PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển



xCi
18-07-2005, 02:08 PM
:tim:Trăng đêm nay sao thanh đạm quá
Ta bước đi _mình ta với ta
Sóng vỗ rì rào bên cát trắng
Ai ở nơi nào_còn thiếc tha ?


Biển ơi_biển buồn_biển nhớ ai ?
Có phải vì ai lỡ đi mãi ?
Chớ khóc một mình _ước bờ vai !:tim:

sành điệu mái ngố
18-07-2005, 05:46 PM
biển nhớ tên ai gọi gió về
cho ai 1 đêm buồn đê mê
sóng vỗ êm ru bờ cát trắng
hải âu tung cánh về phía xa
có thấu hay trăng ánh trăng ngà
ta nhìn ra biển kêu tên mãi
một ng` con trai mang tên anh

nhatle20vn
19-07-2005, 04:15 AM
Lời thề gió đã thổi bay
Biển đây sóng đã hết say tiếng người.
Em về trên đóa hoa tươi
Nhưng mà đem tặng cho người nhớ thương.

o0WinSon0o
19-07-2005, 04:37 AM
biển buồn biển gợi cảnh nhớ nhung
gợi lên lòng ta chút ưu tư
sóng buồn sóng gào như đang khóc
hay lòng ta đang khóc chứ nào phải sóng
trăng đã lên cao mà ta vẫn còn ngồi
ta đang đợi 1 hy vọng ít ỏi
có fải chăng đó chỉ là mộng mị
trăng lên cao rồi người biết ko?

phuongvy_03
19-07-2005, 09:12 AM
Mây oi co hoi trang vang`?
Môt vang` Danmark môt vang` Vietnam.
Môt vang` la cua nhan gian ,
Môt vang` toi mưôn' tang riêng cho ngươi`.
Môt vang` trang nua mim cươi`
Môt vang` trang khóc cho ngươi` cho tôi.

đánh mất chính mình
19-07-2005, 09:29 AM
biển khóc buồn...khi làn sóng vắng
một tiếng khóc thầm...vị đắng trong tâm
rồi biển lần...đi kiếm lặng thầm
không biết sóng..có trong tâm..những gì

Cục Kẹo Cô Nương
20-07-2005, 07:58 PM
Bãi biển xanh bên bờ cát trắng
Nắng reo vui theo đợt sóng vỗ bờ
Em - một cô gái thích làm thơ
Thích mơ mộng để tìm chàng hoàng tử

Hoàng tử ơi giờ anh ở nơi đâu ?
Em tìm hoài mà sao em không thấy
Anh - đang ở nơi nào vậy ?