PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhờ người ấy



nini_mtv
15-08-2007, 08:38 PM
Em nhớ anh lắm người ấy của em ơi... bi giờ em ở nơi xa xôi cách anh đến nửa vòng trái đất... hạnh phúc quá nhiều khi em ở bên anh... để rồi bật khóc thật nhiều khi em xa anh... lần hẹn tới khok phải tính bằng ngày mà là bằng tháng bằng năm... anh biết khok ngày nào em cũng khóc mổi khi nhìn thấy hình của anh... nghe bài hát của anh... đọc blog của anh... hạnh phúc ngày nào bi giờ chỉ làm em buồn thêm thôi... nhớ lúc mình bát phố nè hén... em ngồi sau xe anh ôm anh thật chặt... khok phải sợ té đâu... chắc có lẻ tại vì em biết thời gian ở bên nhau chỉ vỏn vẹn một tháng... và mổi lần anh nắm tay em cũng thật chặt... nhưng em khok thấy đau mà chỉ nghe tim mình nhói lên... 2 năm xa anh vậy mà khi way về chỉ được bên anh 1 tháng... thời gian quá ngắn để bù đấp sự nhớ nhung mình đã gánh chịu... trước khi xa nhau anh có nói... " 2 năm mình còn chờ nhau được huốn hồ chi 1 năm... em đừng buồn nhé"... đó chỉ là lời an ủi mổi khi em khóc... ngày tiển em ra sân bay... ngồi sau xe anh em cũng đã ôm thật chặt và nước mắt cứ lăn dài... em gục đầu lên vai để anh khok thấy rằng em đang khóc... anh nghêu ngao hát nhạc thiếu nhi cho em vui nhưng anh ơi anh càng làm em vui thì trong lòng em lại càng buồn.. còn nửa tiếng nửa sẻ bay... em mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh... em khok muốn khóc trước mặt anh... em buồn em khóc còn anh thì sao... nhưng rồi... 20 phút... 15 phút... rồi 10 phút... nước mắt em đã chảy tự bao giờ... bước chân qua cổng nhìn lại thấy anh đang khóc... anh khok dám khóc trước mặt em... suốt 24 giờ bay em chỉ mong được way lại bên anh mà thôi... mới đó đã 2 tuần... em yêu anh nhìu lắm... rắng chờ em anh nhé... em sẻ về lại ngay thôi mà...

http://i73.photobucket.com/albums/i229/nini_dethuong/nini%20pixs/Picturenini053.jpg