PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai đang cô đơn zô đây chia chút tâm sự buồn =----------------------------------------



Mr.Lee
09-08-2007, 08:24 AM
Tui ko biết tại sao nữa...cuộc đời tui có nhìu người đi qua...nhìu người làm tui ko quên...nhưng giờ nhìn lại cảm giác chỉ có 1 mình....rất buồn. Tui có 1 cảm giác đặc biệt , tự nhiên muốn siết chặc một ai đó trong vòng tay...đôi lúc , cảm giác đó chợt nỗi dậy.....làm như là bây giờ rất cần 1 người ở bên cạnh___ai có cùng cảm giác vào đây cmt nha!:ve:

huongduongxanh
09-08-2007, 08:28 AM
hihi.........bạn của ấy đâu hix òi.......:cofon:

Điên
09-08-2007, 09:10 AM
Thế là hết chiều nay em đi mãi
Mong đâu ngày gặp lại em ơi ......

Hết rồi,hết thật rồi...em đi xa mất rồi. Tôi cứ ngỡ từ trước tới giờ tôi được sống trong hạnh phúc của tình yêu,được chời đợi,được hy vọng về một tương lai với em...nhưng tất cả đều không phải ....Tình yêu ? Phải chăng đó chỉ là ngộ nhận của riêng tôi mà thôi .
Cảm giác cô đơn,không biết rồi đây tôi có thể yêu ai ngoài em khi mà hình bóng em trong tôi qúa lớn .

love_heaven_lmh
09-08-2007, 09:18 AM
chỉ là cảm giác!, sẽ qua nhanh thôi

huongduongxanh
09-08-2007, 09:27 AM
cố lên ...........nếu cứ để hình bóng đó áp đảo thì sống hok nỗi đâu

hoatinhyeu88
09-08-2007, 02:07 PM
nghe môt bai hat ma ban yêu thich va` nhäm´ mät´ lại.

..::**Toxic_Love89**::..
09-08-2007, 02:10 PM
Hiz tâm trạng giống tui gòi :D...................

viovio
09-08-2007, 07:01 PM
mình cũng hỉu cảm giác đó nè...mặc dù chưa từng có một mảnh tình vắt vai... >_< thảm wá !!...Nhưng tui sẽ đi tìm cho mình một vùng trời mới...bạn cũng cố lên nhé....hihi với trình độ bóc phét nhiều sao thế thì sau này bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp thôi !!!may mắn nha !

Bi Sắt
09-08-2007, 07:21 PM
:khocnhe: Giống tớ thế :khocnhe:

Lãnh Huyết Tử Xà
09-08-2007, 08:14 PM
Nhớ... nhớ 1 lát... lát kiếm mấy thèng bạn đi chơi... wen ngay muh...

Mr.Lee
09-08-2007, 09:21 PM
thú thực..những lúc bên bạn bè tui chợt đánh mất cảm giác đó...nhưng chỉ trước khi đi ngủ...nhắm mắt lại sao thấy cô đơn quá..quay mặt vào góc tường cảm thấy lạnh lẽo..muốn bật dậy...chạy đến bên người đó ôm 1 cái thật chặt vào lòng...tiếc là chẳng còn ai..những điều như vậy khi không thực hiện được cảm thấy sự hụt hẫng ở đâu đó trong cỏi lòng...

Lãnh Huyết Tử Xà
10-08-2007, 01:05 AM
Uh... cái đó thì đúng rồi... bởi vậy, đừng để cho mình có thời gian nhiều wa... kiếm cái gì đó làm thêm hay học thêm gì gì cũng được... Về nhà, kiếm cái gì đó làm, lên net chơi hay gì gì đó để thời gian wa nhanh... Khi bùn ngủ thì ngủ... Ngày mai lại là 1 ngày giống như hôm nay...

_ko_bik_yêu_
10-08-2007, 01:53 AM
sr...chéc mọi ng` sẽ nói...ng` như dek_iu cần wái j` cảm giác đó nhĩ..nhưng ngược lại...thấy mìh cô đơn lém...mún có 1 ai đó..nhưng ai đó là ai...hẽm bik :so_funny:

sweet cherry
10-08-2007, 02:02 AM
Bởi dzậy phải bít quí những ji mình đang có , ham nhìu làm chi tới lúc cần ko có một ngừ , thiện tay.....thiện tay.....

Mr.Lee
11-08-2007, 04:31 PM
Uh... cái đó thì đúng rồi... bởi vậy, đừng để cho mình có thời gian nhiều wa... kiếm cái gì đó làm thêm hay học thêm gì gì cũng được... Về nhà, kiếm cái gì đó làm, lên net chơi hay gì gì đó để thời gian wa nhanh... Khi bùn ngủ thì ngủ... Ngày mai lại là 1 ngày giống như hôm nay...

bạn biết ko 3 tháng hè với mình như 3 năm...sáng 8h tui dậy đã onl rồi ngồi hoài cho tới 12h đêm rồi đi ngủ...nhưng mà game cũng chán ,chat thì chả ai chát , để rồi mở comp mà chẳng làm gì cả chỉ nhìn thẳng vào màn hình..còn ra ngoài chơi với bạn bè thì tui ko có điều kiện...3 tháng đó tui ở nhà hầu như 24/24 1 tháng ra khỏi nhà chừng 2 lần là đi với má mua đồ thôi...T_T buồn muốn nhũn não đây nè

..::**Toxic_Love89**::..
11-08-2007, 05:29 PM
bạn biết ko 3 tháng hè với mình như 3 năm...sáng 8h tui dậy đã onl rồi ngồi hoài cho tới 12h đêm rồi đi ngủ...nhưng mà game cũng chán ,chat thì chả ai chát , để rồi mở comp mà chẳng làm gì cả chỉ nhìn thẳng vào màn hình..còn ra ngoài chơi với bạn bè thì tui ko có điều kiện...3 tháng đó tui ở nhà hầu như 24/24 1 tháng ra khỏi nhà chừng 2 lần là đi với má mua đồ thôi...T_T buồn muốn nhũn não đây nè
3 Tháng đã là gì.... Như tui đây 12 năm trời rùi kể từ khi đi học lên ớp thì nói chuyện với bạn bè..đến khi về nhà thì dán mắt vào cái computer để làm gì tui cũng ko bít...có lẽ tìm người cũng cảnh ngộ chăng.....Một ngày 24h thì tui đã onl 19/24 thời gian còn lại thì ngũ...Cuộc sống của tui như địa ngục vậy... Mọi người cứ nói đi ra ngoài , đi chơi đi... tui cũng mún lém nhưng đi với ai..ai đi cùng tui... :khocnhe: :khocnhe:

sutu_hadong
12-08-2007, 02:07 AM
đi tìm.......... 1 vài.......... nhóc <girls> hay tám chiện mà...............chia sẻ
chúc thành công

Mr.Lee
12-08-2007, 08:29 AM
^_^ tìm thì tìm rồi...chả được bao lâu...cũng đến lúc nick nó sáng...nick mình cũng sáng...thế rồi chả ai đếm xỉa tới ai T_T

meoluoibmt
12-08-2007, 10:16 PM
tớ nè , cũng đang rất cô đơn lắm , nhưng mà hổng bít vì sao nữa ! chán lắm nhưng rùi cũng sẽ qua ngay thôi ! hãy nhớ rằng PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI !

Hu Hu ! Tui Sao ThẾ NÀy , Tui NhỚ Í Í CỦa Tui QuÁ, Tui Ko MuỐn NÓi GÌ CẢ !

Unhappy_Girl
12-08-2007, 10:30 PM
" bạn bùn hả wa bên phòng của mình " đập đá " choi xã strees ! :d di hem kè.. kè...!

Mr.Lee
13-08-2007, 08:14 PM
nhà bạn ở đâu ? qua liền nè :D

mouse-4eyes
13-08-2007, 11:37 PM
" Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu"

Leo_cat
13-08-2007, 11:46 PM
cô đơn...^^...1 cảm giác thật đáng sợ

lưu_luyến
14-08-2007, 06:39 AM
tui cũng có người để nhớ nhưng hok bít người ta có nhớ tui hok.Cảm giác có í bên cạnh thật hp nhưng tui chưa đc hưởng trọn vẹn bao giờ!!!!

Lãnh Huyết Tử Xà
14-08-2007, 07:14 AM
Roài... trả lời trắc nghiệm của @Nam nà Lee...

Bạn đang trên đường đến nhà người iu, có 2 con đường để bạn chọn:
+ 1 con đường xa nhưng rất vui vẻ, có hoa thơm cỏ lạ + ong bướm chim muông...
+ Con đường kia ngắn nhưng buồn tẻ, toàn sỏi đá.
Vậy khi đến nhà người iu bạn chọn đường nào??? Và khi từ nhà người iu về nhà bạn chọn đường nào?

Ớt cay cay
14-08-2007, 08:20 AM
Tui là con gái nè ! cũng thấy thông cảm với ông chút nhưng ma....Tui cũng thấy đôi khi được ở 1 mình cũng là 1 niềm vui nho nhỏ đấy,yêu quá nhiều rồi cũng thấy mệt mỏi cần được nghỉ ngợi.có thể chờ đợi sẽ tốt hơn là chạy theo 1 tình yêu hời hơt, chóng phai

donghoqualac_tictatichtac
14-08-2007, 11:40 AM
nhớ anh nhưng sao ko thể nói. bùn wa'

Mr.Lee
14-08-2007, 06:20 PM
Roài... trả lời trắc nghiệm của @Nam nà Lee...

Bạn đang trên đường đến nhà người iu, có 2 con đường để bạn chọn:
+ 1 con đường xa nhưng rất vui vẻ, có hoa thơm cỏ lạ + ong bướm chim muông...
nói về hoa thơm cỏ lạ vui vẻ , tôi ko thix thú gì lắm , nhưng tôi hiểu ý bạn là cho tôi chọn con đường vui hay buồn...nói thật thì tính tôi kỳ lắm , người ta nói sau mỗi cuộc vui là 1 nỗi buồn hối tiếc...còn tôi ^_^ tôi thix đi ngược lại ^_^ mà đi đến nhà người iu...chắc tôi chẳng bao giờ để ý tới cảnh xung quanh đâu bạn à? ^_^
+ Con đường kia ngắn nhưng buồn tẻ, toàn sỏi đá.
Vậy khi đến nhà người iu bạn chọn đường nào??? Và khi từ nhà người iu về nhà bạn chọn đường nào?
đường nào đến đường nào về cũng được miễn sao gặp người iu là ok hết

lovely_beautiful_nhít
14-08-2007, 06:53 PM
:bicycle: tui cũng vây nè
có bao người dã dến vói tôi và cùng di ngang wa dòi tôi nhu dúng rồi vây. Nhiều lúc buồn vãi nhung chảng bít lam `thế nào cả. Ngày xua thì tui chỉ bít khoc và suy nghíao dòi tôi lai khổ dẾn vây nhung giò thì dã khác rồi tôi tìm dến ban bè di choi vui vẻ vói chúng nno' rồi dần cũng we^n di. tuy ko thể we^n hết nhung cũng dõ di dươc phân ` nào

unhappyboy
14-08-2007, 09:22 PM
thở dài ùhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! :(

hip89
14-08-2007, 11:36 PM
con gái xinh bây giờ nhìu lám bạn ui....

quanchieng
15-08-2007, 12:57 AM
đã bao giờ , bạn thấy cuộc đời mình bị rút ngắn chưa? có dấy vì rằng chẳng có ai bên cạnh bạn cả ! vậy tại sao bạn lại chọn diễn đàn này? tất nhiên vì ở đây có những người luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn. vui lên đi bạn nhé. chia sẻ cùng bọn tui và sẽ có cách cho bạn nếu như ban nói hết cho tôi !!!!

Lãnh Huyết Tử Xà
15-08-2007, 12:58 AM
Nếu chọn con đường bùn cả đi và về : iu nhanh nhưng quên cũng nhanh...
Nếu chọn con đường vui cả đi và về : khó iu & cũng khó quên...

Mr.Lee
19-08-2007, 07:55 PM
Nếu chọn con đường bùn cả đi và về : iu nhanh nhưng quên cũng nhanh...
Nếu chọn con đường vui cả đi và về : khó iu & cũng khó quên...

nếu lỡ mình chọn cả đi và về vui vậy ra mình là kẻ thích vui , ham mới nới cũ à ?

chipnho86
19-08-2007, 08:10 PM
Vậy tại sao you ko giữ một ai đó cho riêng mình, mà cứ để họ đi wa mình zay?

angelblue
19-08-2007, 08:33 PM
đôi lúc con người trong bạn nghĩ thế thôi tui cũng vậy nửa nè,rồi mọi chuyện sẽ qua.nước mắt ,nỗi buồn sẽ bị bóp chết bởi những trái tim chân thành của những ngừi bạn.Hãy cố lên!

hell_boy_6677028
19-08-2007, 08:41 PM
nêu đã vậy thì hell_boy se giup hhheeee