PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh biết là buồn nhưng khổng thể ... !



p2ola
12-08-2007, 09:23 AM
hôm nay anh buồn và thất vọng nhiều lắm ! em biết không em nói em buồn anh sẵn sàng bỏ qua tất cả chấp nhận là một người bạn của em để đến rủ em đi chơi. Nhưng có lẽ anh không nên đến rủ em đi thì anh sẽ không thấy cái cảnh mà anh không hề mong muốn thấy chút nào.... em ngày xưa người mà anh yêu không phải như bây giờ, anh nhớ là em rất kiêu hảnh rất là một người con gái cao quý mà tại sao em như vậy, em biết em làm như vậy em đã xé nát trái tim anh không, tại sao ! tai sao hả em, khi anh viết lên những dòng này anh thật sự buồn lắm nước mắt anh cứ trào ra, anh không muốn nhưng sao nó vẫn cứ như vậy, anh không phải vì em đi làm những cái đó mà anh buồn anh chán cho bản thân của mình.... bất lực .... anh yêu em mà không thể lo cho em đầy đủ không thể làm cho em vui không thể làm cho em được thoải mái như bao người khác, có thể em mong muốn có tiền muốn giúp đỡ gia đình nhưng công việc đó không phải dành cho một người như em
em buồn anh luôn sẵn sàng là ngừoi chia sẻ lo lắng và ở bên cạnh em nhưng !....em anh mong em hãy suy nghĩ và quyết định cho đúng đắn. đôi khi tiền cũng cần thiết cho cuộc sống nhưng tiền không phải là tất cả.... cuộc sống niềm vui và nỗi buồn cần phải dũng cảm vượt qua không phải là sự trốn tránh.... có thể anh nói ra làm em buồn nhưng anh thật sự lo cho em thật sự không muốn em phải chịu khổ và vì.... anh yêu em !

babylove17
12-08-2007, 09:27 AM
đúng vậy bạn ơi ngưòi ta thay đỗi wá nhiều khi xa nhau vậy tiếc nưối làm jì.mìh yêu là yêu cô gái cũa ngày xưa chứ ko phãi là như hiện jờ

huongduongxanh
12-08-2007, 09:28 AM
đúng là đôi lúc tiền không thể mua được tất cả nhưng nó là một nữa của cuộc sống

babylove17
12-08-2007, 09:31 AM
đúng là đôi lúc tiền không thể mua được tất cả nhưng nó là một nữa của cuộc sống

một nữa cưộc sống thay dỗi thì vạn nghĩ seo, bạn nghĩ seo khi ngưòi ta ko còn yêu mình nữa

chit_qn1234
12-08-2007, 09:48 AM
wa đáng nó vừa vừa! thấy người ta đang buồn mà nửa cuộc sống cái con monkey! tức bà quá!:(