Xem đầy đủ chức năng : Khóc trên vai ai?
Tháng Tư
12-08-2007, 07:17 PM
Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
giờ em mới nhận ra
mọi điều không đơn giản
Và anh ơi
Nếu đến một ngày
chồn chân
mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
cho em được một lần nữa khóc trên vai anh...
những lời tâm sự của cô gái kia.... sao thấy mà thương....còn em? Khóc trên vai ai? chưa 1 lần em khóc......Tự dưng thấy cay ở mắt....cuộc sống này vốn đã rất phức tạp... tình yêu càng phức tạp hơn.... em đã từng nghĩ sẽ ko thể yêu ai... nhưng ko hiểu vì sao em làm ko dc..... có phải vì cái tên em đã mang sẵn bản chất.... đa tình.... con gái mà nói đa tình thật chẳng hay chút nào.... nhưng thực sự là thế..... em rất đa tình.....em thấy mình như 1 con gió.....thổi đến bên đời 1 ai đó rồi có thể sẳn sàng bay đi nếu ko còn cảm hứng.....Có phải em đang muốn.....đùa giỡn với tình yêu? Ko... ko em ko hề muốn... nhưng chẳng hiều tại sao em lại làm 1 cách vô thức......!Em chẳng biết rồi mình sẽ ra sao đây?.... con đường mênh mông và dài quá.......
{-----F.o-CU-o.K-----}
13-08-2007, 04:48 AM
ai dà................tự mình đứng dậy có vẻ sẽ dễ dàng hơn đó :rain:
Leo_cat
13-08-2007, 11:52 PM
nhưng nếu có 1 người ở bên chia sẻ... vẫn tốt hơn chứ
nhoc iu anh
14-08-2007, 04:04 AM
iem chưa bao h khóc trên vai anh........
forever_and_never_love
14-08-2007, 04:11 AM
ngày xưa em ra đi sao bây jìơ way lại,khi em đi anh đã khóc thật nhìu và đến hôm nay khi con tim đã khép kín một câu chuyện tình thì bất chợt em way lại rồi em đã bắt đầu bít khóc thì mọi chiện đã wá mưộn màng rồi em ơi=> mình nghĩ là chàng trai sẽ nói như vậy
mw_5522
14-08-2007, 04:19 AM
mw cũn dzậy đó ,
đó là bản tính dzời sih khó sửa , đành chịu thôi chớ than ai ,
cóc cần vai của ai để khóc cả , nếu có 1 chỗ dzựa tốt , thì hãy cẩn thận , nó sẽ dzễ làm ng ta yếu đuối và dựa dzẫm ,
Tháng Tư
14-08-2007, 04:22 AM
Uhm thì em đa tình.... em là cơn gió... nhưng em cũng là con người.... cũng có trái tim biết yêu thương........nhưng ko hiểu tại sao......em có thể yêu vội và cũng có thể quên vội? Tự hỏi lòng? đó có phải là yêu? hay chỉ là 1 phút xao lòng?! Chẳng biết........
sweet cherry
14-08-2007, 09:43 AM
Thì cứ như dzậy đi , chắc chắn chỉ là phút xao lòng thui , ko bắt buộc con tim đc đâu . Rồi một ngày tình iu thật sự đến ràng buộc trái tim thui .
forever_and_never_love
16-08-2007, 10:51 AM
Uhm thì em đa tình.... em là cơn gió... nhưng em cũng là con người.... cũng có trái tim biết yêu thương........nhưng ko hiểu tại sao......em có thể yêu vội và cũng có thể quên vội? Tự hỏi lòng? đó có phải là yêu? hay chỉ là 1 phút xao lòng?! Chẳng biết........
em cũng bít vậy nữa hẽ ,ihiihihi,ngưòi ta nói em vẫn đi về 2 dưòng tình ong bứom em là đồ lẵng lơ:fi:
Tháng Tư
16-08-2007, 07:04 PM
lẵng lơ..... chưa 1 ai nói với em... vì em đâu phải sắc nc hương trời.... em chỉ là 1 đứa con gái bình thường........ko hơn ko kém
tieuthusytinh15
16-08-2007, 07:24 PM
ừa bình thường là được roài hok cần fải đẹp xinh dễ thương đâu theo tiểu thư nghĩ là zậy tuỳ àh c0á người thì đẹp nhưng tính tình lại khinh người lắm....................
Tháng Tư
16-08-2007, 07:26 PM
thế mà bĩ xem là lẵng lo?...................
sweet cherry
16-08-2007, 07:58 PM
Hơi đâu chấp nhất ngừ dưng , mình ko lẳng lơ mình bít đc oy` , măc kệ mấy ngừ ko bít ji dzề ngừ khác mà hay nhận xét đi
amy_le
16-08-2007, 08:29 PM
hì hãy thử một lần nghe bài " cry on my shoulder " rồi sẽ hiểu kakakakkakakakakakakak
Tháng Tư
16-08-2007, 09:22 PM
lẳng lơ..............soi mình vào gương.....cái mặt lẳng lơ
***Loveless***
16-08-2007, 09:34 PM
khóc trên vai anh nè :so_funny:
Tháng Tư
16-08-2007, 09:38 PM
nhảm nhí nếu vào spam thế xin lỗi đừng vào
canhthuyenxaxua
17-08-2007, 12:24 AM
lẳng lơ ,tự hỏi nếu có ai nói mình như vậy ,mình sẽ nghĩ j ,chắc sẽ cười thật to ,nói trước mặt đứa đó ,mi biết j về ta ,mi hiểu j về ta? lời mi nói ,gió thổi mây bay mi có nghĩ đến người bị mi nói sẽ như thế nào ko ,lại cười ,cười ngất...........(khùng rồi )
1 đứa con gái bình thường ,ko hơn ko kém ,bất chợt tôi như tìm thấy chính mình ,rõ ràng ko muốn đùa giỡn mà sao trong vô thức lại ko kềm chế đc ,h đây khi tâm hồn đã trấn tĩnh lại ,đã có thể điều khiển chính mình ,nghĩ lại ,lại chấp nhặt phủi tay ,lại cười
Tháng Tư
17-08-2007, 01:35 AM
phủi tay thế là hết....ai buồn mặt ai... ai cười mặt ai
o0o_k33n_o0o
17-08-2007, 02:14 AM
thế sa0 ko hỏi vì sa0 ko ai nói dỳ với em?
tối về mà nghĩ đy /
canhthuyenxaxua
17-08-2007, 02:19 AM
ai đau mặc ai ,ai khổ mặc ai ,..............................chỉ mong người đó ko phải mình
Tháng Tư
17-08-2007, 02:28 AM
ai đau mặc ai... người buồn mặc người..... ta vẩn vô tâm bước đi
canhthuyenxaxua
17-08-2007, 02:51 AM
tâm vô mà lòng ko vô ,chỉ sợ nỗi đau quá đau đến mức ko cảm giác ,ko sợ người đau ,cái ích kỷ của con người................lại cười
Tháng Tư
17-08-2007, 02:57 AM
tâm vô mà lòng ko vô ,chỉ sợ nỗi đau quá đau đến mức ko cảm giác ,ko sợ người đau ,cái ích kỷ của con người................lại cườivô tâm vô luôn con người
thích cười trên sự đau khổ cụa người khác..........
canhthuyenxaxua
17-08-2007, 03:03 AM
để rồi đem lại đau khổ cho chính mình hả bạn ,1 phút nào đó ,chợt nghĩ lại ,lại đau
Tháng Tư
17-08-2007, 03:21 AM
uhm.... muốn ai đó chết dưới chân mình.... tự cho rằng mình có trái tim vô cảm... thế nhưng sao mỗi nạn nhân.... giọt nc mắt vẫn rơi... vẫn nhận ra rằng.......mình yêu người ta thật......quá muộn
love_heaven_lmh
17-08-2007, 03:47 AM
yêu là thế đấy :rain:
Tháng Tư
17-08-2007, 03:50 AM
Mấy ngàn năm qua chưa ai định nghĩa dc tình yêu ngừ ta chỉ phát hiện 1 điều là khi 2 ngừ nam nũ gặp nhau.... hợp nhau... có cảm giác ko thể sống thiếu nhau... có thể tiến đến hôn nhân... và sẳn sàng hy sinh vì nhau........cái đó gọi là yêu
Trang Sassy
17-08-2007, 03:50 AM
Biết là đau khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào :ahah:
Tháng Tư
17-08-2007, 03:52 AM
Biết là đau khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào tình yêu muôn đời vẩn thề mà
coquenduocdau1
20-08-2007, 06:15 AM
toi cung biet con gai khong nen nhu the
nhung doi khi khong kim che dươc long minh,
vi ngươi ta co qua nhieu thu de yeu
nen nong can , toi lam ngươi thay doi
du chang mươn, con tim van len tieng
em yeu ngươi nhung khong the.. ngươi oi
trai tim em tuy thươc ve anh
nhung cươc song em lai thươc ve ngươi khac
vi le do ta danh ly biet
em sươt doi chi yeu moi minh anh
dau trai ngang, dau cay dang mươn trung
em van the xin lam ngươi co loi
kysitinhyeu
21-08-2007, 07:33 AM
dzậy mình cho mượn vai nè khóc đi
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone.***
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.