xjnh_xjnh
14-08-2007, 06:42 AM
Anh à ! thêm 1 buổi tối nữa em lang thang mà lòng nhớ đến anh.....nhớ đến đau lòng anh ạ. Tại sao hình bóng của anh cứ mãi hiện lên trong tâm trí em , vì sao em đã cố gắng vậy rồi mà không sao xóa nổi.... Có phải em yêu anh nhiều quá không anh? Để giờ đây khi anh xa rồi em cứ mãi nhớ mong anh 1 cách tuyệt vọng. Đôi khi em tự hỏi tại sao yêu anh mệt vậy mà em vẫn yêu anh nhiều như thế? Nhưng em ko trả lời được anh ạ , bởi đơn giản vì......em yêu anh thế thôi.
Em đã nói đồng ý chỉ làm em gái tốt của anh nhưng.... sao khó quá anh à. bởi em...yêu anh cơ mà. Có bao giờ anh còn nhìn lên bầu trời đầy sao kia ko? Cái ngôi sao to nhất em vẫn chỉ cho anh , mà em nói nó mang tên em ý , nó thì vẫn ở đấy còn anh thì đã xa em mất rồi. Em muốn chạy đến ôm chầm lấy anh để khóc cho hết những gì em đang nén chịu. Anh ơi ! yêu anh sao mà khó quá vậy anh , em đã cố làm tất cả để trở thành người yêu tốt của anh mà.....sao anh xa em , sao anh để em ngồi viết những dòng chữ khiến lòng em đau đớn này.....?
Có lẽ sẽ rồi em sẽ quên được anh , có thể không bao giờ nhưng...... em ko ân hận đâu anh ạ , bởi khi yêu anh , cả 2 đứa mình đã có nhiều điều thật đẹp. Anh... đừng khi nào quên anh nhé , dẫu không còn yêu em thì cho em là 1 góc nhỏ trong tim anh nhé.....
Em..... Yêu anh cơ mà
Em đã nói đồng ý chỉ làm em gái tốt của anh nhưng.... sao khó quá anh à. bởi em...yêu anh cơ mà. Có bao giờ anh còn nhìn lên bầu trời đầy sao kia ko? Cái ngôi sao to nhất em vẫn chỉ cho anh , mà em nói nó mang tên em ý , nó thì vẫn ở đấy còn anh thì đã xa em mất rồi. Em muốn chạy đến ôm chầm lấy anh để khóc cho hết những gì em đang nén chịu. Anh ơi ! yêu anh sao mà khó quá vậy anh , em đã cố làm tất cả để trở thành người yêu tốt của anh mà.....sao anh xa em , sao anh để em ngồi viết những dòng chữ khiến lòng em đau đớn này.....?
Có lẽ sẽ rồi em sẽ quên được anh , có thể không bao giờ nhưng...... em ko ân hận đâu anh ạ , bởi khi yêu anh , cả 2 đứa mình đã có nhiều điều thật đẹp. Anh... đừng khi nào quên anh nhé , dẫu không còn yêu em thì cho em là 1 góc nhỏ trong tim anh nhé.....
Em..... Yêu anh cơ mà