang chạy theo anh chàng này cũng ko đúng...

cntt_2007
18-08-2007, 07:21 PM
ý kiến nhìu quá nha :))

hoatimuoi
19-08-2007, 01:34 AM
tình yêu ko như người ta muốn

what i've done
19-08-2007, 02:22 AM
hỏi thế gian tinh ái là chi , mà đôi lứa thề nguyền sống chêt.
Tình yêu fair xuất phát từ những lời hứa thật lòng có sự tin tưởng từ 2 phía

Hoài Thương mãi yêu
19-08-2007, 04:49 AM
Bạn ơi hãy để mình sống thật với chính mình. Ai cũng có lỗi lầm quan trọng là bạn có biết sửa nó hay không thôi ! Hãy cố lên rồi anh ấy sẽ hiểu cho bạn, mình tin chắc như thế đấy ! biết đâu chính nhờ như thế mà anh ấy lại càng yêu bạn hơn !

mamachue
19-08-2007, 09:16 PM
ồi dào ôi ! thế mới gọi là tình yêu chứ

canhthuyenxaxua
22-08-2007, 12:12 AM
cảm ơn tất cả những lời khuyên của các bạn, tôi đã nhận lời yêu của anh rồi ,chấp nhận đôi khi cũng là 1 giải pháp tốt phải ko nhỉ ,.........dù biết tôi chỉ mang đến cho anh đau khổ thôi

hòa thân
22-08-2007, 01:12 AM
tôi cũng thấy vậy nè.ty khó nói quá...anh ấy đã để lại trong tôi một vết thương....sẽ ko có j thay đổi ty của tôi dành cho anh ấy

hòa thân
22-08-2007, 01:20 AM
ty mà.sẽ chẳng có j làm thay đổi ty của tôi dành cho anh ấy.tất cả thật đau đớn....

LivesDeSign87
22-08-2007, 01:31 AM
thôi đi quên hết đi làm lại tất cả bạn sẽ thấy mình tốt hơn đấy

hòa thân
22-08-2007, 01:32 AM
Ko ai trên đởi này là ko xứng đáng để dc yêu thương !
Vì thực chất ra ! COn người ta sống là để học cách yêu thương 1 ai đó !
Và bạn cũng vậy thôi !
Tuy bạn ko yêu anh ấy ! Bạn làm anh ấy đau khổ , nhưng những lầm lỗi ko hoàn toàn ở nơi bạn.
Bạn hãy nghĩ xem? Vì sự xuất hiện của bạn trong cuộc đời anh ấy mà đã có lúc bạn khiến anh ấy HP , khiến anh ấy khổ đau.
Đó là mùi vị của TY , đôi khi nó ngọt ngào , nhưng nhiều lúc lại mặn đắng.. pha chút cay cay của những giọt lệ...
Liệu khi anh ấy ở bên cô gái kia anh ấy có nếm đủ tất cả những mùi vị kia ko?
Bạn đừng buồn.

Mình tin đến 1 lúc nào đó bạn sẽ tìm dc người bạn yêu thương thực sự !

câu này hay thât. minh mong sao mọi thứ sẽ tôt đẹp.mình sẽ tìm thây ngươi yêu mình thực sư.....môt nửa của mình sao?????????

canhthuyenxaxua
23-08-2007, 12:44 AM
càng ngày , tôi càng cảm thấy sự hối hận lớn dần trong tôi , tôi ko thể yêu ai ,và rõ ràng tôi ko yêu anh ,vậy tai sao tôi lại làm khổ anh đến thế ,phải chăng ngay từ lúc đầu tôi đã sai ,sai ,quá sai lầm ,1 sai lầm ko nên có ,có lẽ tôi ko nên nhận lời người mà tôi ko yêu ,có lẽ tôi ko nên cho anh 1 cơ hội ,cho tôi và cho cả chính anh ,anh nhỉ

trawberry
23-08-2007, 03:00 AM
ai noj' tuj ngoi` xem ......>"<

muacaonguyen
23-08-2007, 05:53 AM
Hãy cứ yêu thương cho trọn trái tim mình bạn ạ.đừng bao giờ hỏi tại sao bởi vì tình yêu có những lí lẽ riêng của nó.hãy vững tin vào tình yêu của bạn,của người ấy bạn nhé,nhất định bạn sẽ rất hạnh phúc đấy.

kyniembandau
23-08-2007, 07:17 AM
rõ ràng là em rất yêu anh, anh hiểu điều đó từ em mà, anh biết rằng em đã từng rất đau khổ, và sợ 1 lần nữa bị lừa dối, nhưng em ơi. Anh yêu em là sự thật, nhìu lúc em hỏi anh là anh có lừa dối em ko, em còn nói con trai Huế như anh đểu lắm. Em à, với anh bây giờ thì chỉ có thời gian trả lời mà thôi.
Em nói con trái Huế đểu thì đúng 1 phần nào đó thôi, vẫn có người này người khác mà, anh yêu em chân thành, có lẽ em cũng nhận ra điều đó.
Em à, em ko sai lầm đâu, chỉ cần em mở rộng tấm lòng mình ra là có thể cảm nhận được nhìu điều mà em cố tình lảng tránh bấy lâu nay , anh bít em chỉ mới hé mở 1 phần nhỏ mà thôi . Em yêu à, đời vẫn còn đẹp lắm và cũng còn nhìu người đáng tin cậy lắm mà .
Từ ngày quen em, anh đã cảm nhận đc 1 tình yêu đích thực mà từ trước đến nay chưa từng có, dù rằng anh đã từng ngộ nhận về tình yêu.
Anh biết em là 1 cô gái rất tốt, em sợ rằng em sẽ làm khổ những người em yêu, nhưng em à, chính điều đó càng làm anh thêm trân trọng và yêu em , có lẽ tình yêu bao h cũng có nước mắt, nhưng song song đó cũng có nụ cười , anh muốn em cảm nhận đc hp khi yêu anh. Em à, ngay cả anh cũng rất sợ phải làm cho em đau khổ, tuy anh ko đem đến cho em toàn là hạnh phúc nhưng anh sẽ luôn cố gắng làm em vui.
Anh sẽ mãi yêu em, em à.

Lãnh Huyết Tử Xà
24-08-2007, 12:55 AM
càng ngày , tôi càng cảm thấy sự hối hận lớn dần trong tôi , tôi ko thể yêu ai ,và rõ ràng tôi ko yêu anh ,vậy tai sao tôi lại làm khổ anh đến thế ,phải chăng ngay từ lúc đầu tôi đã sai ,sai ,quá sai lầm ,1 sai lầm ko nên có ,có lẽ tôi ko nên nhận lời người mà tôi ko yêu ,có lẽ tôi ko nên cho anh 1 cơ hội ,cho tôi và cho cả chính anh ,anh nhỉ

Nhưng vẫn còn chưa wa muộn ... Đừng khắc phục hậu quả bạn phạm phải do 1 lỗi lầm = cách gây ra thêm 1 loạt lỗi lầm mới ...

bjxjnh
24-08-2007, 02:21 AM
:timvo: tình yêu đến rồi lại đi , đau khổ + nước mẵt = yêu anh:timvo:

MEOCON_NGO
24-08-2007, 04:14 AM
tinh iu la sao
em quết sẽ ko iu

canhthuyenxaxua
24-08-2007, 10:41 AM
uhm ,tạm thời mình đã khắc phục đc sai lầm ,mặc dù hậu quả thì.............,hy vọng thời gian sẽ giúp anh quên em ^^
@ nam mộ dung :bạn nói đúng ,và tôi cảm ơn vì lời nói đó của bạn ,thực ra tôi cũng đã làm như thế
@MEOCON NGO ko nên nói bi quan như vậy ,mỗi người mỗi hoàn cảnh ,còn có thể yêu đc thì nên yêu đi bạn

cô_bé_hạt_điều
24-08-2007, 08:30 PM
Có khi nào anh buồn anh nhớ đến em, có khi nào anh buồn ,anh khóc vì em?

Vì sao thế em làm gì có lỗiiiiii!

cô_bé_hạt_điều
24-08-2007, 08:36 PM
Yêu anh em yêu từ thuở quên nhau ban đầu, thương anh em thương từ thuở đắng cay ngậm ngùiiiiiiiiiii!

¯|¯ïN
24-08-2007, 10:18 PM
Đôi khi...con người ta ko thể lý giải nổi những hành động ngớ ngẩn của mình khi đang chìm đắm trong tình yêu đâu bạn ạ:)

kyniembandau
25-08-2007, 06:12 AM
(gởi canhthuyenxaxua , người tôi yêu nhất trên thế gian này)

em à , em đã có nghe câu này chưa ;
" bụi thời gian làm mờ phai tất cả
chỉ có tình người ở mãi trong tim "
tình cảm của anh luôn dành cho em nên sẽ ko bao h anh quên đc em , anh yêu em và sẽ chờ đợi em.
Em có nhớ ko, em đã từng nói anh là 1 kẻ cố chấp, rất cố chấp và điên khùng nữa , đúng vậy , trong tình yêu của mình thì anh sẽ phải "mặt dày" như thế đấy. Đối với tình yêu mà anh đã chọn lựa thì anh phải đấu tranh đến cùng , hạnh phúc sẽ ko tự đến với anh mà nó bắt anh phải đi tìm kiếm nó. Em là niệm hạnh phúc nhất đời của anh thì sao anh có thể từ bỏ đc , cho dù anh có yêu em đơn phương, nhưng mà em à, anh đã tìm người niềm hạnh phúc từ đó đấy.
Em đã từng nói rất nhiều lần là anh nên quên em đi , yêu em anh chỉ toàn đau khổ. nhưng anh chấp nhận tất cả. Mọi người thường nói trong tình yêu thường người nào quá say đắm thì đâm ra ngớ ngẩn, đó cũng là sự thật , anh quả thật rất điên khùng, chỉ mong chờ vào 1 thứ xem ra quá xa xôi đối với mình nhưng cũng nhờ điên mà anh có thể chịu đựng đc tất cả, anh sẽ đấu tranh với cả thời gian dù biết rằng rất khó , vì anh điên nên mới có đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu của em.
Từng ngày, từng h , anh luôn nghĩ đến em , anh yêu em , anh vẫn thường mơ đến 1 ngày em nói lời yêu anh. Hãy cho anh cái quyền đc yêu và hy vọng em nhé.
Anh rất yêu em !!!

*_ PHONG HẠ _*
25-08-2007, 06:37 AM
làm sao cưỡng nổi con tim mình muốn gì....bạn đâu có ác....tình cảm phải suất phát từ 2 phía...nếu người con trai kia ko iu cô gái ấy nữa thì níu kéo , miễn cưỡng cũng ko phát triển dc gì. and u , mở rộng trái tim...đừng đóng chặt vậy....đời còn dài...đóng lại vậy...mất đi nhiều nét tươi đẹp ở đời lắm. hãy tận ưởng những gì bạn có đi

Lãnh Huyết Tử Xà
26-08-2007, 12:40 AM
Trời... vậy kyniembandau & canhthuyenxaxua trước đây là... là...
@ kyniembandau: 100% clearly, sự thật... luôn khó chấp nhận...

canhthuyenxaxua
26-08-2007, 01:54 AM
@ kyniembandau : phải nói gì khi giờ đây anh và em đã ko còn nói chuyện với nhau nữa ,nơi phương trời ấy ,em luôn tự hỏi ,ko biết bây giờ anh đang nghĩ gì..........chỉ vì 1 câu nói đùa vô tư ngốc nghếch của em.
Ngày ấy quen anh ,em đâu nghĩ sẽ có hôm nay , chỉ là quen thế thôi ,đến ngày anh nhận em làm tri kỷ ,em đã cảm thấy rất vui vì đã lâu lắm rồi ,em mới có thêm 1 người bạn đáng cho em tin tưởng , cho em chia sẻ niềm vui ,nỗi buồn trong cuộc sống quá nhiều nghi ngờ của em.....Nhưng em chưa hề nghĩ ,cũng chưa hề mơ rằng có ngày anh lại nói yêu em , ban đầu chỉ là lời đùa vui ,vậy mà giờ đây........... Có lẽ như thế này là tốt nhất anh nhỉ ,ko liên lạc ,ko trò chuyện ,coi như chúng ta chẳng hề quen biết nhau ,..anh sẽ dần quên ,và mọi chuyện sẽ lại trôi vào dĩ vãng ,còn em ,lại trở về cuộc sống trước kia ,cô độc và trầm lắng,.................. đó sẽ mãi là 1 kỷ niệm.Và em ,................em sẽ từng nhớ mình đã có 1 người bạn ,1 anh trai ,1 tri kỉ mà em rất quý trọng

Trai_BT
26-08-2007, 02:43 AM
hi
2 đứa vớ vẩn này vào đây post bài làm j thế k biết. 1 con thì thích đùa trong ty, 1 thằng thì k có được chính kiến của mình. Lướt cả 2 đứa đi cho nó nhanh.

ngangtangcongtu
26-08-2007, 07:37 AM
Wa nhiều ý kiến. Cẩn thận kẻo lắm thầy nhìu ma nha. :D

Lãnh Huyết Tử Xà
31-08-2007, 05:39 AM
Thoai, lôi cái topic này lên xả stress được hem???

umunchan
31-08-2007, 06:26 AM
Tai sao cô bạn cú pai? lừa dối mình và người yêu của bạn...???? hãy sống thậ với chính mình... ***người gian dối sẽ gặp kẻ dối gian***

~KaKa_Bé~
31-08-2007, 12:49 PM
hok iu thi noi hokiu nhóc à, đừng làm gì để áy náy em à ,cứ thẳng thắn với nhau...đừng đẻ ngta ngộ nhận nhé...chúc em gái hok bao h buồn vì bh có anh zai nè hihihh

canhthuyenxaxua
31-08-2007, 07:50 PM
cảm ơn anh trai nhiều nhiều ,nhưng mà hok bao h bùn là em gái làm ko đc rồi
@nammodung :mi xả xong thì thân tàn ma dại à nghen

Lãnh Huyết Tử Xà
31-08-2007, 09:59 PM
........... vậy thì ko xả nữa, ngồi chơi thoai được hem?.......

123conga_456convit
31-08-2007, 10:11 PM
tự nhiên.thấy bạn viết bài nay.mà nghĩ sao giông..mình wá. fải cá hình tượng vui vẻ, hoà đồng, thân thiện và....mà bạn (và mình) xây dựng chỉ muốn mọi người đều fải iu mến minh..muốn ai nói đến mình cũng fải khen va...người nào cũng chú ý, xem trọng minh...có lẽ điều đó đã khiến ban....luôn đến bên người kia để wan tâm.mà đôi lúc bạn biết lẽ ra ko nên làm như vây.......vì như thr61 sẽ bị hiểu lâm.
bạn nói fải rồi đó, bạn la một con người wá ích ki.....bạn sợ khi nói ra bạn ko yêu anh ấy thì bạn sẽ mất đi sự wan tâm đặc biệt của anh ây.bạn ko thích ràng buộc , ko thích mất đi cái tự do, và anh mắt mọi người nhìn ban.........
bạn ah..fá bỏ cái hình tượng đó đi...tại sao bik đó ko fải la 2mình..mà vẫn cứ lam?......
sống thực với trái tim.rồi bạn sẽ thây.bạn cần ai...^______^

heo đất_gầy
31-08-2007, 10:44 PM
hay nhuung22222222222222222222222222222

22222222222

Lãnh Huyết Tử Xà
31-08-2007, 10:51 PM
hay nhuung22222222222222222222222222222

22222222222
:kaka: :kaka: :kaka: lót dép ngồi xem.....

Cun_xinhxinh
31-08-2007, 11:01 PM
làm wen cái há mấy bạn.........

Đời
01-09-2007, 12:19 AM
dài quá chẳng mún đọc nữa

canhthuyenxaxua
01-09-2007, 01:13 AM
@ nam mộ dung :đá đít bây chừ ,xem j mà xem ,người ta vô viện bảo tàng coi cũng phải trả tiền ,ông zô xem cũng phải đóng thuế đất spam à
@123.......... ; giờ đây mình ko còn coi trọng ánh mắt mọi người nhìn mình bạn à ,mình đã nói với anh ấy rồi ,mà anh ấy dại thật ,thay vì bỏ mình đi là tốt nhất ,anh ấy lại chọn con đường tiếp tục iu ,ngu người lun ^"^
@ lyly 9x năng động :bạn có thể ko xem mà ,chẳng ai bắt bạn xem cả ,nhưng mình cần 1 lời an ủi hơn là lời nói đó à
@ cun xinhxinh : cún xinh ui ,lộn box rùi
@ heo đất gầy : 33333333333333333333333333333333333333333333333333 33333333333333333333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333333333333333333333333 mời bạn ra chỗ khác (như yh chẳng hạn )

Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 06:58 AM
làm wen cái há mấy bạn.........

:kaka: :kaka: kaka:.......... ko có tiền............

Cun_xinhxinh
01-09-2007, 09:33 PM
ùa lộn box là sao? lâu rồi em hem có lên...

Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 09:35 PM
ùa lộn box là sao? lâu rồi em hem có lên...

:kaka: :kaka: :kaka: Lộn BOX có nghĩa nà... nhầm BOX..............

canhthuyenxaxua
01-09-2007, 09:38 PM
ùa lộn box là sao? lâu rồi em hem có lên...
tức là zô box làm quen đi bạn ,......

Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 09:41 PM
Thuyền nà, hình như có mặt @nam vào tự nhiên Topic đắt khách nhỉ....

canhthuyenxaxua
01-09-2007, 09:51 PM
cố tình spam típ à ,do kụ mộ dung đi đến đâu gieo thù đến đó ấy mà

Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 09:52 PM
...... vậy thì.... câm nín... ko nàm gì nữa......

canhthuyenxaxua
01-09-2007, 10:03 PM
,đang có hứng spam ,thoai ,zô nói thoải mài đi ,ko nàm j nữa nghĩa là sao nghĩa là ko ăn ,ko uống ,ko ngủ hả ,ờ ,tui gần vào sài gòn rồi ,để tui đem cái chiếu zô quấn xác ông lun hén ,kakaka

Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 10:08 PM
chài vào đây nàm chi vậy??? bớ pà con, có kẻ sắp đốt nhà...

canhthuyenxaxua
01-09-2007, 10:12 PM
bớ bà con ,ai có thù với tên mộ dung này ,đến đốt nhà với tui ,mỗi người cầm theo 1 canh xăng chuẩn bị làm món nhà nướng kakaka

Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 10:15 PM
khìn nhỉ... tưởng nhà tui nà Dinh Thủ tướng hay seo muh tìm nà thấy???

canhthuyenxaxua
01-09-2007, 10:27 PM
ờ ,đây có nguồn tin bí mật ,khỏi lo (chưa j đã chửi ngừi ta khìn ,chắc ông này khìn hơn)

Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 10:40 PM
nấy tin bí mật ở đâu ga dzạ???

kald
02-09-2007, 02:19 AM
"Đã bao lần em tự hỏi ,mình là người con gái như thế nào? vậy mà sao anh lại yêu em đến thế.........Để rồi lại chợt nhận ra , mình chỉ đơn thuần là 1 cô bé ngốc nghếch" mấy người tự cho mình là ngốc nghếch thì rất là khôn đó....ko ngốc chút nào đâu... và mình nói thật nhé...mình từng nằm trong trường hợp của bạn trai bạn rồi... :) và nhõ đó cũng tự nói với mình là nhỏ đó ngốc nghếch rồi bi giờ nó biến mất dép rồi... người iu cũ khóc và nói em vẫn chờ anh... thì người iu cũ của anh ta xứng đáng với anh ta hơn bạn nhìu... bạn thì phủ nhận tình iu của anh ta.... nói chung là bạn chuẩn bị tinh thần đi con trai mà tự dưng bỏ người iu để theo mình thì 99% là đang muốn thử cái vị đào hoa đa tình đó mà... đến 1 lúc mệt mỏi sẽ way lại với người iu cũ thật sự iu mình mà thôi... nói có sách mách có chứng đừng buồn nhé... sự đời là thế

canhthuyenxaxua
02-09-2007, 03:08 AM
@ kald:"nếu đúng như bạn nói ,mình nói thật lòng nha ,mình sẽ mở sâm panh ăn mừng cho 2 người ấy trở về với nhau , chúc phúc cho 2 người đó nữa kìa........uh ,bạn nói đúng ,cô gái ấy xứng đáng với anh hơn tôi nhìu ,ko bao h bùn vì chuyện tình cảm ,đó là ưu điểm của tôi mà , bạn nói cô ấy biến mất dép ,^"^ tại sao? ko hỉu lém? ^^
@kyniembandau :Anh T ơi ,nếu anh thấy những dòng chữ này ,anh sẽ nói thía nào nhỉ ?nếu có 1 ngày anh đối xử với em như thía , em sẽ chúc mừng anh ,ngày 2 người đám cưới ,em sẽ mua 1 món quà cưới thật to ,đến bên anh và nói :" chúc cho anh hạnh phúc ,và luôn cười ,anh nhé " ,anh thấy em ứng xử vậy đc chưa anh ,đã xứng đáng là người bạn của anh chưa

chuotxinh_th
02-09-2007, 06:18 AM
có jì tốt đẹp với một ty như thế đâu, bạn còn học ko tốt nhất là lo cho tương lai mình trước đi đã rồi yêu sau nhá

Lãnh Huyết Tử Xà
02-09-2007, 08:34 AM
ko thấy ai nói động tới mình... thôi, ngồi coi típ coi ngừ ta nói nhau cái gì...

Lãnh Huyết Tử Xà
04-09-2007, 04:56 AM
kéo cái topic này lên cho mọi người tám :kaka: :kaka:

kyniembandau
04-09-2007, 06:06 AM
sao em tính chuyện dài dữ vậy chứ. Chuyện của anh và em chưa đâu đến đâu mà em đã nói thế rùi. Mí hôm ni ko gặp , anh nhớ em quá đi.

anhsaobang
05-09-2007, 08:18 AM
rất hay và rất cảm động !! Cảm ơn bạn nhưng cuộc đời này vẫn vậy mà.

Lãnh Huyết Tử Xà
06-09-2007, 02:15 AM
anhsaobang: chuyện vậy muh hay ho gì chứ??? chán kinh...

kentasy
06-09-2007, 02:20 AM
anh ấy iu bạn, bạn không iu anh ấy, bạn hãy nói tất cả cho anh ấy nghe, biết đâu rằng anh ấy sẽ hiểu
và, nếu như bạn không thể nói với anh ấy như vậy, bạn có thể, ở 1 góc độ nào đó, bạn hay 1 lần đón nhận anh ấy, để rồi nới đó, bạn sẽ nhìn thấy được tình yêu của mình

xjnh_xjnh
06-09-2007, 02:33 AM
Ôi nản !!!! hjx ! Có lẽ cứ sống thật với lòng bạn đi nhá nhưng....hơi tội cho anh chàng kia

Lãnh Huyết Tử Xà
06-09-2007, 02:43 AM
Ôi nản !!!! hjx ! Có lẽ cứ sống thật với lòng bạn đi nhá nhưng....hơi tội cho anh chàng kia

nam mô... tội lỗi... tội lỗi...

HIEU
06-09-2007, 03:07 AM
Con người sống trên đời này ai mà chẳng được yêu thương và yêu thương nguời khác.Thế nhưng có đôi khi cuộc sống không như mong mưốn của chúng ta. Có những nguời đôi khi họ nói yêu mình nhưng trong lòng họ có yêu thật không thì khó có thể biết được. Và bản thân mình cũng có thể nói là như vậy đó.Mình nghĩ bạn như thế là đã quá hạnh phúc rồi đấy.

ánh trăng
06-09-2007, 03:26 AM
anh oi ! anh co biet rang, tu khichung minh ra truong em it khi duoc gap anh em nho anh lam anh co biet khong.Em khong biet tuong lai cua chung minh ra sao nua anh a .Khong biet anh nghi the nao .O nha em nghi khoang thoi gian 7 nam no dai nhu the nao nua.Em chi mong no thoang di that la nhanh thoi.Anh co mong nhu em khong ha anh ?

Lãnh Huyết Tử Xà
06-09-2007, 03:59 AM
:kaka: :kaka: :kaka: box của thuyền có nhiều người spam ghê nhỉ... kaka mem mới ko...
Đừng có nghi nam nhá, ko rãnh vậy đâu...

canhthuyenxaxua
07-09-2007, 05:40 AM
ờ ,ko nghĩ nam đâu ,đúng là nam vô spam lun chứ nghĩ j nữa ,dạo này thấy ông rảnh ghê lun ,toàn lên phá ko hà
@hiếu : uhm ,hạnh phúc ghê ,đc mình nhường cho bạn lun đó

Lãnh Huyết Tử Xà
07-09-2007, 08:36 AM
... chỗ này trở thành nhà của nam luôn rầu... kaka

babylove17
07-09-2007, 09:23 AM
và cánh thuyền xưa là bx cũa nam lun phãi ko hihihihihihihihihihihihhi

GiRl Sh0cK
07-09-2007, 09:30 AM
t.y là cho đi yêu thương ko giới hạn ...đừng nhận khi mình thật sự nghĩ rằng nó ko dành cho mình ...

babylove17
07-09-2007, 09:34 AM
cái ji cũa mình là cũa mình cái ji cũa người ta cũng là cũa mình nếu mình cướp lấy

thangnhocconlauca
07-09-2007, 10:20 AM
Người yêu tôi cũng nói với tôi như bạn suy nghĩ , không hiểu sao bạn lại có suy nghĩ như vậy chứ. Người đó yêu bạn bất chấp tất cả , thì vì sao bạn không đáp lại tình yêu đó , nếu có chuyện gì thì hã cùng nhau vượt qua chứ bạn

Lãnh Huyết Tử Xà
07-09-2007, 11:04 AM
và cánh thuyền xưa là bx cũa nam lun phãi ko hihihihihihihihihihihihhi

chài... bình tĩnh đi Love... nam chỉ ở trọ thâu.... đâu có nàm gì liên quan đến ss của kưng...

Noisy*
07-09-2007, 11:15 AM
...theo tình tình chạy - trốn tình tình theo ....:rain:

Lãnh Huyết Tử Xà
07-09-2007, 11:25 AM
]\/[[oo]]\[[_pRe;3464177']...theo tình tình chạy - trốn tình tình theo ....:rain:

:kaka: nhà có thêm 1 kẻ spam nữa kà...

alonestar9
08-09-2007, 12:35 AM
chả hỉu cái gọi là tình iu là cái ji`

Lãnh Huyết Tử Xà
08-09-2007, 03:27 AM
chả hỉu cái gọi là tình iu là cái ji`

:kaka: chả hỉu ngừi ta nghĩ tình iu là cái gì... :kaka:

cucgach10a10
08-09-2007, 07:06 PM
Bạn ơi đừng tự lừa gạt mình nữa hãy vứt bỏ con người cũ kia đi! Dó là wa khứ bạn hãy sống thực tại hãy là một con người hoàn toàn khác hãy trân trọng những gì mình đang có nha bạn!! Mình mong bạn sẽ hạnh phúc!!!!!!! Good luck to you for life!!!!!!!

Lãnh Huyết Tử Xà
08-09-2007, 09:31 PM
Mình mong bạn sẽ hạnh phúc!!!!!!! Good luck to you for life!!!!!!!

Uh, đúng gồi! Mình chúc Thuyền hạnh phúc!!!!! Good luck! :kaka:

canhthuyenxaxua
09-09-2007, 04:03 AM
hiz , ai cho mướn nhà ở đây mà vô 88888 ngon lành zầy chòi ,lâu ko vô topic ,zô roài lại gặp ngay cảnh mình ghét ,...............
@nam : ông mún tui đuổi hay mún tự ra đi ,cho chọn đó
@babychicken17 :thanks , many thanks
@babylove17 : đệ đệ ngoan ,đệ đệ dạo này ăn phải gan hùm mật gấu hả ,ko sợ tỷ tỷ.................à
@ cucgach10a10:thanks