tieutieu
12-08-2007, 03:42 AM
sinh nhật ấy !,:rang: tớ chúc ấy zui zẻ .câu nè thì quen thuộc roài nhỉ năm nào tớ cũng chúc ấy như thía :so_funny: .thiệt ra thì nếu chúc ấy học giỏi thì hok cần ,chúc ấy đẹp zai hơn cũng hok cần vì mẹ tớ vẫn khen ấy học giỏi lại đẹp zai chúc ấy đẹp nữa thí coá mà đến bao giờ tớ mới coá ng iu đc :bicycle: ,chúc ấy có bạn gái thì tớ bit ấy có nhìu ng thix . :dien: cái nì thì khi còn cùng học thư bạn gái gửi cho ấy trong ngăn bàn li mit, và những cái nì thì tớ lun là ng đọc đầu tiên hehe :thatall: (cái nì là ấy bảo tớ cầm hộ mờ )
sn ấy như lời hứa với ấy là sẽ đến sn ấy , nên tớ vit blog xin lỗi ấy :5: , tớ hok đến sn ấy đc , tớ học cả ngày ma .tớ nhớ sn tớ ấy lun đến sớm hơn tụi bạn tớ,tớ nhớ sn ấy tớ lun đến mụn bởi vì chỉ khi nào ấy đến đón tớ mới đi ,tớ bit ấy lun dành phần với tớ ấy hok mún tớ làm j mà chỉ ngồi nếm món ăn ấy làm .tớ bit nếu tớ hok đi chơi thì ấy cũng chẳng đi đâu vì ấy lun hỏi tớ có đi hok nếu hok thì ấy cũng hok đi.tớ bit mỗi khi về quê ấy lun đến nhà tớ và ấy bit là tớ sẽ chẳng xuống nhà ấy đâu.tớ bit sn ấy tó hok đến ấy sẽ giận tớ cho mà xem ,dù thía nào đi nữa thì ấy và tớ vẫn lun là bạn tốt của nhau phải hok .nhìu lúc tớ mún cảm ơn ông trơì vì đã cho ấy làm bạn của tớ ,cuối cùng thì cũng chẳng bit ấy coá đọc đc những dòng này hok,nhưng mờ tớ vẫn vit vì ấy là bạn tớ mờ :5:
sn ấy như lời hứa với ấy là sẽ đến sn ấy , nên tớ vit blog xin lỗi ấy :5: , tớ hok đến sn ấy đc , tớ học cả ngày ma .tớ nhớ sn tớ ấy lun đến sớm hơn tụi bạn tớ,tớ nhớ sn ấy tớ lun đến mụn bởi vì chỉ khi nào ấy đến đón tớ mới đi ,tớ bit ấy lun dành phần với tớ ấy hok mún tớ làm j mà chỉ ngồi nếm món ăn ấy làm .tớ bit nếu tớ hok đi chơi thì ấy cũng chẳng đi đâu vì ấy lun hỏi tớ có đi hok nếu hok thì ấy cũng hok đi.tớ bit mỗi khi về quê ấy lun đến nhà tớ và ấy bit là tớ sẽ chẳng xuống nhà ấy đâu.tớ bit sn ấy tó hok đến ấy sẽ giận tớ cho mà xem ,dù thía nào đi nữa thì ấy và tớ vẫn lun là bạn tốt của nhau phải hok .nhìu lúc tớ mún cảm ơn ông trơì vì đã cho ấy làm bạn của tớ ,cuối cùng thì cũng chẳng bit ấy coá đọc đc những dòng này hok,nhưng mờ tớ vẫn vit vì ấy là bạn tớ mờ :5: