Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi lại em ! nhưng anh không hề có lỗi . mong em hiểu và hạnh phúc



vianhmuonyeuem
18-07-2005, 01:00 AM
tại sao lại vậy ! em ! tình yêu ngày xưa dã hết thật rồi nhưng em . em lại trách tôi ư ? em nếu giờ dây tôi cười thì tôi thật quá dáng .nhưng em làm sao em hiểu dược cái ngày tôi sống trong buồn bực . em em có hiểu không ? làm sao em hiểu dược dúng không du sao thì cũng qua rồi . em tôi dã quên em . dù em có trách nhưng em có phải giờ dây em mới nhận ra rằng chỉ có tôi mới làm em hạnh phúc .dúng không ?
nhưng giồ dây trách nhau cũng làm gì hả em dung không
nhưng em ? lẽ ra tôi dã không còn nhác tên em nhưng em ?
tại sao hôm nay khi người ta bỏ em em lại trở về trách móc tôi làm gì hả em
tôi cũng dang chờ dợi một tình yêu mới
tinh yêu của tôi . dó chắc hản là một tình yêu dẹp

no khác với tình yêu tôi và em em có hiểu gì không vậy
ừ em làm sao hiểu dược
em dến với tôi chĩ vì...........?

em ơi người gian dối rồi sẽ gạp người gian dối

nhưng dù sao tôi cũng mong em hạnh phúc

chào em
dừng buồn nhé ví tôi dã thay dổi thực sự dứng trách ai hãy trách mình ấy
em thực sự là vậy dó
tôi không còn muốn nói gì nữa

Chiptyty
16-08-2005, 11:51 PM
Em thương anh quá đi thôi!
Em không muốn thấy anh của em phải buồn như vậy!Anh dũng cảm lắm phải không!cố lên anh nhé!Em sẽ luôn ở bên anh và em muốn anh hãy thực hiện những mơ ước của mình.Dù có thể trong những ước mơ đó không có tên em.Niềm vui và hạnh phúc của anh là ước mơ của em !............yêu anh

noiaybinhyen
17-08-2005, 09:48 AM
tôi cứ nghĩ khi yêu chỉ có con gái đau khổ nhưng xem ra ko phải vậy thât tội cho bạn quá chúc bạn nhanh tìm được một tình yêu mới nhé

tieuthukhocnhe
17-08-2005, 05:17 PM
anh !

ai nói với anh là ngừ ta chia tay em , đó là do em , em chẳng thích lừa dối thêm 1 ngừ nữa khi em ko hề yêu ngừ ta
em cũng chẳng biết ai sẽ khiến em hạnh phúc, tình yêu đích thực của em dường như chưa thực sự bắt đầu , ngày cxuwa nhận lời yêu anh có lẽ là do tính háo thắng, em ko chịu thua ai bất kì cái gì , và anh cũng vậy , em ko thể nhìn anh hạnh phúc bên nhỏ bạn thân , và vì thế , em đã dối lừa anh....thựa sư, xin lồi anh chuyện của ngày xưa , xin lồi vì em đã làm tổn thương anh , xin lỗi....

Chiptyty
17-08-2005, 08:33 PM
Tại sao anh của em!Anh của em yêu một người xấu như vậy hả anh!Em không muốn thấy anh buồn đâu nha!
Người ta chỉ già vờ vậy thôi, thực ra người ta yêu anh đó. Vì anh từ chối nên người ta cứ già vờ nói với anh như vậy đúng không anh?
Anh đừng yêu ai nữa anh nhé!

vianhmuonyeuem
18-08-2005, 02:03 AM
khi nào anh buồn nhất
anh sẻ nhớ đến em
bởi em là điểm tựa
của lòng anh từ đây



*** ***


khi nào anh vui nhất
anh sẻ gửi cho em
tình yêu cùng hạnh phúc
hãy là người yêu anh



*** ***




khi điểm tựa trên đôi vai trĩu nặng
nhớ đến em từng hồi suy tư
khi bên anh chẳng còn ai hết
thế còn em có ở bên anh



nhớ em wa kim anh ah

Chiptyty
19-08-2005, 02:11 AM
Anh nhớ em hả kẻ bướm hoa đa tình

Mà gọi tên cúng cơm của em cho cả thiên hạ biết thế anh !

yun
19-08-2005, 02:37 AM
mọi người quen nhau ah ? Vui ghê ?

vianhmuonyeuem
19-08-2005, 11:50 PM
bộ gọi anh là kẻ đa tình hả ,ghét em rùi . anh hổng thèm nhớ em nữa
em muốn cho mọi người bít thì có

procongtu
19-08-2005, 11:55 PM
tui thành thật chia bùn cùng ung bạn nha hihihi tội ung bạn thiệt nhưng có lẽ ung bạn wa' xấu trai nên co ta moi bỏ ung bạn chứ:D

vianhmuonyeuem
20-08-2005, 12:29 AM
m,ày muốn gì !

chieumuamotminh
20-08-2005, 12:35 AM
bro này có chuyện bùn wue ha chia bùn với anh

nếu thế anh hãy đi tìm một người khác cho mình đi,người ấy phải đối xử tốt với anh đấy nhé :lol: :cooll: chúc anh may mắn

camon_nguoi_chotoibietyeu
20-08-2005, 12:59 AM
chán thật, thì ra trên thế gian này có nhiều người khổ vì tình đến thế? Nếu mà đem tình ra giết cho hả giận thì ko biết bao nhiêu cho vừa?????

Chiptyty
21-08-2005, 08:10 AM
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng
Hồn tôi là cả một lời van
Tôi van nàng đấy van nàng đấy
Ai có yêu đương chả vội vàng

Tôi rót hồn tôi xuống đã nhiều
Hồn tôi còn có được bao nhiêu
Tôi đi sợ cả lời tôi nói
Sợ cả gần nàng, sợ cả yêu
-------------------
không nhớ của ai,nhưng thấy giống anh à!
mãi mãi bên anh!!!!!!!!!!!

vianhmuonyeuem2
24-10-2006, 08:33 AM
cảm ơn chúa vì ngày xưa yêu dấu
cảm ơn người vì tình yêu ngày xưa




ngày xưa thật tuyệt vời phải không em