pe_motmi
08-08-2007, 03:20 AM
Tôi đã từng yêu một người nên tôi cảm thấy tình yêu thật sự rất đáng sợ, nếu như ai đó nếm thử tình yêu rồi thì cũng sẽ có suy nghĩ như tôi thôi. Mới bắc đầu biết yêu tôi đã yêu một người nhưng không ngờ đó chỉ là tình yêu của tuổi mới lớn, tuy chỉ mới bắc đầu biết yêu nhưng tôi cũng hiểu thế nào là yêu một người, yêu một người là phải biết quan tâm chia sẽ an ủi và tin tưởng người ấy, và quan trọng là phải thật lòng yêu người ấy, nhưng sai lầm của tôi là yêu một cách mù quáng , yêu mà không suy nghĩ gì cả, nên chi bây giờ tôi đã mất người ấy mãi mãi, cũng chỉ vì tôi quá đa nghi và tin lời của những kẻ không tốt chỉ muốn phá hoại tình cảm giữa tôi và anh ấy, nên chi anh ấy đã không còn yêu thương tôi nữa, tôi đã nhận ra lỗi của mình nhưng anh ấy đã không còn tha thứ cho tôi nữa, và anh ấy đã nói với tôi rằng:" em yêu anh nhưng em lại không tin tưởng anh nữa thì chúng ta chia tay đi, đã yêu anh thì em phải tin tưởng anh chứ, còn nếu như em không tin anh mà em lại đi tin lời của người khác như vậy,thì em muốn nghĩ sao thì nghĩ" dù mọi người có nói gì đi nữa thì tôi vẫn tin anh ấy chỉ cần anh ấy thanh minh với tôi rằng anh ấy không như người ta nói là được mà nhưng sao anh ấy chẳng chịu nói gì cả thì tôi phải hiểu như thế nào đây chứ, nên chi bây giờ tôi rất đau khổ và cảm thấy rất buồn chán, tôi ước gì mọi chuyện trở lại như trước đây thì tôi đã không phải ngồi buồn như thế này rồi, sao bây giờ tôi cảm thấy nhớ tới anh ấy vô cùng, tôi mong sao anh ấy hãy tha thứ cho tôi và coi như mọi chuyện chưa có gì xảy ra cả và chúng tôi sẽ yêu nhau lại như lúc đầu.