Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tin anh mot lan duoc khong co be



X.Men
13-08-2007, 10:34 PM
Gửi đến em những lời yêu thương nhất: Em à, sắp đến sinh nhật của em rồi, anh đã chuẩn bị quà để gởi cho em đo. Anh biết thời gian chúng mình bên nhau chưa lâu nhưng anh hiểu và thông cảm với em, anh là một người phải nay đây mai đó vì công việc, em còn đang đi học và chúng mình phải xa nhau thường xuyện
Vì thế có lần em đã hỏi anh, anh nói yêu em anh đã suy nghĩ kỹ chưa, anh trả lời với em rằng anh đã suy nghĩ rất nhiều, dù rằng thời gian chúng mình quen biết nhau chưa lâu, nhưng em là cô gái đã cho anh một cảm xúc thật sự, em biết không lần đầu tiên gặp em anh đã yêu em mất rồi. Những lúc cô đơn trống trải như thế này anh mới biết rằng em cần em đến nhường nào. Anh luôn cầu mong chúng mình sẽ mãi được ở bên nhau dài lâu. Anh thèm được nghe giọng em nói, nghe tiếng em cười, cùng đùa vui với em, nghe em kể những câu chuyện cười hóm hỉnh. Lúc đó nhìn em mới dễ thương, trong sáng và đáng yêu làm sao. Anh sẽ giữ mãi nhũng hình ảnh đó trong tim mình, nó sẽ là hành trang theo anh trong những ngày xa cách em, chỉ vì một điều giản dị đó là anh yêu em, yêu nhiều lắm, anh cũng không biết tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế, anh chỉ biết yêu em và yêu mãi mình em thôi. Anh sẽ cố gắng làm hết sức có thể để những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Em biết không em là tia nắng sưởi ấm con tim dường như đã hóa đá của anh đó em, thời gian hãy còn dài và cuộc đời ai biết trước ngày sau sẽ ra sao nhưng có một lời mà anh muốn nói với em ngàn lần : Anh Yêu Em" hãy tin anh em nhé, dù chỉ một lần:bicycle:

Lãnh Huyết Tử Xà
14-08-2007, 12:29 AM
Tin??? Hãy làm cái gì đó để người ta tin hơn nữa nhá u...

forever_and_never_love
14-08-2007, 12:51 AM
tin hay không là chuyện cũa ngưòi ta , mình hãy làm seo cho ngưòi ta tin mình hết lòng đi