PDA

Xem đầy đủ chức năng : Iu Là Phải Bik Tha Thứ



Nhoc_room90
12-08-2007, 02:36 AM
Thanh 1 tiểu thư của nhà họ Phạm , nói tiểu thư chứ thực ra gia đình Thanh ko giàu có j`. Ba Thanh ngày ngày phải chở đủ người khách đi khắp nơi với chiếc xe ko được sang trọng j` mẹ Thanh thì ko được có sức khoẻ như ai:plz: nhưng vì cô là kon 1 nên được ba mẹ hết lòng thương yêu.
Nói về Thanh , cô ko được xinh đẹp như ai nên lun mặc cảm về bản thân lại bị bạn bè chê bai làm cô lun tự ti , Thanh chỉ có 1 cô bạn thân tên Mai , ngược với Thanh Mai cực xinh làm bao chàng trai trong trường chung lớp hay khác lớp kể cả những chàng vô tình gặp ngoài đường điều phải ngước nhìn. Thanh thấy buồn vô cùng vì những lúc đi chơi bên Mai , Mai nổi bật hẳng :mecry: bik bạn mình buồn nên Mai hok tỏ ra kiêu căng hay lên mặc về gương mặt của mình cô sợ bạn mình tủi thân.
Trường được cho về sớm nên Mai rũ Thanh lên mạng , cô cũng đi vì thấy Mai cứ năn nỉ mãi. Chẵng ai lên mạng nên Thanh chơi điện tử , thấy bạn ko có ai chat nên Mai định làm wen cho cô 1 người mà Mai mới wen , dzậy là 2 người tìm hỉu nhau.
1 tuần........ 2 tuần........ 3..... roy` đến 2 tháng , Thanh mới bắt đầu thấy lo khi người kon trai tên Hùng nói chuyện với cô trong 2 tháng wa đòi gặp mặt , cô thầm nghỉ chẳng lẽ đi gặp Hùng với gương mặt ma chê quỉ khóc như dzậy , nhưng lỡ đồng ý để Hùng lên trường gặp mặt roy` , thế là 3 chân 4 cẳng Thanh chạy 1 mạch tới nhà Mai nhờ nhỏ chỉ cách nhưng bàn đi bàn lại cũng ko có kết quả :tahoa: suy nghĩ 1 hồi Thanh quyết định để Mai là cô , Mai ko đồng ý nhưng vì thấy Thanh năn nỉ nên cô đành ậm uh` cho wa chuyện.
Ngày đó cũng đến khi 2 cô Thanh , Mai vừa bước chân ra khỏi trương thì thấy 1 cậu kon trai đẹp kinh làm Mai chưa bik khen 1 ai mà nay phải gật đầu trước Hùng , cả 3 ra wan' nước trò chuyện Thanh ngồi im để Mai nói cùng Hùng nhưng cô vẫn ko quên lén nhìn Hùng.
Tối về khi cả 2 lên mạng lúc này Hùng mới nói hồi trưa sao Thanh ko nhận là mình mà để cô gái đó ra nói chuyện với Hùng dzậy hay Thanh nghỉ Hùng ko có tư cách để nói chuyện cùng Thanh , bất ngờ Thanh hỏi : " sao Hùng bik ng` đó ko phải là Thanh " , dzậy là Hùng hẹn típ ngày mai chổ cũ Thanh bằng lòng.
Dzậy là cả 2 mới gặp nhau nhưng khi đi chơi chung với hùng và ban Hùng Thanh đều đi xa có khoảng cách vì ngại , Hùng bik điều đó nên lun nắm tay Thanh cùng đi , wen nhau 1 thời gian hùng thương Thanh hết lòng lo cho cô từng chút 1 làm Thanh vơi đi những lời châm chọc trong trường. Cái j` đến thì nó cũng đến Thanh đâu bik Hùng là " Dân đâm thuê chém mướn " ai ai cũng khiếp sợ nhưng Hùng chưa bao jo` làm Thanh phải cảm thấy sợ , vô tình Thanh bik được và cô quyết định chia tay vì khi wen cô đã nói đừng giấu Thanh 1 điều j` hết dù là chuyện nhỏ và cô hok thix bạn trai mình là ông trùm này nọ , Hùng đều gật đầu và từ đó công chuyện làm ăn của Hùng đều là bí mật , đến nay thì mọi chuyện vở lẽ Thanh đòi chia tay mặc dù Hùng cố hết lời giải thix nhưng Thanh ko thèm nghe.
1 thời gian cả 2 ko liên lạc , Mai chạy đến nói với Thanh là Hùng mất ngay cái ngày Thanh đòi chia tay cô bàng hoàng khi nghe Mai kể hết về Hùng :" Nó bik mày ghét đánh nhau vì thương mày nó rời khỏi băng , khi mày chia tay nó lang thang đi 1 mình thì bị chém lén ". Thanh khụy xuống 2 dòng nước mắt ướt cả gương mặt khi nghe Mai nói khi đưa nó đi bệnh viện nhưng nó nằng nặc đòi gặp được mày , cô đã yêu nhưng lại ko bik tha thứ để khi mất đi vỉnh viển thì cô mới nhận ra mình đã yêu rất nhiều và câu nói đó jo` đây được cô giữ mãi.
Và người kon trai tên Hùng trong câu chuyện này là bạn nhóc room , tuy đã mất gần được 1 năm nhưng nay ngồi lại nhớ boss bài lên để các bạn đọc " Iu là phải tha thứ "........

sutu_hadong
12-08-2007, 02:52 AM
po'c tem đã............. hì >"<
thật hok ngờ..........mình cũng đã từng chứng kiến 1 ty như vậy nhưng..................... người đó bik tha thứ nên bi chừ................. người ta đang hạnh phúc bên nhau roài

heomo_dethuong_86
12-08-2007, 03:43 AM
thật hay!! nếu thời gian way lại tôi mong rằng người con gái ấy hãy nói câu tha thứ với người con trai y '.mong rằng người con trai ấy ở dưới sưới vàng luôn vui vẻ.

crazyboy_13
13-08-2007, 02:55 AM
YÊu LÀ PhẢi Tha ThỨ ChỨ

bjnkitty9x
13-08-2007, 03:38 AM
vi tinh iu co the hy sinh tat ca

viovio
13-08-2007, 03:54 AM
hhiixxxx....hay wa bạn ơi...câu chiện này có thật à , cảm động quá trời....phải rút kinh nghiệm thôi ,nếu mình là Thanh chắc sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu.Hùng thật đáng iu bạn nhỉ , chậc.....Hùng là xã hội đen à....y bạn là bạn anh ý...thế bạn cũng là xã hội đen sao ^^! ( tò mó tí thui)

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
13-08-2007, 04:46 AM
:rain: thƯ tình đây saO.......:rain: giỐng sƯu tầm hƠn.....:rain: