PDA

Xem đầy đủ chức năng : có khì nào em chợt nhớ tới anh tới kỷ niệm xưa không em !



p2ola
11-08-2007, 06:46 AM
Có những khi, lang thang trên đường, bỗng dưng chạy thật chậm, cảm thấy bình yên vô cùng, khi ngước lên gặp những cánh diều rực rỡ sắc màu thong thả chu du khám phá bầu trời, bình thản và nhẹ nhõm. Lại có trăng mọc sớm với màu vàng rất nhạt nằm chếch giữa những cánh diều, cảnh đẹp như cả mấy bài thơ.

Có những khi, lang thang trên đường, tự nhiên sững sờ vì một cái bóng vượt lên. Sao lại có người giống người như thế, chắc chắn không thể là người đó xuất hiện ở đây được. Giật thót mình. Cứ vài lần như thế, sau rồi thở phào khi thấy tim không còn nhói lên vài cái khi bắt gặp một hình bóng quen quen nữa.

Có những khi, lang thang trên đường, chợt vù lên trước thật nhanh, chỉ là để giả bộ ngó qua ngó lại, rồi ngó xem người đằng trước ấy, nhìn phía sau rất "ngon", không biết mặt tiền có tương xứng không.
http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_107271_2.jpg


Có những khi, lang thang trên đường, ngang qua một tiệm CD, nghe được một bài hát gắn với một kỷ niệm nào đó, dù vui hay buồn, cũng thấy lòng chùng xuống.

Có những khi, lang thang trên đường, nhìn thấy một biển số xe với cái mã quen thuộc, tự nhiên thấy ấm áp lạ kỳ, vì biết đâu đó là một người đã từng sống cùng một nơi cũ bây giờ cũng đang cùng sống ở một nơi mới.

Có những khi, lang thang trên đường, mong có một ai đó cũng chầm chậm ngang qua, rồi đột nhiên quay phắt lại, rồi cả hai cùng "Á" lên mừng rỡ. Đó là khi tình cờ nhặt được một người bạn cũ giữa đường, rồi hoặc là huyên thuyên đủ thứ chuyện, hoặc là nói qua nói lại được vài câu thì bỗng nhiên nhạt thếch.

Có những khi, lang thang trên đường, muốn cho con đường dài mãi, để được đi hoài dưới hàng cây mát rượi, được nghe miết hương hoa thoang thoảng đâu đó, dịu lòng...

Có những khi, lang thang trên đường, ngỡ ngàng nhận ra sao xung quanh người ta toàn đi đôi đi cặp, bất giác nhìn xuống đôi tay đang cầm lái, chạnh lòng...

Có những khi, lang thang trên đường, muốn lắm mình cũng là con đường, để đưa bước chân ai về nơi mình muốn đến…

cho_em_kizz_cái
11-08-2007, 06:49 AM
có những khi, lang thang trên đường, mới ngấm ra mình đã chọn sai đường :rain:

chit_qn1234
12-08-2007, 05:14 AM
có những khi lang thang trên đường mới nhận ra.............món tiền nợ của anh

babylove17
12-08-2007, 09:18 AM
nhiều lúc lang thang trên dưòng một mình bùn lắm chứ nhớ tới những kĩ niệm cũa thuỡ xưa nhưng ngưòi ta lại không có một chút kĩ niệm jì về mình.trong khi đó mình lại trao hết tình yêu cho cô ấy vậy bạn có thấy đáng ko

p2ola
12-08-2007, 09:26 AM
bé chit anh có tâm trạng không muốn giỡn với em đâu... ! đừng lấy tính cảm anh ra đùa giỡn.. anh không tha thứ cho hành động đùa giỡn với tình cảm của anh đâu.

huongduongxanh
12-08-2007, 09:37 AM
lang thang, mơ mộng.........nhưng sự thật vẫn ko thể thay đổi

babylove17
12-08-2007, 09:42 AM
dù ít ko thễ thay đỗi bất cứ điều jì thì chúng ta cũng vẫn man mác một chút jì đoá cũa nỗi bùn

chit_qn1234
01-09-2007, 08:39 PM
bé chit anh có tâm trạng không muốn giỡn với em đâu... ! đừng lấy tính cảm anh ra đùa giỡn.. anh không tha thứ cho hành động đùa giỡn với tình cảm của anh đâu.

em... sr! híc! tưởng anh đang giỡn! ai bít đâu!:thatall:

Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 08:56 PM
lang thang, mơ mộng.........nhưng sự thật vẫn ko thể thay đổi
Ôsin nói đúng nà...........

BX cũ của ung cũng như ung thôi, con người muh... người ta cũng buồn nhưng cũng ko thể làm gì để thay đổi chuêyn này... Sống tốt ung ah... 2/9 ko đi đâu chơi muh đi lang thang vậy ah???

chit_qn1234
01-09-2007, 09:04 PM
thâu lay! bài nì lâu rùi ông ui!

Lãnh Huyết Tử Xà
01-09-2007, 09:07 PM
[QUOTE=chit_qn1234;3444963]thâu lay! bài nì lâu rùi ông ui![/QUOT

là BX của ủng muh đứng ung dung dậy sao?? Muh cho hỏi cái, ung pola năm nay bao nhiêu cái xuân xanh rầu???

thoconphale
02-09-2007, 01:24 AM
Mình đang có tâm trạng đó. Buồn một chút, xen kẽ sự cô đơn, len lỏi chút giận hờn,....... rồi cũng lang thang trên con đường , mưa vẫn rơi nhưng sao không xóa đi những gì không nên nhớ , không nên vấn vương,..,. cứ đi , đi mãi mà không biết nên dừng chân ở nơi đâu. ước gì mình là kẻ vô tâm.......ước gì một làn gió nhẹ...................MƯA VẪN RƠI..............TRONG LÒNG TA.

giotletinh91
02-09-2007, 02:18 AM
có những khi lang thang trên đường mà hok hay mình bị rách quần

p2ola
02-09-2007, 04:13 AM
hì 2-9 không đi đâu chơi hả mấy bạn. còn mình thì chẳng muốn đi chơi mà cũng chẳng có tâm trạng nào để đi chơi nữa..... sáng 9h dậy uông caphê 11h về ăn cơm lên mạng, 1h lên nhà chị chơi chút 4h về tắm và lên mạng ngồi tới giờ. thôi thì chuyện nó đã xảy ra giờ hối tiếc cũng vậy. chắc phải ráng thôi chứ sao giờ :D

Lãnh Huyết Tử Xà
02-09-2007, 08:30 AM
Có sang nhà chị chơi là có đi chơi rầu... chả bù với @nam ở nhà cả ngày (u đầu nên nhà ko cho ra đường nữa...). Muh... có khi nào pola nghĩ đến chiện tiến thêm bước nữa chưa? Cứ lang thang 1 mình buồn lắm...

p2ola
02-09-2007, 09:45 AM
noí thiệt là mình đã nghĩ nhiều lắm, mình cũng muốn quen một ai đó nhưng thật sự mình chỉ quen được người ta vài ngày rồi lại nhớ đên người đó nãn lắm ! hôm nay buồn vì không có người đó bên cạnh mình như lúc trước. mới nhậu về......... buồn ! đi nhậu...... buồn thêm vì anh biết đêm nay với anh lại là một đêm trằn trọc nghĩ về em !

Lãnh Huyết Tử Xà
02-09-2007, 09:47 AM
Đã nhậu rầu thì phải làm cho tới lun, chứ nam biết cái cảm giác đó... dzô muh chưa tới thì trí óc nó rối lên, cứ mún tới nhà ngừ ta ko hà... chán lắm...

Cách tốt nhất nà nàm thêm vài chai nữa... thiệt đó...

chit_qn1234
02-09-2007, 11:10 PM
tui lạy ung lun ó @ nam ui! thích nhậu nhẹt dữ dzậy sao? anh P , nghe nói anh dzới L làm lành ùi mà sao còn bùn nữa dzọ

Lãnh Huyết Tử Xà
03-09-2007, 12:33 AM
thích nhậu nhẹt dữ dzậy sao? anh P , nghe nói anh dzới L làm lành ùi mà sao còn bùn nữa dzọ

Chit: Làm lành là 1 chiện, ai hiểu nổi bọn con gái chứ... nay thế này mai thế nọ... Đứng lẩn quẩn ở đi nàm gì? Đi làm "mồi" đi... kakka

p2ola
03-09-2007, 04:31 AM
tối nay nghèo quá hết sach tiền không thì chắc cũng đi nhậu nữa, ông nói đúng đó Nam con gái đúng là lúc thế này lúc thế nọ nãn quá !

Lãnh Huyết Tử Xà
03-09-2007, 11:30 AM
Vậy nếu còn thương thì còn chịu nản dài dài... Muh ung pola nà ung để nó đau 1 lần thôi... Tui cũng đã từng như ung... đau lắm đó... nhưng thoát ra được rồi thì mọi chuyện sẽ êm xưôi...