PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình iu có cần sự tin tưởng và chờ đợi hok anh



Thanh Trang
12-08-2007, 09:07 AM
Em sẽ mãi đợi anh nhưng anh ơi ! anh có bik sức chịu đựng của em có hạn. Anh bik hok? ngày nào.... đêm nào em cũng nghĩ đến anh ! bây giờ , chắc anh đang sống một cuộc sống rất sung sướng và.....cũng có thể anh.....đã có người iu mới????? Anh quên em rồi sao anh ? Em thật buồn và thất vọng , anh bik hok. Nhưng em sẽ vẫn đợi anh......đợi cho đến khi anh quay về , mình gặp nhau dù chỉ 5 phút hoặc sẽ là lần cuối chúng mình gặp nhau. Anh hãy quay về và nói với em câu chia tay..... anh nhá !!!!! Nếu anh hok nói hoặc hok quay về , em sẽ vẫn đợi anh.....Bởi vì em hok thể sống hạnh phúc nếu hok có anh.
KHI NÀO ANH NÓI CÂU "ANH HOK CÒN IU EM NỮA" EM SẼ QUÊN ANH NHƯ EM CHƯA TỪNG NHỚ !!!!!!!!!!!!!! HÃY HIỂU CHO LÒNG EM......... ANH NHÁ :mecry:

babylove17
12-08-2007, 09:13 AM
dù bạn có chờ đợi, cũng vậy thui,tui cũng chờ đợi cô ấy,nhưng mới xa nhau có một tháng mà cô ấy thay đỗi một cách chóng mặt.nếu cô ấy thật sự ko thay đỗi thì tôi sẽ vui vẽ chờ cô ấy đằng này cô ấy lại thay đỗi wá nhiều ,nếu mà có way về chắc tui cũng tự hõi là thật hay mơ

huongduongxanh
12-08-2007, 09:17 AM
tình iu đương nhiên cần phải có sự tin tưởng và chờ đợi nhưng cái zì cũng có giới hạn của nó, ko nên cố gắn khi bik chắc là sẽ ko bao zờ........

babylove17
12-08-2007, 09:20 AM
nếu bạn nói bất cứ thứ jì điều jì có jới hạn cũa nó thì hõi bạn giới hạn cũ tình yêu và sự chờ đọi là ỡ đâu

fren
13-08-2007, 12:35 AM
liệu bạn có chờ đợi nổi ko, rồi cũng sẽ có người đến và lấp đầy trái tim bạn, trong thời gian đó chẳng lẽ bạn cứ chờ hoài, bạn còn cuộc sống và cần được thương yêu mà, sao ko sống cho thật thoải mái và yêu thương 1 ai đó xứng đáng hợn, 1 người con trai mà ngay cả 1 lời chia tay cũng ko dám nói có đáng để bạn yêu thương và chờ đợi như vậy ko?????

sutu_hadong
13-08-2007, 02:29 AM
hãy đi tìm 1 người iu mình đừng tìm 1 người mình iu
chúc bạn hạnh phúc

babylove17
13-08-2007, 03:11 AM
liệu bạn có chờ đợi nổi ko, rồi cũng sẽ có người đến và lấp đầy trái tim bạn, trong thời gian đó chẳng lẽ bạn cứ chờ hoài, bạn còn cuộc sống và cần được thương yêu mà, sao ko sống cho thật thoải mái và yêu thương 1 ai đó xứng đáng hợn, 1 người con trai mà ngay cả 1 lời chia tay cũng ko dám nói có đáng để bạn yêu thương và chờ đợi như vậy ko?????

mình rất dồng ý với bạn