Xem đầy đủ chức năng : Cuộc đời của những kẻ hok tìm ra lối thoát
_ko_bik_yêu_
15-08-2007, 01:47 AM
Em cho tôi 1 chỗ trước những kẻ bại cuộc,và rồi từ đó tôi hok còn quyền quyết định sự thắng bại của đời mình.Tình yêu em dành cho tôi như 1 ván bài tôi đã đặt tất cả vào đó và rồi đổi lại đó là 1 nỗi đau hok thể xoá.Ai đã đến bên tôi vào chiều hôm ấy ,để cho trái tim tôi lổi nhịp theo thời gian?Ai đã thì thầm bên tai tôi là yêu tôi lắm , để tôi bàng hoàng trước yêu thương?Và ai đã nói với tôi rằng chúng mình chia tay,để tôi ngã gục dưới đáy của tuyệt vọng.Nếu như em muốn anh quên em thì em hãy làm cho mặt trời mọc ở hưóng tây .:mecry:Anh Yêu Em Và Nhớ Em Nhiều .
YH:lee_se7en_love
Cô đơn lãng khách
15-08-2007, 01:55 AM
ah há,....không thể nói gì hơn! si tình quá, vậy thì cứ đi mà ôm lấy hận, đùng lấy ai đó ra để lấp chỗ trống ! ghét !
love_heaven_lmh
15-08-2007, 02:04 AM
quên đi người mình iêu đúng là khó thật - nó như là đã khắc tên hai đứa vào một phiến đá zậy, nhưng thời gian sẽ làm cho cái tên biến mất trên đó thôi bạn ạ
p/s: thời gian là phương thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương :rain:
_ko_bik_yêu_
15-08-2007, 02:21 AM
Thời gian có thể xoá được vậy theo bạn tim tôi có thể xoá hok?Tôi hok biết rồi mai mình sẽ ra sao và sẽ yêu ai, nhưng tôi biết hôm nay nước mằt tôi vẫn còn rơi vì em.Và tôi chỉ mong nước mắt hôm nay hok phải là nước mằt rơi cho ngày mai
love_heaven_lmh
15-08-2007, 02:32 AM
nhưng bạn cần biết một điều rằng bạn hok thể níu kéo ty đó nữa
p/s: sr vì hok thể động viên bạn lời nào bời.........nước mắt tôi cũng đang rơi và....tim tôi tan nát ròy
_ko_bik_yêu_
15-08-2007, 02:33 AM
Ty hok thể níu kéo vậy tôi xin để trong tim vây.Hạnh ohúc khó tìm đến nỗi hok còn thấy nữa huhuhuhuhuhu
love_heaven_lmh
15-08-2007, 02:38 AM
zậy thì bạn cứ giữ trong tim nếu nó thực sự đẹp.......nếu hok bạn sẽ đau khổ suốt đới cho đến khi bỏ được ty ra khỏi con tim bạn
GiRl Sh0cK
15-08-2007, 03:34 AM
ah há,....không thể nói gì hơn! si tình quá, vậy thì cứ đi mà ôm lấy hận, đùng lấy ai đó ra để lấp chỗ trống ! ghét !
ox là Lee đấy chứ ghét j`..ng` ta 7love mà ko chia sẽ lại nói vu vơ.....
Lee này..ung sống thực tế đi..thế giới này sống theo wy luật đào thải mạnh thắng yếu thua..đừng để..tình cảm lấn át ý chí wá nhìu.....
dungnhinanh_em
15-08-2007, 02:04 PM
ôm nỗi nhớ hoài cũng ko được đâu bởi ngừi ta cũng đâu có mún nhìn thấy nhóc bùn , bởi dzì tình duyên đã hết nên miễn cưỡng cũng chả được gì , chia tay thì hưn
forever_and_never_love
15-08-2007, 03:37 PM
Thời gian có thể xoá được vậy theo bạn tim tôi có thể xoá hok?Tôi hok biết rồi mai mình sẽ ra sao và sẽ yêu ai, nhưng tôi biết hôm nay nước mằt tôi vẫn còn rơi vì em.Và tôi chỉ mong nước mắt hôm nay hok phải là nước mằt rơi cho ngày mai
bạn ui hãy đoc bài mình đi xem hạnh phúc nằm ỡ đâu ,ngày mai này bạn sẽ iu ngưòi iu mình,nếu bạn khôn mưốn quên vậy thì hãy cứ đễ quá khứ đau bưồn ấy trỡ thành một kĩ niệm đi
_ko_bik_yêu_
17-08-2007, 04:08 AM
Cũng muốn xem hạnh phúc của mình ở đâu.Cũng muốn để nỗi đau thành quá khứ.Nhưng sao tôi hok thể làm được !Vì sao nước mằt tôi cứ rơi, vì sao tim tôi cứ đau.Hơi thở của người ấy cứ như 1 ngọn lửa trong tim tôi đang đốt cháy tôi như 1 kẻ chịu tội tử hình hoả thiêu.Hãy chỉ tôi đâu là lối thoát cho đời tổi
love_heaven_lmh
17-08-2007, 04:13 AM
lối thoát cho cuộc đời bạn chính là bạn, chỉ có bạn mới biết đau là lối thoát cho mình
_ko_bik_yêu_
17-08-2007, 04:19 AM
Lối thoát của tôi thật ra là tôi biết đó chứ!Nhưng tôi hok hiểu sao mình lại như thê? thôi thì buông ra vây.
GiRl Sh0cK
17-08-2007, 04:22 AM
hp...chẳng thuộc về riêng ai..đôi khi hp của ng` này do ng` kia ném giữ...chả có cái nèo là hp..thực sự
love_heaven_lmh
17-08-2007, 04:24 AM
buông xuôi? sau này bạn sẽ chỉ mang bên mình hai chữ "hối hận " thoy
hãy sống sao cho hok phải hổ thẹm với mình, với mọi người
người ta chia tay với bạn, ừ đúng đó, chấp nhận sự thật đi chứ, đừng có nghĩ tới nó nữa, thay vào đó là lao vào mà sống cuộc sống riêng của bạn, nếu người đó mà thấy bạn tàn tạ như thế thì thử nghĩ xem trong mắt người ta bạn có còn là một thằng nam nhi mà người ta đã từng yêu
dungnhinanh_em
17-08-2007, 04:33 AM
lối thoát ý thì tự mình phải tìm ra thui
youarestar_inmyheart
18-08-2007, 09:47 AM
Nếu cứ như vậy thì ngưòi đau khổ nhất là bạn đấy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.