PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi anh



maiyeuanh_thatday
14-08-2007, 07:29 AM
anh àh!
Đôi khi em cũng ko biết được chính mình nữa, khi ko có anh em đã nghĩ ra thât nhiều nhưng gặp anh rôi thì em lại ko thể ào nói được
Anh biết ko? em dù chưa một lần nói với anh rằng em ghen với những người con gái trước đây đến với anh , cho dù anh có hỏi em cũng ko bao giờ nói, anh cũng từng hỏi em tại sao lại như vây? em đã nói với anh là con trai ai chẳng thế và em ko để ý chuyện trước đây nhưng anh ơi ! ko phải như vậy đâu tất cả ,tất cả chỉ là nói dối đấy. Vì thât/ sự em ghen với những người con gái ấy lắm vì họ đã đến với anh trước em , họ đã gặp anh trước em còn em lại là người đến sau so với họ. Ko chỉ vậy thật sự em và anh khác nhau quá anh nhỉ ! anh là một người quen với cuộc sống sôi động bên ngoài , còn em, em chỉ sống với ốc đảo của riêng em mà thôi. Em ko thích những cuộc vui chơi mà anh rủ em đi và ko chỉ vậy bạn bè của em và của anh cũng chẳng hợp nhau. em và anh ko tìm được điểm chung giữa chúng ta đã vậy chúng ta lại quá xa cách , xa cách về ko gian, về thời gian , về tính cách, về cách sống. Liệu rằng chúng ta rồi sẽ đến đâu đây anh em cũng ko biét nữa
thực ra em còn muốn nói với anh nhiều nữa anh àh ! Đó là "em yêu anh ! yêu anh thật đây!" em biết là anh còn nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh nhiều lắm nhưng em cũng ko biết làm thế nào để thể hiện được tình cảm của mình vì nếu ko gặp anh thì em nghĩ ra thật nhiều nhừng gì muốn nói và muốn làm cho anh nhưng tai sao khi gặp anh rồi em lại chẳng thể làm được như vậy. Em xin lỗi anh thật nhều

nhoc_jansaker
14-08-2007, 08:27 AM
chài, buồn.............^^

Lãnh Huyết Tử Xà
14-08-2007, 03:17 PM
Ko đâu... những người sống nội tâm thường ghen nắm... ghen nhưng để trong lòng...
Uh, thật @Nam cũng thấy tình cảm giữa 1 người như pé & 1 người có nhiều bạn bè như anh đúng là ko hợp nhau... nhưng con đường là do pé lựa chọn... chỉ cần pé mãi iu anh...

unhappyboy
14-08-2007, 09:47 PM
thở dài ùhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! :(