p2ola
11-08-2007, 04:35 AM
:khocnhe: Thật lòng giờ đây anh đang rất đau, khi nghĩ đến việc mình phải rời xa em mãi mãi. anh không dám đối diện với lòng mình, anh không dám nhìn vào sự thật vì sự thật của anh là nổi đau lớn nhất mà anh từng chịu đưng. vậy là em đã ra đi.......thật xa............. xa mãi. anh biết đi về đâu hả em để con đường của anh vẫn còn được nhìn thấy em bên canh. nhưng thôi, em hãy cố mà quên anh, quên đi một con người đã không thể mang đến cho em hạnh phúc. anh không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh. anh không xứng đáng với niềm tin của em, anh không xứng, ngàn lần không xứng. em hãy quên anh mà tìm cho mình một hạnh phúc mới, chắc chắn rằng người đó sẽ xứng đáng hơn anh. em hãy để cho anh được chìm sâu vào quá khứ. anh sẽ ra đi thật xa để có thể sống một cuộc sống bình lặng , và nơi đó anh mãi có bóng hình của em trong trái tim anh, mọi lúc , mọi nơi... Người ta nói rằng : " trong tình yêu như xây một tòa tháp, xây lên thì khó nhưng phá đi rất dể dàng và khi phá đi nó sẽ để lại những mãnh vỡ có thể làm cho người ta chết" anh đã có gắng thật nhiều bằng tất cả những gì anh có để níu kéo lại tình cảm của hai ta, nhưng em không hề có niềm tin ở anh, không hề cho anh một cơ hội nhỏ nào trong những lời em nói. từng lời nói của em như nhát dao đâm sâu vào lòng anh nhứt nhói đến lạ thường. từ khi biết và yêu em anh chưa bao giờ mong muốn điều này sẽ xãy ra và chắc rằng em cũng như vậy.
Biết bao giờ anh mới lại được ở bên em - người con gái anh yêu ngày trước. con đường của anh đi dù ngàn hoa rãi lối cũng không bằng những hạt cát ven đường lấm bước em qua. anh không thể dối nỗi lòng mình nỗi đau mất em...
Trên đường đời về sau anh không sẻ không còn được chăm sóc em nữa....khi nào cần đến anh thì em hãy tìm đến anh nha em! anh luôn sẳng lòng chờ đón em bất cứ khi nào em cần. Và tất cả anh làm vì anh yêu em không phải để nhận lại một câu cảm ơn lạnh lùng của em... em có hiểu không !Anh chỉ muốn em hiểu rằng anh vẫn muốn ở bên cạnh em Vì anh yêu em
Biết bao giờ anh mới lại được ở bên em - người con gái anh yêu ngày trước. con đường của anh đi dù ngàn hoa rãi lối cũng không bằng những hạt cát ven đường lấm bước em qua. anh không thể dối nỗi lòng mình nỗi đau mất em...
Trên đường đời về sau anh không sẻ không còn được chăm sóc em nữa....khi nào cần đến anh thì em hãy tìm đến anh nha em! anh luôn sẳng lòng chờ đón em bất cứ khi nào em cần. Và tất cả anh làm vì anh yêu em không phải để nhận lại một câu cảm ơn lạnh lùng của em... em có hiểu không !Anh chỉ muốn em hiểu rằng anh vẫn muốn ở bên cạnh em Vì anh yêu em