PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhẹ Nhàng Đến...Nhẹ Nhàng Đi...!!!



love4u012411
12-08-2007, 09:01 PM
Đến bây giờ mình nhận ra con tim mình đã quá mệt mỏi,mình hok còn đủ sức để níu kéo em ở bên mình nữa....hay trong thâm tâm mình hok muốn...?dù biết tim mình sẽ rất đau khi phải đánh mất em...người mà mình đã dành rất nhiều tình cảm bây lâu...Mình muốn được sống nhẹ nhàng ...nhưng liệu đến bao giờ mình mới được sống nhe. nhàng đúng nghĩa of nó...? Đã quá nhiều chuyện khiến mình mệt mỏi, mình sợ sẽ đén lúc mình gục ngã...chính mình vẫn chưa biết mình có thể chịu đựng được bao lâu...đến bao giờ...?

Chợt nhìn thấy em...! lòng mình trở nên nặng trĩu...dù em ngồi rất gần mình nhưng sao mình thấy xa quá...Hai con tim khi đã không còn chung nhịp đập thì đấy là khoảng cách quá xa mà mình sẽ không bao giờ với tới được nữa...Điều mình mong muốn nhất lại là điều mình sợ phải đối mặt....mình sợ bắt gặp ánh mắt lạnh of em...sợ khi gặp em mình biết phải nói gì. Khi càng quằn quại thì con tim càng đau đớn, càng cố quên đi tất cả thì trớ trêu thay mọi kĩ niệm của 2 đúa lại ùa về...con tim minh sắp vụn tan...Sao mình không kìm lòng mình được...cứ thế này liệu mình có bước đi tiếp khoảng thời gian dài phía trước không...? Con tim quá yếu đuối cho dù mình cố bọc cho nó cái võ cứng rắn bên ngoài....!

" Nhẹ nhàng đến...rồi nó cũng đi nhẹ nhàng..." nhưng vô tình nó để lại một tâm hồn nặng trĩu...mình muốn khóc...khóc thật nhiều...liệu có giúp mình trút đựoc nỗi buồn này không..?!

Một ngôi sao băng chợt băng qua bầu trời kia, mình ước chỉ cần đựoc nghe giọng em lúc này...mình nhớ em...!!hình như đấy là điều ước khó thành hiện thực thì phải...? đợi mãi...đợi mãi...vẫn không có dù chỉ la một tin nhắn... Lòng mình quăn đau...........................................

sutu_hadong
13-08-2007, 02:14 AM
po'c cái tem đa........................... >"<
bạn càng để cho nỗi nhớ hành hạ thì bạn sẽ càng là 1 con người yếu đuối...........
bạn càng muốn sống nhẹ nhàng thì càng khổ đó bạn bik hok
hãy để time làm lành lặn con tim bạn thui
chúc hạnh phúc