PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Em sẽ chờ"



hoasaudongvn
09-08-2007, 12:24 AM
Máy bay vừa cất cánh mang anh sang bên kia bờ đại dương. Thế là tôi đã mất anh

- Ngày ấy anh nói: “Sau 5 năm, khi trở về, anh sẽ có sự nghiệp và cho em một gia đình hạnh phúc”. Nhưng 5 năm với tôi là khoảng thời gian dài vô tận.

Tôi quá yêu anh, không thể chịu đựng được nếu hàng ngày không thấy anh, không nghe giọng nói ấm áp, thân thương, trìu mến: “Bà xã yêu của anh!”.

“Nếu ở lại Việt Nam thì khả năng của anh cũng tạo dựng được sự nghiệp, mà em không thể nào xa anh được” - tôi bắt anh phải chọn lựa giữa tôi và con đường xuất ngoại. Những giọt nước mắt lăn dài trên má và sự van xin của tôi tưởng làm anh thay đổi ý định, nhưng đổi lại là sự dứt khoát: “ Anh yêu em, nhưng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em. Xa em, anh rất nhớ, anh sẽ giữ mãi hình bóng em trong trái tim đến ngày trở về”.

Một phút quá thất vọng, tôi đưa ra quyết định chia tay. Câu nói của tôi như gáo nước lạnh tạt vào lòng anh. Anh đứng trơ đó, mặt lạnh vô hồn, còn tôi thì bỏ chạy….

...Và hôm nay, tôi đứng một góc trong phi trường để nhìn anh bước đi buồn bã. Đến khi máy bay cất cánh, tôi mới nhận ra hành động của tôi thật ngu ngốc, làm như vậy chẳng những không giữ được anh mà còn mất anh mãi mãi…

Nếu thời gian có quay trở lại, tôi chỉ muốn nói với anh một điều: “Em sẽ chờ”. Hy vọng câu nói này của tôi sẽ đến với anh, để anh biết có một người đang chờ đợi anh dù ngàn trùng cách xa.

Tôi cũng thấm thía nhận ra: “Yêu” không phải lúc nào cũng giữ chặt người yêu bên cạnh. Đó không phải là tình yêu, mà là sự ích kỷ. Trong tình yêu, chúng ta nên có một khoảng cách cần thiết, để những cung bậc tình yêu được bay bổng.

Bài này HSD đọc thấy hay nên post để các bạn cùng đọc

love_heaven_lmh
09-08-2007, 01:37 AM
buồn thất nhỉ, nhưng nếu là H thì H vẫn sẽ chờ :rain:

Chàng Trai Cao Thượng
09-08-2007, 08:51 AM
chờ chờ chờ và chờ.................. tui chờ nhiều rùi mà có dc cái chi mô :rain:

LionKing158
09-08-2007, 09:30 AM
vẫn chờ , yêu là như thế mà. Bài của ban hay tuyệt

_ Girl Buồn _
09-08-2007, 08:45 PM
đọc bài này của bạn........mình chợt nhận ra tất cả những gì mình làm với người ấy......với những đòi hỏi chỉ để mong người ấy luôn ở cạnh mình.....mình chẳng yên tâm chút nào khi người ấy ko ở trong tầm mắt của mình........Giờ đây mình lại càng thấm thía câu chuyện này.....Thank