PDA

Xem đầy đủ chức năng : Best me if you can



samokai_best_me_if_u_can
13-08-2007, 03:54 AM
:xinchao: truyện viết lúc hứng lên, có gì các bác thông cảm.

Genre: Romance ^^ (not really "innocent, student" love), Friendship

R14+


9h30 thứ 7, góc khuất quán trà:
#3: gia giáo, biết điều, hay che cảm xúc thật, chán. Phương án: thành thật, thích bé #.

_Anh rất xin lỗi, nếu em đánh anh hay làm gì anh anh cũng không phản đối... (quay mặt đi chỗ khác; điều #15: khi chia tay, nhận lỗi về mình, càng thật thà càng tốt) Nhưng anh vẫn mong chúng ta có thể là ban. Em sẽ tìm được người con trai khác tốt hơn anh nhiều...
5 phút im lặng ( điều #16: để đối tượng bình tĩnh lại)
_À, anh không có lỗi khi tình cảm thay đổi.. Em cũng đã rất vui khi ở bên anh.... (đối tượng mắt lưng lưng) Dù sao anh cũng đã thành thật với em, cám ơn anh (YEAH! so typically)....
...
_Em lên xe đi để anh chở về, dù sao thì cũng cho kẻ hèn được vinh hạnh chở cô chủ về lần cuối chứ? (cười điệu cười buồn, vô tội, lần nào cũng hiệu quả :anhPha:)
Nụ hôn cuối. Khiếp, may mà dứt kịp, chứ đến lúc nó yêu thì phiền lắm. Mai còn bé #1 nữa, chắc phiền hà hơn nhiều (thở dài!)

4h chủ nhật, công viên lần đầu gặp:
#1: hồn nhiên như con điên, rõ mệt. Phương án: làm nó chán mình.

_Anh làm sao thế? Mấy hôm nay bé gọi điện chẳng thèm nhấc máy gì cả, ít nhất cũng nhắn tin lại chứ, làm người ta lo chết được.
_Anh bận quá (cười trừ)
_Bận gì anh, người ta biết mà. À, có người nói thích bé hôm qua đấy, nhưng bé bảo bé chỉ thích anh thôi. Này, bé đang nói chuyện với anh mà, anh có nghe không thế?
_Có chứ, bé cứ nói đi.
_Không thèm nói chuyện với anh nữa, bé chán anh lắm, suốt ngày nghĩ đâu đâu ý.
_(cười trừ, hắn còn mải nhìn 2 cô nàng cười khúc khích từ nãy giờ ở ghế đá bên cạnh)

...1 tuần sau, thứ 7
_Phà, xong, nó còn khoe thằng oắt con ra trêu tức mình, làm tao tí chết vì cười.
_Mày đúng là thằng khốn, bọn nó suốt ngày gọi điện cho tao kể khổ, làm như bạn thân của mày thì có nghĩa vụ khuyên bảo mày về với chính nghĩa, mà tính tao thì thương phụ nữ từ bé...
_Thôi mày, nói không biết ngượng, đứa nào làm con Lan chạy ù ra khỏi lớp khóc như mưa? còn con Hoa thì bị mày cười duyên đến nỗi dãi chảy hứng cả chậu.
_Há há, làm gì đến nỗi, em đấy vòng 3 với tài nấu ăn ngon dã man con ngan, còn hơn em Hồ Lê Thuỷ Điên (nguyên văn là Tiên ạ) của mày, hôm đấy mà không có tao thì mày đau bụng chết rồi con ạ.
_Khiếp mày, nhắc lại tao còn thấy rùng mình.
_Ít ra tao cũng không cá cược như mày, bọn nó mà biết thì mày khéo phải đi theo mấy lão samurai rồi, há há, lúc đấy nhớ gọi tao đến lấy tin, có khi lại làm được việc tốt duy nhất đời mày là giúp tao nổi tiếng!
Huỵch huỵch chát chát bốp.... Thôi, thôi, tao xin, cút ra ... êu, đời trai của tao mày ?!?
_Hùng, Thành, 2 đứa mày định phá nhà đấy hả?
_Dạ, xin lỗi má.

Blue9x
13-08-2007, 06:03 AM
Có vẻ thú vị nhưng chưa đến phần thú vị....
Lại kể về thằng con trai đa tình ====> mình đang ghét dzai (nhưng mà vẫn mún đi cua dzai :5: )
Post típ nha bạn :)

tigon_2709
13-08-2007, 06:41 AM
hehe đọc chứ hỉu j` cả

samokai_best_me_if_u_can
13-08-2007, 07:17 AM
_Dịch bàn tọa của mày ra khỏi quần mới của tao mày. Hùng, nhân vật chính đến thởi điểm này, vẫn còn cố đá thằng bạn chí cốt thêm vài cái cho đỡ ngứa (đúng là thừa năng lượng) roài mới lò mò dậy tìm lại quần áo đã bị vứt lung tung khắp nơi trong lúc đánh nhau.

Phòng của Hùng và căn cứ địa chung của cả hai suốt cấp 3 lúc nào cũng ở dưới mức tiêu chuẩn sạch sẽ với 1 cái giường bự chảng cùng đủ loại máy móc hiện đại và 1001 loại dây dợ mà sư má (tên gọi thân yêu dành cho mẹ Hùng) không bao giờ mà cũng không muốn xác định là dùng cho việc gì. Khắp xung quanh tường là poster cua Bon Jovi, LP, PS3 xen kẽ với poster của các cô người mẫu mà 2 đứa đã tốn không biết bao công sức thuyết phục sư má cho giữ với sự ngấm ngầm ủng hộ của sư bá :sr:

9h30 tối thứ 7
Sau 10' chải chuốt (thời gian mà các cô nàng không bao giờ có thể làm xong công đoạn chọn quần áo) và hôn gió lại cái poster của cô nàng Play boy, 2 anh chàng đã kịp tót ra đường sau khi Thành trang trọng hứa với sư má sẽ mang thằng bạn về nhà trong 1 mảnh. Khi đi riêng thì cũng đã là 1 cảnh khá đẹp, khi 2 tên hợp tác đi chung thì các cô các chị tuổi từ 14 đến 40 không ngoái thì cũng phải nhìn bọn hắn một lần. Công bằng mà nói thì cả 2 đều cao ráo, dáng người đáng để tuyên dương (chuyện, đi tập tuần 2 lần mà), Hùng đẹp trai kiểu cổ điển với nụ cười có thể làm người khác tin tưởng ngay tức khắc. Các đường nét của Thành lại quá cứng để gọi là đẹp trai nhung điểm nhấn là đôi mắt buồn rất cuốn hút với hàng lông mi dài mà chị em mơ ước và cái lúm đồng tiền nổi tiếng đã dìm chết vài con tim yếu ớt như nàng Hoa kể trên. Phóng vội đến chỗ làm thêm là vũ trường nổi tiếng nhất thành phố, Thành tận dụng vốn Tiếng Việt dồi dào của hắn để rủa cả hệ thống giao thông Hà Nội trong khi thằng bạn trời đánh thì đang khoái chí hát nghêu ngao (không hiểu bọn con gái thấy "trầm ấm" ở chỗ nào?!?)

Kịch! Phào!! Vừa kịp lúc, chứ không thì chị Hương (bà chủ sàn nhảy) đã cười nụ cười thiên thần mà tay kí trừ lương hắn không thương tiếc rồi. Thằng Hùng thì sau khi nháy mắt với hắn đã biến ra chỗ bọn thằng (Bất) Minh , nhân cách tỉ lệ nghịch với đống tiền ông già chúng nó kiếm được. Chậc, hôm nay còn kiếm đâu ra vài em mới rất hợp nhãn ngồi bên cạnh, bên cạnh tụi Lan "nghèo" thường ngày. Tụi này thì văn hoá tỉ lệ thuận với số vải trên người. Hắn thở dài ngao ngán, vác được thằng bạn về hôm nay coi bộ là nhiệm vụ bất khả thi, mà không mang về thì chắc sư má phanh thây nó quá. Không biết thằng thần kinh có nhớ mang đồ bảo vệ không nữa.
_Anh Thành, cho em 2 ly vodka pha chanh, 1 nhiều đá anh nhé. Vừa nói la cô gái với bộ quần áo không cần nhiều trí tưởng tượng đang tựa vào thành bar chớp chớp hàng mi giả trước gã thanh niên mặt rỗ đến nỗi không phân biệt nổi đâu là mắt và mụn với với lời hứa hẹn cũng khó mà không tưởng tượng.
_Ok. Cố gắng dịch mắt khỏi vị trí cái dây chuyền thánh giá của cô gái đang đong đưa, Thành quay lại với 2 cốc vodka. Từ điểm đó trở đi Thành chỉ kịp dừng lại để thở rồi lại xoay như chong chóng. Hình như lần cuối nó để ý, tụi con gái thì chụm đầu cười khúc khích, còn thằng Minh thì chắc lại bắt cá với thằng Hùng rồi, không biết lần này bé nào...

...........

_Thôi, ra nhảy đi anh em.... Thằng Minh hô hào, cả đám đứng lên ra di chuyển vào giữa biển người đang múa may điên cuồng. Hùng thì quan tâm gì đến thằng Minh và đống bạn của nó biểu diễn mấy điệu múa bạch tuộc, hắn còn đang bận giúp cô bạn mới (tên gì thì hắn không nghe rõ, lúc nãy ồn quá) tránh va đụng với những người xung quanh bằng cách kéo vào gần hắn hơn. Cô bạn mặc váy đỏ, không, 1 cái áo dài quá đùi đeo thắt lưng đen, tất đen lộ rõ đôi chân thẳng tắp (WHooHoo!!!) với đôi bông tai dài lấp lánh trong mái tóc đen dài tự nhiên, đáng ngạc nhiên là tự nhiên và cũng không trang điểm, không đẹp mà là khá đặc biệt (quái dị, đến bạn gái cũ #3 của hắn còn trang điểm cơ mà). Qua nói chuyện hắn đoán bé này thuộc loại trí thức, chắc vẫn đang học đại học. Thằng Minh gạ từ tối đến giờ mà bé cứ từ chối khéo (nói thẳng là bị xua phũ phàng). Cũng đúng thôi, cần phải có đẳng cấp với các nàng công chúa ngủ trong chùa kiêu kỳ thế này. Vừa thoát khỏi 1 nàng như thế hắn cũng ngán ngẩm nhưng mà trước lời thách thì không thể rút lui, cũng thêm gia vị cho cuộc sống ý mà. Hi vọng chân hắn không bị chà đạp phũ phàng như lần trước.

_Có gì em cứ cầm tay anh nhé, hôm nay đông quá.
_Dạ, cám ơn anh. Cô bé hơi đỏ mặt (không biết vì rượu hay vì chen chúc từ nãy giờ).
Hừm, trông ngây thơ thật
Nhạc lắng xuống, chuẩn bị cho bài tiếp...

samokai_best_me_if_u_can
14-08-2007, 06:45 AM
:or87t1: Ladies up in here tonight
No fighting, no fighting
We got the refugees up in here
No fighting, no fighting
Shakira, Shakira

_ Hừm, (nói ra hơi xấu hổ) bài mình thích, cơ hội biểu diễn và dẫn dắt là đây
_Let's see, đẹp trai ghia, muốn bẹo má hắn xem là da thật hay đi đắp mặt quá. Con Ngân lại sán đến anh nào rồi. Mà thôi, lâu lắm chưa nghe lại bài này, khoái quá. Nhắm mắt lại, bỏ mặc tất, vui thoải mái đi....

I never really knew that she could dance like this
phải, trái, phải, trái, đầu, cổ, tay...
She makes a man wants to speak Spanish
1, 2, 3, hông xuống, ngực...
Como se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casa
Đi lên, đi lên, tóc
Shakira, Shakira

Oh baby when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise and keep on
Reading the signs of my body

WHOOHOO!!!!!!!!!!!! Bọn thằng Minh và cả Hùng đều nhảy chậm lại, nhìn chằm chằm :tahoa: vào Giang.
WoW, em này nhảy bốc thật, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Try me...

And I'm on tonight..........
You know my hips don't lie...
Tiến, lùi, tiến, hừm, anh chàng không tệ
And I'm starting to feel it's right
All the attraction, the tension
Lùi, tiến, lùi, hừm, da trắng ghê
Don't you see baby, this is perfection

Hey Girl, I can see your body moving
Vai, hông, đùi, đặt tay đúng lúc nhỉ
And it's driving me crazy
And I didn't have the slightest idea
Until I saw you dancing
Shit, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Thú vị.

..............
_Ui khát quá, em nóng chảy mồ hôi luôn. Nó than thở, nhìn lên anh chàng đẹp trai... tên gì thì nó không nghe rõ, chờ đợi.
_Em muốn uống thêm gì không? Ra chỗ bar kiếm gì uống đi. Chậc, càng ngày nó càng thích anh chàng này.
_Em không biết uống gì... Em không hay uống rượu lắm...
_Haha, có khi em còn biết nhiều hơn anh ý chứ... Để anh gọi hộ em được không?
_Dạ cũng được ạ. Không hiểu sao lúc nó nói thật thì không ai tin nhỉ?
_Thành ơi, Malibu với pine apple cho cô bé này nhé.
Nó cười bẽn lẽn, 22 mà vẫn được gọi "bé" thì có lẽ do vóc người nó nhỏ quá. Anh chàng này quan hệ rộng ghê, chắc phải 4,5 cô chào hỏi rồi. Cũng phải thôi, trùm ở đây roài. Ồ, mà anh bồi lông mi dài ghê, hôm nay toàn người đẹp trai ghê, tiếc quá... Khát, nó hút cạn ly trước con mắt hơi ngạc nhiên của cả 2 anh chàng, lại hiểu lầm rồi. Tửu lượng của nó không thấp mỗi tội uống nhiều là bị dị ứng nên nó khá hạn chế , hôm nay phá lệ. Anh chàng nói chuyện có duyên quá, vui tính ghê, không uống thì phí.

Linbo
15-08-2007, 11:51 PM
típ típ típ..................................típ
K thể chờ lâu hơn nữa đâu

Blue9x
15-08-2007, 11:58 PM
Truyện bắt đầu hay đóa bạn, post típ đi ^O^

samokai_best_me_if_u_can
17-08-2007, 06:51 AM
Mấy hôm nay em lười quá, tính lười nó ăn sâu vào máu mất rồi, các bác thông cảm. Cám ơn các bác đã ủng hộ. Truyện vẫn đang được hình thành nên các bác cứ góp ý vô tư.

***
Chủ nhật 0h45 Bar, What's your flava?

_Hahaha, anh cứ đùa em mãi, em không có ai theo thật mà. Liar, liar, pants on fire. Ừ thì cũng có vài người hâm mộ nhưng toàn những ông...hâm hết chịu nổi. Quả tình thì chắc tại tiêu chuẩn của nó. Nó lại cười nụ cười bẽn lẽn gây cảm giác dễ bắt nạt thường lệ.
_Thế thì em cho anh ghi danh vào vị trí đầu xin làm bạn trai nhé. Hùng (may có anh bồi mà nó không phải hỏi lại tên) cười nụ cười thành thật và dễ thương đến mức nó phải cố kiềm chế lắm mới không nựng hay bẹo má không biết lần thứ mấy trong suốt buổi tối.
_Thui, em không dám đâu. Ánh mắt mà giết người được thì từ nãy đến giờ em bị chết mấy chục lần rồi. Nó lè lưỡi mắt dòm mấy chị từ nãy đến giờ vẫn đảo đi đảo lại quanh chỗ hai người. _Úi dà, anh mới là người bị nguy hiểm đe dọa đây nè, từ nãy giờ anh đã phải từ chối khéo vài cuộc đấu tay đôi rồi đấy. Thế này thì còn khó hơn đánh rồng giải cứu công chúa nữa.
_Hiệp sĩ nhát gan. Nó lè lưỡi rồi cùng anh phá lên cười.

.............

Khỉ thật, lại nữa. Thành vội điều chỉnh ánh mắt của hắn khỏi chỗ ngồi gần bar của 2 người như thể nếu không làm thế thì sẽ bị chiếc lưỡi hồng hồng kéo vào địa ngục không bằng. Mà cũng có thể là địa ngục thật vì hắn để ý thấy thằng bạn mình cũng đang cố gắng che đậy cái nhìn không được trong sáng cho lắm bằng cách cười to lên mà theo hắn thì tự nhiên đáng ghét không thể tả. Hóa ra cô bé (cô bé?!?), không, em này khá hơn hắn tưởng nhiều, chứng minh là em này chưa ngồi nhìn đắm đuối vào thằng Hùng cứ như mỗi lời nó phát ra là lời vàng đá ngọc hay là làm dáng bằng mọi cách có thể. Lúc đầu hắn cũng choáng, em này trông thế mà nhảy sexy dã man, trong khi em tròn trịa hơn thì đang được "đào Ngân" giới thiệu với "già Huy" (già làng của sàn thôi, chứ còn phong độ lắm, các em xếp hàng dài). Theo thói quen thỉnh thoảng Thành lại liếc thằng bạn, nhưng hôm nay mục tiêu có lẽ hơi xê dịch chút xíu. Làm thêm cuối tuần ở sàn này đã lâu, gái đẹp hắn thấy chả thiếu, mà nói hắn lúc nào cũng là quân tử là nói dối, thế thì... Tại sao? Hắn tự thắc mắc. Chắc là ít khi thấy em nào không trang điểm với cả nụ cười hồn nhiên (nhưng nhờ thằng bạn hắn hiểu ấn tượng nụ cười có thể nhầm lẫn thế nào), mặt hồng tự nhiên, tay trắng mà dài, mà tiếng cười cũng trong (không hiểu sao lại nghe rõ trong lúc nhạc ầm ầm thế này) và... Không, quần áo, trình nhảy thế cũng không cháu ngoan bác Hồ gì. Mà loại nhỏ nhắn thì thường không phải tuyp của hắn cho lắm, chỉ hợp với thằng bạn ăn tạp.
Chỉ là là lạ thôi, chắc chắn thế... Yên tâm với lời giải thích, hắn quay lại với việc pha chế martini. Sao nhằm hôm nay mà xe của hắn lại hỏng cơ chứ, tí chắc phải đưa xe cho thằng Hùng đưa em về nhà quá, thôi thì qua nhà bác Hà ngủ nhờ vậy. Nghĩ đến đó hắn thở dài, mẹ con bác ý thiếu điều hỏi thẳng chứ ý muốn lấy hắn làm rể sáng như cái đèn neon.

...............

_Hiệp sĩ ngoài đời thì làm gì hả anh?
_Lúc đầu thì anh đi theo đấm bốc chuyên nghiệp
_Thế á? Chắc bạo lực lắm?
_Ừ, nên sau khi lấy đai vô địch hạng nhẹ anh chuyển qua hội họa
_Chắc anh lãng mạn lắm nhỉ, tranh bán chạy không anh?
_Cũng được, triển lãm được vài lần thì anh chán, chuyển qua làm tình báo
_Ui thế thì nguy hiểm lắm
_Tên ở nhà của anh là Can (trường) mà
_Hahaha, tên hay quá
_Anh toàn nói dối em đấy
_Tên ở nhà của anh không phải là Can à?
_Hahaha, phần đấy thì đúng. Anh chỉ nói thế để cố làm em ấn tượng thôi.
_Anh biết không?
_Sao?
_Em ấn tượng rồi đấy.
Cười nhiều hơn. Cô bé vui tính ghê. Thơm quá, mỗi lần tóc cô bé cạ vào mặt hắn lại thấy nhồn nhột và dễ chịu (ồn quá nên phải ghé đầu vào mới nói chuyện được).

Đúng lúc hắn định hỏi cô bé thêm vài câu thì bọn thằng Minh đã quay lại nghỉ ngơi nạp năng lượng cùng lúc bạn cô bé (một em khá đầy đặn, đúng loại thằng Thành khoái, người hồ lô) kéo cô bé ra nhảy, cô bé ngoái nhìn hắn rồi bước theo cô bạn. Đúng lúc hắn định đứng lên thì thằng Bất Minh huých nó :
_Mày làm thế nào mà nhanh thế? Mẹ kiếp, mình đến mời nó uống cũng không chịu, kêu không biết. Nhưng thấy con Ngân bảo em này ngoan lắm, mày không ăn dễ dàng đâu, chuẩn bị tinh thần gọi tao đại ca đê.
_Yên tâm, chuẩn bị cho anh em đi Cát Bà đi. Chỉ sợ mày không bị ốm như lần Sapa. Nói xong, không ngồi lại cười cùng bọn con gái, hắn tiến lại chỗ cô bé và cô bạn đang nhảy cùng già Huy.
Thấy hắn đến cô bé cười rõ tươi. Tín hiệu tốt. Lần này thì hắn chủ động tiến sát hơn và ôm cô bé từ sau lưng, cô bé hói chựng lại nhưng cũng không đẩy hắn ra. Tín hiệu tốt hơn. Chà, không ngại ngùng lắm nhỉ, thế này thì dễ quá, hơi mất hứng nhưng không sao. Hừm, thơm quá, lại còn mềm mại nữa, tóc tự nhiên cũng tốt. Cuộc sống đúng là 1 cuộc chơi thú vị.
I'm the best, aren't i?

Blue9x
17-08-2007, 10:48 PM
Còn nữa hem bạn, post tiếp đi, hay đấy, mà cái ông Hùng này ghê nhỉ, chẹp, bà mà ông í định cưa cũng ghê hem kém...