fren
09-08-2007, 09:09 PM
em vô tình tìm thấy theme " quên" trong máy của mình, em cũng vô tình tìm thấy anh trong trái tim em, em dừơng như đã rất cố gắng để wên anh, wên đi những tình cảm em dành cho anh, ngày anh đi em như mơ hồ trước thực tại, em wên mất mình là ai, những chàng trai đến với em như 1 trò chơi và em cũng xem họ như 1 trò chơi.trượt dài trên những thất bại, làm em hụt hẫng trước những điều mà em cố gắng tạo dựng. em thay đổi nhiều wa' anh à, thời gian wen anh ko lâu nhưng cũng đủ để em nhận thấy anh wan trọng với em nhường nào, bây giờ em ko còn là em nữa, suy nghĩ ko còn tốt như trước, toan tính mọi điều, làm sao để yêu thương nữa với 1 trái tim đầy toan tính hả anh??. em cũng ko hiểu những điều mình đang làm, em học hành sa sút, phản kháng lại bất cứ ai làm em bực bội, làm những điều mà em ko muốn từ tận đáy lòng. em khao khát được way lại với chính em như những ngày trước, những ngày bên anh đối với em ko gì có thể hơn, làm gì cũng may mắn, em đã thầm cảm ơn tình yêu đã mang anh đến cho em, cho em sự may mắn mà anh có. em cũng đã từng nói rằng anh là con người may mắn nhất mà em từng gặp mà, chính vì thế khi anh ra đi sự may mắn cũng ra đi, em ko biết mình đã thật sự hết yêu anh chưa nhưng em vẫn còn rất nhớ anh, nhớ những con đường mình từng đi wa và từng nụ hôn đó. em thật sự rất muốn wên những người đã bước wa cuộc đời em, cũng như mún wên anh, kí ức mập mờ ko phải là wên, em vẫn nhớ, nhưng em ko còn đau như trước, có thể cho rằng em đang rất rất cố gắng để thật sự wên đi những tình cảm em dành cho anh, nhưng rồi khi đi wa những con đường đó em vẫn cố gắng tìm kiếm hình bóng anh. em biết phải quay lại nơi mà em bắt đầu, phải trở về như trước, em đã wa' dễ dãi với cuộc sống, những mục đích sống của em mất dần theo những thất bại, em phải tìm kiếm nó thôi, phải sống với những ước mơ của mình chứ, phải ko anh?. có lẽ em phải wên anh thôi, phải way lại nơi bắt đầu để làm lại từ đầu thôi. co' lẽ là vậy..............phải wên.................để tiếp tục sống và yêu thương