cobebuongbinh27_10
14-08-2007, 09:19 PM
Có lẽ từ rất lâu em ko còn cảm jac feel để nói lên những tâm trạng của mình.Mọi thứ em đều mún im lặng.NHưng chẳng bik hnay tại sao em lại viết blog. Cảm jac trong người thật hỗn độn mọi thứ ko theo nguyên tắc nào hết.Lòng thì cứ rối bời lên hết thật là khó chiu.Em ko bik dường như có điều ji đó sắp đến với em.Hôm kia chat với 0x thật vui những lời 0x nói em ko bik đó có fai như 0x nói ko nhưg em vẫn mong đó là sự thật. Sometimes em nghĩ thôi cứ cho 0x đú đỡn với ai cũng đc em ko thèm wan tâm nhưng em làm ko đc chẳng bik sao nửa.Ở xa 0x thật là vất vả đôi khi có những chiện em ko mún tin đó là sự thật em mún gặp 0x để hỏi thẳng nhưng ko đc. Em ko mún nghe ai nói bất cứ điều ji của 0x với she kia.Hồi đó em ko thix em có thể nói nhưng bjo sao sao đó 0x ah.Ko thể bộc lộ đc.Còn 0x dạo này sao đó nghỉ mà bùn.Hơi nhức đầu wa đi.Tui đã chọn cách im lặng òi mà cũng chẳng đc