PDA

Xem đầy đủ chức năng : MƯa ĐÊm



wal
09-08-2007, 06:25 AM
MƯA ĐÊM



WAL, 26/07/2007

Mưa, những giọt mưa ngâm ướt cả con đường, từng giọt lã chã vụn vỡ khi chạm sát mặt đường, bắn tóe như pháo bông...

Mưa, thiếu nữ hững hờ khoanh tay vào lòng ngực, chàng trai thấy lạnh đến thâm lòng, vẫn vững tay lái xé nước băng đường...

Mưa, lão gánh hàng rong hàng còn đầy gánh, tiếng rao đêm lọt thỏm giữa cơn mưa...

Mưa, con đường rộng, xa tít tắp càng thăm thẳm mịt mờ. Màn đêm vẫn giăng giăng làm nhóc thấy mình càng nhỏ bé trước tất cả: màn đêm, cuộc sống...

Mưa... Ấm lòng ai hơn khi thắp thêm một ánh lửa lòng...

mưa_buồn
12-08-2007, 12:43 AM
tớ thích trời lắm , từ ý nghĩa cho đến hình ảnh

dungnhinanh_em
12-08-2007, 12:59 AM
mưa làm cho người cô đơn thấy ấm lòng hơn

be con
13-08-2007, 06:36 AM
Mưa , làm ta cảm thấy yếu lòng.......
Mưa, làm ta cảm thấy lạnh và cần được sưởi ấm bởi một ai đó......
Mưa, cho ta thấy một con người thi vị hơn trong chính ta....
Mưa...... tạo ra điều kì diệu.........

dungnhinanh_em
14-08-2007, 12:29 PM
mưa vẫn là mưa và ta vẫn là ta vẫn sống vui vẻ