PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu mai tôi chết



Tháng Tư
14-08-2007, 08:38 PM
Hôm nay ngước nhìn trời cao
Xa xa thăm thẳm chân trời mát xa
Tự hỏi lòng nếu mai mình chết
Liệu có ai ngồi trước mộ khóc ko

Ngày tháng sống là chuỗi ngày hạnh phúc
Khi mất rồi cuộc đời có ai còn nhớ ko?
Bãi cỏ xanh mình tôi yên nghĩ
Nghĩa trang buồn lạnh đến thấu xương

Uhm thì chết sẽ là chấm hết
Ko đau buồn ko vấn vương cái chi
Mặc nhân thế ngày mai này sẽ khác
Vắng 1 người cũng đâu thiếu cái chi
yuri ngày 15/8/2007

Hoa meo
14-08-2007, 08:59 PM
Chết là hết nhưng vẫn còn tiếc nuối
Tháng ngày vui vẫn cứ mãi xa xôi
Chết là hết mà sao lòng đau nhói
Tôi đi rồi người có viếng thăm tôi?

hix hix ! đau bùn ghê hén ! Lúc nèo cũng pùn vầy nè T T

Tháng Tư
14-08-2007, 09:01 PM
Chết là hết nhưng vẫn còn tiếc nuối
Tháng ngày vui vẫn cứ mãi xa xôi
Chết là hết mà sao lòng đau nhói
Tôi đi rồi người có viếng thăm tôi?

hix hix ! đau bùn ghê hén ! Lúc nèo cũng pùn vầy nè T T
Cành hồng trắng chàng đặt trên bia mộ
Khóc cho nàng 1 con bé hơi ngu
Chết là hết uhm thì nàng cứ chết
Ko có nàng ta vẫn sống nhăn răng

Carol_13
14-08-2007, 10:15 PM
Chị chết đi rồi người còn sống
Liệu có buồn vì chị mất hok
Em chả biết nin khuyên gì nhỉ
Chỉ muốn nói là chị hãy sống vui
Vì có ngưươời sẽ vì chị đau khổ
Đau khổ vì chị nhắm mắt xuôi tay./.

socnau767
15-08-2007, 02:47 AM
Có những lúc ta buồn đời tuổi trẻ!
Bước vào đời cùng bao nổi trái ngang.
Rồi thầm nghĩ bên kia là gì nhỉ?
Một thiên đường tươi đẹp lăm hay chăng!
Và cứ vậy ta đi tìm đến đó,
Để rời xa một cuộc sống ưu phiền!
Nhưng đi rồi ta nào đâu có biết,
Có một người sẽ đau khổ vì ta.
Và đâu biết tương lai ngày mai đó.
Có bao điều mới mẻ đến cùng ta!
Rồi hối tiếc đã không còn kịp nữa,
Bởi chết rồi nào sống lại được đâu!
Vì lẻ đó tôi khuyên bạn hay nghỉ
Cuộc đời này chỉ là một trò chơi,
Ta sẽ có một ngày mai tươi đẹp
Khi quá khứ buồn đã cất bước quay đi!!!

Tháng Tư
15-08-2007, 03:15 AM
Có những lúc ta buồn đời tuổi trẻ!
Bước vào đời cùng bao nổi trái ngang.
Rồi thầm nghĩ bên kia là gì nhỉ?
Một thiên đường tươi đẹp lăm hay chăng!
Và cứ vậy ta đi tìm đến đó,
Để rời xa một cuộc sống ưu phiền!
Nhưng đi rồi ta nào đâu có biết,
Có một người sẽ đau khổ vì ta.
Và đâu biết tương lai ngày mai đó.
Có bao điều mới mẻ đến cùng ta!
Rồi hối tiếc đã không còn kịp nữa,
Bởi chết rồi nào sống lại được đâu!
Vì lẻ đó tôi khuyên bạn hay nghỉ
Cuộc đời này chỉ là một trò chơi,
Ta sẽ có một ngày mai tươi đẹp
Khi quá khứ buồn đã cất bước quay đi!!!

Cuộc đời này chỉ là 1 trò chơi
Cớ sao cứ chơi hoài ko thấy chán
hay ông trời đang thử lòng kiên nhẫn
Của tôi đây có đúng ko hả trời?
Nếu chết rồi cuộc sống này sẽ khác
Ko ưu phiền ko ai nghĩ đến tôi
Bớt gánh nặng của gia đình 1 chút
Bớt cái nhìn khinh ghét của thế gian

conroi
15-08-2007, 06:42 AM
nếu ngày mai tôi chết
ai là người xây nấm mộ
bên quan tài ai khóc gọi tên tôi
trước lúc chết lòng tôi ngàn muốn biết
người yêu tôi tha thiết là ai?:timvo:
:bicycle:

crazy
15-08-2007, 07:46 AM
Sao mà nhiều người thích chết thế
Hay là chán cảnh mình bị chê
Thôi thì mở Quán "người bị ế"
Thế nào cũng có kẻ nó mê
^_^

hoang hon mau tim
16-08-2007, 08:56 AM
một cuộc sống ko bao gồm ý tưởng
chết đúng thôi cũng chẳng đáng gì
ai thương tiếc bằng những giọt nước mắt
cho kẻ khờ chốn chạy phải ko anh?
chỉ khổ thân cho kẻ sinh thành
công nuôi nấn chưa một lần báo đáp
thôi thì vì chữ hiếu chưa xong
nên mình phải sống phải nhăn răng cười

halfblood_prince88
16-08-2007, 12:39 PM
Người tình chết dù rằng anh chẳng chết
Vẫn xé lòng vẫn đau đớn tim thay
Nấm mộ kia nay cỏ đã xanh đầy
Bởi nước mắt của một người còn sống

socnau767
17-08-2007, 02:42 AM
Cuộc đời này chỉ là 1 trò chơi
Cớ sao cứ chơi hoài ko thấy chán
hay ông trời đang thử lòng kiên nhẫn
Của tôi đây có đúng ko hả trời?
Nếu chết rồi cuộc sống này sẽ khác
Ko ưu phiền ko ai nghĩ đến tôi
Bớt gánh nặng của gia đình 1 chút
Bớt cái nhìn khinh ghét của thế gian

Cuộc đời này chỉ là 1 trò chơi,
Và ta sẽ không bao giờ chơi chán,
Bởi trò chơi ấy nó muôn ngàn ngõ ngách.
Ta chưa tìm được điểm cuối của cuộc chơi.
Đừng chán nản mà vội vàng bỏ cuộc,
Bởi trò chơi nào cũng co kết cục rất hay.
Là thử thách thì chính mình thử thách,
TRách chi trời trời nào hiểu lòng nhân!
Còn nếu chết cuộc đời này sẽ khác ,
không ưu phiền tránh miệng đời thế gian.
Nhưng cạnh đó có bao người phải khổ
Bởi bạc đầu nào muốn tiển tóc xanh!!!

Tháng Tư
17-08-2007, 02:53 AM
Cuộc đời này chỉ là 1 trò chơi,
Và ta sẽ không bao giờ chơi chán,
Bởi trò chơi ấy nó muôn ngàn ngõ ngách.
Ta chưa tìm được điểm cuối của cuộc chơi.
Đừng chán nản mà vội vàng bỏ cuộc,
Bởi trò chơi nào cũng co kết cục rất hay.
Là thử thách thì chính mình thử thách,
TRách chi trời trời nào hiểu lòng nhân!
Còn nếu chết cuộc đời này sẽ khác ,
không ưu phiền tránh miệng đời thế gian.
Nhưng cạnh đó có bao người phải khổ
Bởi bạc đầu nào muốn tiển tóc xanh!!!
Tóc bạc tiển kẻ đầu xanh
Cuộc chơi nào có điểm dừng gì đâu
Chán chường sao cứ chán thôi
Cuộc đời sóng gió nỗi trôi một mình
Thôi thì đành xuống mồ sâu
Tự mình khóc khóc than than một mình

tieubachlongtctn
18-08-2007, 06:53 AM
Cành hồng trắng chàng đặt trên bia mộ
Khóc cho nàng 1 con bé hơi ngu
Chết là hết uhm thì nàng cứ chết
Ko có nàng ta vẫn sống nhăn răng

dẫu đã chết vẫn cảm ơn người đó
đặt cành hồng trên bia mộ hôm qua
dù có sống vẫn còn tình nghĩa cũ
cảm ơn người đã nhớ đến ta

tieubachlongtctn
18-08-2007, 07:21 AM
Cuộc đời này chỉ là 1 trò chơi
Cớ sao cứ chơi hoài ko thấy chán
hay ông trời đang thử lòng kiên nhẫn
Của tôi đây có đúng ko hả trời?
Nếu chết rồi cuộc sống này sẽ khác
Ko ưu phiền ko ai nghĩ đến tôi
Bớt gánh nặng của gia đình 1 chút
Bớt cái nhìn khinh ghét của thế gian

[COLOR="Blue"]nếu như chết mà quên đi tất cả
tôi sẽ chết một nghìn lần chẳng thôi
nhưng cuộc đời chỉ là một trò chơi
nên có chết cũng chẳng là gì cả

nếu trò chơi mà như hoa như lá
khẽ vờn vào cho bướm đậu ong bay
tôi sẽ chết để cho được có ngày
ong và bướm vờn quanh theo nhịp sống

nhưng vốn là...cuộc đời như lạc lõng
chẳng thử lòng kiên nhẫn của ai đâu
chết đi rồi sẽ để lại nỗi đau
cho những người trên dương trần còn sống

chết đi rồi sẽ tựa như lạc lõng
như trốn chạy vào một cõi hư vô
và như thế tôi sẽ chẳng đợi chờ
ngày cuối cùng khi mình còn được sống

KIU XJNH
18-08-2007, 07:31 AM
Hum nay xem phim VN, một bộ phim về cách mang tháng 8.
Nông dân VN họ rất muốn sống, nhưng họ sẵn sàng hi sinh vì cách mạng.
Thế mình đc sống, sao ko sống cho tử tế, chết fis.

m0nk
18-08-2007, 05:38 PM
Em ra đi vô tình không chịu hiểu
Người ở lại luôn là kẻ đắng cay

Tháng Tư
18-08-2007, 06:50 PM
dẫu đã chết vẫn cảm ơn người đó
đặt cành hồng trên bia mộ hôm qua
dù có sống vẫn còn tình nghĩa cũ
cảm ơn người đã nhớ đến tamột cành hoa tiếc thương người tri kỉ
Khóc sao người sao quá thơ ngây
thế gian đó còn bao điều thú vị
Nỡ lòng nào cô bé bỏ mà đi

tieubachlongtctn
20-08-2007, 01:55 AM
một cành hoa tiếc thương người tri kỉ
Khóc sao người sao quá thơ ngây
thế gian đó còn bao điều thú vị
Nỡ lòng nào cô bé bỏ mà đi

cuộc đời này có bao điều để nói
nỡ lòng nào lại xa cách nhân gian
khóc thương nhân thế trang hoàng
cho sầu lệ cũ mênh mang nỗi buồn

chỉ mình tôi..và một mình tôi hiểu
nỗi buồn nào cho nhân thế tàn phai
người ơi sao quá thơ ngây
tiếc thương tri kỷ...xa ngày...cách trông
còn mình đó bóng hồng đơn gối chiếc
mênh mông lòng như lạc cõi hư vô
vào ra thơ thẩn miong chờ
lệ sầu cách bóng..dòng thơ vương tình
thủa ngày đó...chuyện chúng mình xa cách
hằng vương cầu trong sạch vô tư
xin thề chẳng bận nhớp nhơ
tấm lòng trinh bạch đợi chờ tri âm
rồi những ngày phong trần bão táp
đã cướp đi tràn ngập yêu thương
lệ sầu như vẫn khiêm nhường
con tim thề vẫn yêu thương ngọt ngào

Tháng Tư
20-08-2007, 02:34 AM
cuộc đời này có bao điều để nói
nỡ lòng nào lại xa cách nhân gian
khóc thương nhân thế trang hoàng
cho sầu lệ cũ mênh mang nỗi buồn

chỉ mình tôi..và một mình tôi hiểu
nỗi buồn nào cho nhân thế tàn phai
người ơi sao quá thơ ngây
tiếc thương tri kỷ...xa ngày...cách trông
còn mình đó bóng hồng đơn gối chiếc
mênh mông lòng như lạc cõi hư vô
vào ra thơ thẩn miong chờ
lệ sầu cách bóng..dòng thơ vương tình
thủa ngày đó...chuyện chúng mình xa cách
hằng vương cầu trong sạch vô tư
xin thề chẳng bận nhớp nhơ
tấm lòng trinh bạch đợi chờ tri âm
rồi những ngày phong trần bão táp
đã cướp đi tràn ngập yêu thương
lệ sầu như vẫn khiêm nhường
con tim thề vẫn yêu thương ngọt ngào
Ngọt ngào tình ấy đã trao
Cớ sao ấy bỏ mình ta đợi chờ]
Ấy về với nấm mồ hoang
Mình ta đợi ấy ngàn năm đau buồn

socnau767
20-08-2007, 03:02 AM
Tóc bạc tiển kẻ đầu xanh
Cuộc chơi nào có điểm dừng gì đâu
Chán chường sao cứ chán thôi
Cuộc đời sóng gió nỗi trôi một mình
Thôi thì đành xuống mồ sâu
Tự mình khóc khóc than than một mình

Một mình dương thế nổi trôi
Chết về cõi nhớ nổi trôi một mình!
Đâu rồi hởi nụ cười xinh
Đâu rồi người hởi chử tình thế gian?
Ở đời dù sống thở than
Nhưng còn có được muôn ngàn điều hay,
Nhưng về cõi chết ai hay?
Mộ sâu kia lại khóc than một mình!
Chết rồi về cõi âm linh,
Trần gian lo sợ oan tình thế gan,
Để người sống phải bàng hoàng
KHi nghe tên bạn trở về trong đêm!!!

Tháng Tư
20-08-2007, 03:12 AM
Một mình dương thế nổi trôi
Chết về cõi nhớ nổi trôi một mình!
Đâu rồi hởi nụ cười xinh
Đâu rồi người hởi chử tình thế gian?
Ở đời dù sống thở than
Nhưng còn có được muôn ngàn điều hay,
Nhưng về cõi chết ai hay?
Mộ sâu kia lại khóc than một mình!
Chết rồi về cõi âm linh,
Trần gian lo sợ oan tình thế gan,
Để người sống phải bàng hoàng
KHi nghe tên bạn trở về trong đêm!!!
Trong đêm tối tôi đi về phía ấy
Ánh đèn mờ ảo phía xa xa
Tôi bỗng thấy cái gì nơi xa ấy
Bóng con người nhưng sao quá vô ko

kysitinhyeu
20-08-2007, 07:54 AM
chết là hết sao hổng ai chịu chết
sống làm chi cho chật đất hả trời
sinh ra để sống mà nhìu người đòi chết
chết rồi sẽ thấy được giải thoát
chết để thấy lòng nhẹ nhàng hơn
nếu lỡ ngày mai tôi có chết
1 mình tôi chết giữa biển khơi



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.***

Tháng Tư
20-08-2007, 07:33 PM
chết là hết sao hổng ai chịu chết
sống làm chi cho chật đất hả trời
sinh ra để sống mà nhìu người đòi chết
chết rồi sẽ thấy được giải thoát
chết để thấy lòng nhẹ nhàng hơn
nếu lỡ ngày mai tôi có chết
1 mình tôi chết giữa biển khơingười muốn sống thì ko dc quyền sống
Người muốn chết mà có dc đâu nào
Ôi cuộc đời sao nhiều nghịch lí thế
Biết bao giờ mới vừa lòng đây

socnau767
22-08-2007, 02:18 AM
Trong đêm tối tôi đi về phía ấy
Ánh đèn mờ ảo phía xa xa
Tôi bỗng thấy cái gì nơi xa ấy
Bóng con người nhưng sao quá vô ko

Bóng con người nhưng sao quá vô không,
Sẽ là vậy nếu mai này bạn chết.
Cõi dương trần người người chẳng xót xa,
Lòng bạn đau bạn rất muốn thét gào,
Không ai cả chẳng người nào hiểu bạn,
Bởi lúc này bạn chỉ là hồn ma!!!!

Lê Sinh
22-08-2007, 04:53 AM
Nếu thể xác ngày mai tôi chết
Giã từ trần về trọ bãi tha ma
khi xe tan trời lanh cả giang hà
Và Hoa lá ngục đầu trong im lặng

Mai tôi chết hài thi mang rừng vắng
Nơi không người vun đắp nắm mồ hoang
Kiếp phù sinh đời tôi lắm bẽ bàng
Niêm oan trái ai gieo sầu tan tóc

Mai tôi chết xin ai đừng than khóc
Đã lìa trần vì lắm sự trái ngang
Lòng bân khuâng xin gưi lại gio ngàn
Nơi nguyệt lanh thiên thu sầu vình biệt

>Umbrella<
22-08-2007, 11:50 AM
Có một lối mong manh nhạt nhoà
Nghe hư vô dội ngược khoảng trống
Rồi chìm đắm nhẹ nhàng dịu dàng
Tay buông xuông rồi cố trôi
Một miền xa lắm đợi chờ
... Em chỉ biết thế, sâu trong mắt em
Chỉ em biết em mong một chốn an lành
Nằm dịu nhẹ sâu trong lòng đất
Trong lòng em...
Rồi thế là lìa xa
Rồi thế là sẽ quên
Nằm lắng đọng
Ngước lên nhìn trong xanh một khoảng
Giấu kín trong em còn một chuyện tình
Rồi chìm sâu
Chết sẽ chết hết nhung nhớ??!
Hay.. nhỡ cứ bay bay xa hoài
Bay mất cái giấc mơ ngọt ngào
Mang theo em câu cuối về người
Một khoảng không không màu
Chỉ kêu gào, chỉ lạnh lùng
Chỉ có đời vẫn thế thiếu em...yên bình...

Tháng Tư
23-08-2007, 06:18 AM
Xe tan lăng bánh trên đường vắng
Một kiếp con người thấy mà thương
Nằm trong đó cô đơn và lạnh lẻo
thấy gì ko? một tiếng cú đang kêu

tieubachlongtctn
25-08-2007, 10:01 PM
Nếu thể xác ngày mai tôi chết
Giã từ trần về trọ bãi tha ma
khi xe tan trời lanh cả giang hà
Và Hoa lá ngục đầu trong im lặng

Mai tôi chết hài thi mang rừng vắng
Nơi không người vun đắp nắm mồ hoang
Kiếp phù sinh đời tôi lắm bẽ bàng
Niêm oan trái ai gieo sầu tan tóc

Mai tôi chết xin ai đừng than khóc
Đã lìa trần vì lắm sự trái ngang
Lòng bân khuâng xin gưi lại gio ngàn
Nơi nguyệt lanh thiên thu sầu vình biệt

nếu thể xác ngày mai tôi chết
tâm hồn này xin gửi tới tàn canh
cho im lặng về lại nơi cõi vắng
và gục đầu trong dĩ vãng mênh mông

người đưa tiễn mà lòng buồn lạc lõng
thi hài này về lại cõi đất xưa
bãi tha ma và nấm mồ vĩnh viễn
sẽ in lại mộng đẹp thủa ban sơ

ngangtangcongtu
25-08-2007, 10:35 PM
Giá như em chết đi để anh buồn muôn thủa
Sống làm chi khi em của người ta
Thà một lần đau rùi mãi mãi chia xa
Hơn phải sống khi thiếu em một nửa./.

hoang hon mau tim
26-08-2007, 09:16 AM
ai muốn chết cứ yêu đi rồi chết
sợ yêu rồi ko muốn chết mới oan
vì tình hạnh phúc bênh nhau
hay là sống để ôm hận ngàn sau hỡi người

nntt
28-08-2007, 08:41 PM
sống đời có thấy gì vui
chết đi cũng thấy có gì buồn đâu
sống chi giữa cảnh bễ dâu
chết đi quên hết nỗi sầu nhân gian
quên đời quên cảnh nhân gian
quên mau gian dối dối gian tình người
kiếp sau xin chớ làm người
làm cây thông đứng giữa đời mà reo



take_to_me_your_heart_tt@...

nhoz_luv
03-09-2007, 10:33 PM
Có phải thế... như người ta thường nói
Chết là hết... không còn gì vấn vương
Chết là hết... không còn sầu nếu kéo
Nếu thế thì... cần gì được sinh ra

Sinh tôi ra... trong bể khổ nhân tình
Để giờ đây... tôi tìm lấy cái chết
Giải quyết tốt... mà tôi có thể làm
Là chết đi... tôi quên hết đau buồn ???

Nếu là thế... xin người đừng cho tôi
Cái mạng này... sao đầy rẫy đau thương
Sống vật vã... với nỗi đau hàng ngày
Thà ko có... còn hơn có rồi hết :(

nntt
19-09-2007, 03:43 AM
tôi vẫn nhớ...một câu người vẫn nói
chết đi rồi... chẳng vương vấn gì đâu
chết đi rồi.... là thoát cảnh bể dâu
có khi chết ... bắt đầu niềm hi vọng
chết đi rồi... mơ mộng kiếp lai sinh
dù chẳng thể...như người mình hiện tại
dù cỏ cây.... hoa lá loài chim xanh
được vươn mình... tung cánh đoán trời xanh
tôi mãng nguyện.... hơn xung quanh hiện tại
trời mãi xanh... mây mãi cuốn theo dòng
lá theo gió... còn tôi theo tuyệt vọng

tieubachlongtctn
28-09-2007, 01:13 AM
Ngọt ngào tình ấy đã trao
Cớ sao ấy bỏ mình ta đợi chờ]
Ấy về với nấm mồ hoang
Mình ta đợi ấy ngàn năm đau buồn

nếu đau buồn xin luôn luôn nhớ đến
một bóng hình và mộng đẹp khi xưa
rồi lưu luyến để lại mấy vần thơ
cho cách trở vẫn còn '' tình nghĩa cũ ''

nntt
28-09-2007, 01:21 AM
nhớ ai tôi sẽ nhớ hoài
nhớ người tôi sẽ nhớ người ngàn năm
dù người nay đã xa xăm
dù người nay đã nằm sâu đáy mồ

dungnhinanh_em
28-09-2007, 02:12 AM
hoa bằng lăng vẫn xanh màu nắng
tôi chết rồi cay đắng để cho ai

nntt
06-10-2007, 01:52 AM
bằng lăng kia vẫn xanh màu nắng sáng
người đi rồi cay đắng quặng hồn ai
mỗi khoảnh khác đắng cay ai ôm lấy
mỗi giọt tình ai nuốt lấy vào tim
còn ai khác con tim ai khờ dại
trao người rồi hoang dại mấy ngàn xa....

tinhthuongchame
06-10-2007, 05:51 AM
mai tôi chết ai thắp dùm tôi ngọn nến dưới quan tài
vành tang trắng ai cài lên mái tóc
giọt lệ sầu ai khoc tiễn đưa tôi
mai tôi chết xin em một lần nhăc
tên tôi ngươi iu cũ ngay xưa
vậy là tôi đã mãn nguyện dươi nấm mồ sâu

AMY_1010
06-10-2007, 03:07 PM
HÔm Nay KhÔng BiẾt NgÀy Mai Sao NỮa,
ChẾt ThÌ ThẬt LÀ DỄ NhƯng ĐÃ NghĨ KĨ Hay ChƯa?

Ke_giang_ho
06-10-2007, 04:02 PM
Chết có phải trăng ta chốn chạy?
Chết có phải trăng ta mềm yếu?
Chết có phải trăng ta quên hết sầu đau?
Ke đây đã chết...hết làm sao đây?

nntt
06-10-2007, 08:29 PM
chết trốn chạy hay chăng ta mềm yếu
chắc là không ta giải thoát cuộc đời
để quên hết những tình đời gian dối
để quên đi những gian dối tình người

o0khucTinh0o
06-10-2007, 08:56 PM
* Luân Hồi *


Những linh hồn gặp nhau không tiếng nói
sợ lời than lay đổ cả đêm sâu
kiếp luân hồi, vây trả khối tình đau
nên âm thế, lạnh bội phần ma quái

Ai đã về, trong cỏi hờn tê tái
lối rẽ nào tìm lại chốn âm, dương ?
đôi chân xiêu, Không phân nhận hướng đường
nên quỹ dữ gọi hồn vào đêm vắng

Em và anh gặp nhau trong cay đắng
nơi âm tỳ, duyên lỡ nặng oan kiên
bao nỗi đau, từ mũi nhọn đâm liền
thanh đao nhỏ cứa trày đôi tim chết

Vòng thời gian, bánh luân hồi rã mệt
đã ngừng xoay, cho bóng tối u mê
vây quanh ta, vô lối chẳng đường về
nên đành phải, chờ luân hồi kiếp tới

KT...

shiroyuki
09-10-2007, 02:34 AM
Không còn câu gì để nói
Nếu chết là hết thì chết cho xong
Một câu định nghĩa tào lao
Nói vậy có khác gì bảo họ hãy chết đi
Anh ơi xin hay nhớ cho rằng

Khuyên như thế thà đừng khuyên cho xong

vuonggia
09-10-2007, 02:54 AM
chết cho roài đẻ người yêu lấy vợ
em chết roài anh tắt thở chết theo