PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho Anh...!



giaythuytinh_2887
08-08-2007, 03:46 AM
Vậy là đã 5 năm trôi qua kể từ khi chúng mình quen nhau. Tình yêu đến với cúng mình quả thật là bất ngờ với biết bao khó khăn: vui có ,khổ đau có , buồn tủi có, và hạnh phúc cũng rất nhiêu.Đến với em , yêu em anh đã phải chịu biết bao đau khổ vì em , phải không anh !
Em thấy mình thật may mắn , thạt hạnh phúc khi được gặp và yêu anh
Hạnh Phúc là gì ? _ Em cũng chưa khi nào có được một câu trả lời hoàn hảo ,chỉ biết rằng - với em Hạnh Phúc là 2 tiếng " Cảm Ơn"!!!
Cảm ơn ông trời ,cảm ơn cuộc đời cảm ơn số phận đã cho mình được gặp nhau !
Cảm ơn anh đã yêu em !
Cảm ơn anh đã luôn ở bên em , luôn quan tâm đến em , luôn lo lắng cho em !
Cảm ơn anh...có anh em nhạn thấy rằng em dần chín chắn hơn,"lớn" hơn trong tình yêu thương cua anh , dù em biết rằng "với anh em vẫn là cô bé " !
Cảm ơn những giọt nước mắt,những đêm dài không ngủ được, những nỗi đau,những buồn tủi để em nhận ra rằng Em yêu anh đến nhường nào, và để em nhận ra rằng em không thể sống thiếu anh trong cuộc đời này.
Cảm ơn sự xa cách , cảm ơn những khó khăn ,những sóng gió,cảm ơn những thử thách đã qua và sắp tới để cho em hiểu rằng tình yêu thật đáng quý, để cho em biết được sức mạnh của tình yêu, và để cho em tin vào tương lai, vào hạnh phúc của 2 đứa mình.
Cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra Anh, để cho em được gặp anh , được yêu anh -một người dàn ông chín chắn, nghị lực,quyết đoán,biết trân trọng tình yêu và hạnh phuc... và hơn hết là Anh yêu em !Ở bên anh em thấy mình như được che chở, dược bảo vệ... !
Cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra Em ,nuôi dạy em khôn lớn , dạy em làm người, để hôm nay trong anh em la một cô gái "xinh đẹp,thông minh , ngoan hiền, dịu dàng,và luôn biết cảm thông..."để rồi em hạnh phúc vô cùng khio dược nghe anh nói "...anh thật may mắn khi có em ,...anh rất hãnh diện vì em..."dù anh khoong nói ra , nhưng nhìn vào mắt anh em cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Vì rằng: Em yêu anh , vì rằng em là người hiểu anh hơn ai hêt...!
Dẫu biết rằng conf vô vàn khó khăn phía trươc...Mình sẽ vượt qua tất cả phải không anh !Em tin rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với chúng mình !Em tin vào ngày mai !
Em muốn được anh che chở bảo vệ, đem lại hạnh phúc cho em suốt cuộc đời này .
Anh sẽ là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời em
Cảm ơn... !
Cảm ơn... !
Cảm ơn Anh.... !
Cảm ơn... Mối Tình Đầu !!!
!!!

Viết dành cho người tôi Yêu

tieuthusytinh15
08-08-2007, 07:34 PM
củm động w0á lá thư viết nghe củm động mà lại hay nưa..................

Chàng Trai Cao Thượng
08-08-2007, 08:02 PM
tui mà là ng` con dzai trong lá thư này mà đọc xong chắc....... cảm động đến khóc luôn quá :huhu:

ước chi có vài người yêu mình đến thía :lol:

sweet cherry
08-08-2007, 08:08 PM
Cám ơn lại bạn dzì đã vít ra những ji mình mún nói dzới ngừ te