PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình bạn



Vi_kiet
09-08-2007, 03:16 PM
:ve: Từ ngày tôi đặt chân đến đây môt nước phồn hoa đô thị này......... cái lứa tuổi mà đáng ra đc hưởng những j of tưổi trẻ lại vụt tắt đi trong tôi.những ngày tháng vui vẻ trước đây giờ bù lại là những giọt nước mắt & duy nhất là nước mắt mà thôi. 19 tuổi thật sự thấm thía đc cái chữ buồn là j cái lần đó mà tôi mừng một mùa xuân của hải ngoại 2007 trong nước mắt , buồn thật là buồn..buồn chỉ vì bên cạnh mình ko còn người bạn nào...........:khocnhe:
bây giờ tôi đã ko như ngày xưa nữa ko còn đi chơi.....cuộc sống vÂT chất bon chen trong XH để tìm ra việc làm fù hợp với mình ko fải chuyện dẽ dàngmặc dù tôi chưa bc chân ra ngòai đời nhưng tôi cũng hiểu dc fần nào.....(cái nghề bấm thẻ)
bây giờ ngồi đây biết tâm sự cũng ai bạn bè àh ! trước kia chắc có lẽ họ chỉ nói cho vui với nhau rồi 1 ngày nào đó họ sẽ wên mình chăng? làm sao để họ hiểu mình và nhớ đến 1 người nhỏ bé như mình chứ ? internet là hệ thống toàn cầu nhưng mà kocó ai online thì làm sao mà nhớ đế nhau dc chứ
........."tình bạn "2 tiếng nghe sao thân thương êm dịu dễ dàng gọi nhau nhưng sao mà tìm ra "ngươi" khó đế như vậy chứ? chắc tình bạn ko cần ta nhưng trong ta rất cần đc có một tình bạn hỡi nhưng người bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!!
xin cho tôi một tình bạn

-:-]\/[i]\/[i-:-
09-08-2007, 06:17 PM
sống ko có tình bạn thì thật là vô vị :rain:

viovio
09-08-2007, 06:35 PM
tình bạn ko dễ mà có được,người ta luôn ko biết trân trọng những gì mình có và luôn đánh mất nó......chính vì thế nếu bạn muốn có một tình bạn chân thật thì trước hết bạn phải tự xem lại bản thân mình có coi trọng nó hay ko....... tình bạn đối với tui là một thứ thật cao đep......tui sẽ trở thành bạn của bạn nếu bạn biết coi trọng tui...>_<

Vi_kiet
10-08-2007, 07:26 AM
tất nhiên quý trong nhau thì còn j = nữa nếu tôi là bạn tôi cũng trả lời như bạn vậy vio vio à nhưng có nghĩ rằng tôi ko làm j sai mà vẫn.........ko.......

yeuai_aiyeu
10-08-2007, 07:18 PM
Đau khổ nhỉ. Tôi thì lại có rất nhìu bạn kể cả bạn thân lẫn ban bt. Cần kết bạn thì add
nick của tôi

heomo_dethuong_86
10-08-2007, 08:31 PM
thật khó để có được n~ người bạn tran chính

nho_trương_xua
11-08-2007, 12:52 AM
neu tren doi nay co dieu gi vinh cưu thi cac ban opi hay nho rang do la tinh yeu..tinh yeu mang den cho ta nhieu thu rat dep hy vong cac ban se luon lươn song trong tinh yeu va duco hanh phuc nhat...minh ten quan rat mươn lam quen voi cac ban..mong nhan duco thu tu cac ban nha bye bey

okanobee
11-08-2007, 01:07 AM
Có phải bạn vừa mới xa gia đình và sang định cư ở Mỹ không? Oka thấy trong phần Hồ sơ của bạn , nơi cư ngụ là Missouri?
Cuộc sống ở Mỹ khác lắm so với cuộc sống của những người cùng lứa tuổi với bạn ở VN. 19 tuổi là lúc phải tự đi làm , kiếm tiền và tự lo mọi chi phí cho bản thân. Nếu bạn có gia đình ở đây , có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu không thì rất dễ bị stress bởi công việc , bởi sự cô độc vì không có bạn bè và gia đình bên cạnh ; rất dễ frustrated và cảm giác như mọi thứ quá xa lạ đối với mình. Oka chẳng biết nói gì ; ngoài lời cầu mong thời gian sẽ giúp bạn có cơ hội tiếp xúc và làm quen vởi nhiều bạn bè. Có thể là ở xung quanh neighborhood , hay ở nới làm việc hay ở trường học. Dành thời gian cho cuộc sống thật ; những con người thật đang ở xung quanh bạn. Không ai tự tìm tới làm quen với bạn ; nếu bạn không cho người ta biết là bạn muốn kết bạn với người ta. Hãy chủ động lên bạn nhé. OKa ở Arkansas , gần Missouri. Nếu có dịp đi Branson , hy vọng sẽ gặp bạn.

Vi_kiet
11-08-2007, 03:18 PM
cám ơn bạn nhé oka.., khi đọc xong những dòng bạn viết mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi oka à ,chắc có sẽ oka cũng đã qua đây lâu rồi fải ko oka như vậy còn đỡ hơn mình ,mình chỉ mới 1 năm thôi có lẽ đó là thử thách cho mình nhưng càng nghĩ thì càng buồn và càng ko muốn đi chơi nói chuyện với ai hết.......thôi thì tới đâu hay đến đó cám ơn oka lần nữa đã động viên mình nha

^^ZhiXiang^^
11-08-2007, 06:14 PM
ngày trước mình sang nước ngoài là vì tương lai của mình, tuy vậy, nhưng mình cũng như bạn, cô đơn lắm. Có lẽ, muốn được 1 thứ thì phải hy sinh 1 thứ khác, nhưng cuối cùng thì cái hy sinh của tụi mình thiệt quá lớn :rain:

viovio
11-08-2007, 11:27 PM
thế thì viovio làm bạn của you nhé !!!! you chịu ko nì , >_<.....mình sẽ coi trong bạn và bạn cũng thế nhé !!! , yh nì vani_and_socola

1u_4nh_1u_4nh
12-08-2007, 04:08 AM
chỉ cần bạn nhớ đến họ thì chắc chắn họ cũng sẽ nhớ đến bạn thoai.....bạn cứ tin rằng như zậy thì bạn sẽ hok còn thấy cô đơn nữa.....mong rằng bạn sẽ thật happi khi sống 1 cuộc sống mới

Vi_kiet
12-08-2007, 06:30 PM
um mình thấy zhi_zang nói đúng hy sinh lớn wá nên đôi lúc mình thất vọng lớn hơn nữa chán thiệt nếu ai có vấn đề j muốn ts chung với mình xin vào nick name nha

^^ZhiXiang^^
12-08-2007, 07:40 PM
Nhưng mà bạn đừng có lo lắng quá, cái gì rồi cũng sẽ quen, có 1 thời gian mình cô đơn đến mức khóc một mình trong đêm... đôi khi nhắc đến trường học ở vn thì mình có thể rất emotional.... Hiện tại mình phải nói là chu du khắp nơi... cuộc sống vốn rất ưu ái mình hay sao ấy, tuy đôi lúc cũng cô đơn, lang thang khắp thế giới... Nhưng mà cái goal của mình là khi mình thành công thì mình sẽ tìm 1 cơ hội cho mình sinh sống và làm việc ở quê hương tpHCM.... Nhưng muốn cái cơ hội đó thì mình cần phải thành công lắm (ước vọng là sống ở vn, nhưng ăn lương của Mỹ :anhPha:) Cho nên mỗi lần mình nghĩ đến cái mục đích đó thì mình lại phấn chấn hơn nhiều

Vi_kiet
14-08-2007, 04:47 PM
hình như ai cũng có ý nghĩ như bạn thì fải người bá con của mình cũng nói cho mìnhnghe cách đó nhưng mình hiện đanh gặp nhiều khó khăn lắm nên chưa dám tính chuyện j hết có fải mình nhu nhược lắm không ,mình ko fải như những người khÁC có mục đích mạnh mẽ mình cũng có ước mơ nhưng chắc đó chỉ là mơ wá chưa j mà mình thấy ước mơ sụp đổ rồi zhixiang à mà zhixang ở tiểu bang mô rứa hè

^^ZhiXiang^^
15-08-2007, 12:55 PM
Hiện tại mình ở Taiwan, ngày trước mình học middle và highschool ở mỹ, Houston Texas, khi ra trường thì cũng nhờ bỏ bùa cô giáo(:anhPha:) cho nên mới được top ten :gian:. Cũng nhờ cái vụ nàm ăn phi pháp ấy tớ được lãnh Ambassadorial Scholarship chính là cái mà cho tớ đi học ở bất cứ nước nào trên thế giới, với điều kiện là non-english speaking countries only. Hiện nay mình đang "du" học tập 2 ở bên Taipei, Taiwan.... ai cũng hỏi "why taiwan?" "what's so good about taiwan?" mình mới bảo, ước mơ của mình là sau này sẽ sinh sống và làm việc bên châu á. Cho nên mình muốn học hỏi thêm về đất nước này. :so_funny: (nhưng mà hình như học là phụ mà du là chính thì phải :so_funny:)

^^ZhiXiang^^
15-08-2007, 01:02 PM
quan trọng là bạn đừng có bỏ ước mơ của mình, người ta nói ước mơ cũng giống như giấc mơ, là 1 thứ khó thành sự thực, nhưng mà nếu bạn ko bỏ cuộc thì bạn sẽ có ngày biến nó thành hiện thực. Cô giáo dạy Calculus BC AP của mình từng nói:"
*Dont let anyone tell you that you're not strong enough*
>You're never a loser until you say "I quit"<
^^ mình nhớ mãi 2 câu nói ấy, cuộc chơi chỉ kết thúc khi người chơi bỏ cuộc ^^

^^ZhiXiang^^
15-08-2007, 02:27 PM
bạn chỉ mới có 1 mùa xuân ở hải ngoại, bạn phải nhớ rằng có hàng trăm người đi trước đã trải qua rất nhiều mùa xuân ở hãi ngoại :anhPha:... nhưng dần dần rồi cũng sẽ quen. Mình hiểu rõ cái nổi buồn ko người thân của bạn. Mình tốt nghiệp high school năm 17 tuổi, và sống 1 mình từ lúc ấy tới giờ. Ban đầu thì lựa trọn nơi ở, ăn uống, học hành thiệt sự vô cùng overwhelming mình tưởng chừng như sắp bỏ cuộc và give up toàn bộ scholarship để về vn... lâu lâu mình nghĩ "việt nam cũng có RMIT rồi, tại sao ko về ấy học cho khoẻ nhỉ, quê hương mình, có ba mẹ, có gia đình có những người bạn cũ (well, chắc còn 1 vài người vì đa số đều đã ra đi tìm đường bán nước :so_funny:, nói đùa chứ đi du học hết rùi)" Nhưng có câu "đi 1 ngày đàng học một sàng khôn". Mình thiệt sự cảm thấy biết sống tự lập từ sớm cũng ko tệ lắm. Bây giờ cuộc sống của mình cũng tốt, tuy có khi buồn và cô đơn (chủ yếu là vì chảnh quá nên chưa có bồ :so_funny:) nhưng mà tương lai của mình vẫn sáng hơn bao giờ hết.
~~~ My two cents ~~~
đây là bài gởi cuối cùng, của mình, hôm nay lại phải dọn nhà rồi, nên chắc ko online 1 thời gian.... số là căn hộ cũ hơi xí, và mắc, đổi sang chỗ khác đẹp hơn mà giá cũng thế, ngu gì ko move :lol: