PDA

Xem đầy đủ chức năng : Growing up...



8-8-07
10-08-2007, 01:38 AM
(for my friends in IIR...)


Thỉnh thoảng, tôi quên mất những cái bắt đầu và khi đi đến cuối con đường mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã đi qua một điều gì đó.


Hình như đã có những ngày tôi ngây ngô với những tham vọng to đùng của mình, tôi đã nghĩ rằng chúng sẽ làm cho tôi lớn lao hơn giữa cuộc sống có quá nhiều thứ đến nỗi người ta lo sợ bị lẫn với những điều bình thường…


Hình như đã có những lần tôi bồng bột gánh gồng những cảm giác của mình lên và đặt cho chúng những cái tên suớt mướt như trong sách vở, tôi đã nghĩ rằng yêu thương thì cần giống như những bộ phim, những câu chuyện chẳng hề có thật ấy…


Hình như đã có những lần tôi ngớ ngẩn xếp đặt mình vào những nguyên tắc cổ lỗ và khuôn sáo như bài học trong sách đạo đức ngày xưa và tôi đã để cho mình bỏ qua rất nhiều những điều không giống với nguyên tắc của tôi…


Cho đến ngày tôi không còn sợ làm một người bình thường nữa. Tôi để cho những cảm giác trở về hiền lành giữa những thật thà của cuộc sống và nhận ra rằng mọi thứ vẫn trôi đi không ngừng nghỉ ngay cả khi rẽ sang những con đường chẳng giống ai…Cho đến ngày nào đó người ta khao khát được gắn mình sâu nặng vào cuộc sống, bình thường và lặng lẽ như những giọt nước bé nhỏ trong dòng sông không bao giờ ngừng chảy ra biển lớn…


Có những thứ đã bắt đầu và đã đi qua…tôi học cách giữ gìn và chấp nhận! Rồi tôi sẽ trưởng thành…

Mr.Lee
12-08-2007, 11:33 AM
poc' tem ^_^ ế thế nhờ ? ^_^ bóc tem cái đọc sau.