Xem đầy đủ chức năng : trải lòng mình trên sự thật ! bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàg !
thaingocdaly2006
07-08-2007, 10:01 PM
Khi buồn cứ buồn
Khi khóc cứ khóc
Khi vui cứ vui
Khi cười cứ cười
Sự thật có khi rất phũ phàng nhưng bạn nên trải lòng mình vào nó , thì bạn sẽ cảm thấy vui , yêu đời , và cảm thấy mình k hề đơn độc !!
:bicycle: 1 lúc sau khi tôi chia tay anh ấy , tôi đã cười , bây giờ tôi vẫn cười dù người con trai kế tiếp đến với tôi k thật lòng , tôi chỉ mong cho thế gian này bớt cay nghiệt một chút , để mọi người có thế sống tốt hơn ,hạnh phúc hơn trên quãng đường mà mình đã chọn !
Mọi người đều dc quyền hưởng hạnh phúc đúng k các bạn , thế nhưg hạnh phúc đến với tôi rất mong manh , mong manh hơn tôi nghĩ !!
Tôi là 1 người thủ đoạn !! thủ đoạn nhiều để hiểu rằng mình thủ đoạn !! vì thế có lẽ TY thật sự đến với tôi sẽ rất muộn màng hay sẽ k bao giờ đến !!
Tôi k muốn trải lòng mình trên sự thật !! đó là lý do tôi đến với HHT , nhữg bài viết của tôi chỉ mang 1 hình dáng của sự giả dối !! nó đem đến cho người khác 1 sự khó chịu !!
Bây giờ tôi mới thấm thía nỗi đau khi mà bị lừa dối !! nhưng đó là kết cục phải trả cvho nhữg người thủ đoạn như tôi !!
boy_dkny2891
08-08-2007, 12:04 AM
đừng quá buồn nà, bây giờ biết cũng chưa có muộn lam đâu, biết đâu còn có những người thật lòng đang đợi bạn ở phía sau đó..
love_heaven_lmh
08-08-2007, 12:06 AM
ty bị lừa dối àh :rain:
sưá lưả
08-08-2007, 12:10 AM
bít đâu đâyl à thử thách để sau này bạn sẽ có thể trân trọg và ság suốt trog TI
nhoc_jansaker
08-08-2007, 12:22 AM
trang cảm thấy, nhiều lúc , mình ko cố ý làm như vậy, nhưng phải làm như thế
sư thật ko bao giờ là hoàn hảo, nói ra sự thật cũng tùy từng trưòng hợp
nhưng khi đi lừa ngưòi khác, bị ngưòi ta làm lại với mình như thế mới bít
trang cũng bị một vố đau như thế
fu(k ĐỜI
trudien
08-08-2007, 03:30 AM
ngọc ơi đừng đối sữ với lộc như thế chứ cho dù ngọc nói như thế lộc hiểu lắm.nhưng ngọc ơi những lwoif lộc nói đều là những lời thật lòng đấy.khi ngọc.....chấp nhận là...ò lộc.
lộc rất vui đấy ngọc đừng viết những bài như vầy nữa nah
hãy đễ cho tâm hồn vui lên chứ và tự tin lên chứ
tuy lộc đang buồn nhưng lộc vẫn luôn khuyên ngọc hãy biết cho lòng ò lộc.
thaingocdaly2006
08-08-2007, 05:36 AM
tình yêu ai bán mà mua !!
sưá lưả
08-08-2007, 06:04 AM
làm sao để mua hết trái tim cuả 1 ngừ...!
hoatimuoi
08-08-2007, 06:09 AM
đừng buồn nữa bạn ah.........................
emyeuanhmaimai
08-08-2007, 06:17 AM
Thế gian này vẫn thường cay nghiệt thế đấy.........ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc cả nhưng tui thì k có........giá mà tui có thể mỉm cười khi tình yêu kia vụt mất nhưng k thể......... tình yêu là ji` chứ đối với tôi tình iu k tồn tại có hay k chỉ là những nỗi bùn đeo đẳng và những hối tiếc đã muộn màng.................con đường tôi đi giờ đây chỉ toàn là niềm đau......................
thaingocdaly2006
08-08-2007, 06:31 AM
làm sao đổi lấy trái ngang của cuộc đời!
Anh_Vũ
08-08-2007, 06:35 AM
Bạn nhận ra là mình đã sai lầm thì tốt rồi. Rồi từ đây mình chắc là cuộc đời của bạn sẽ có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn hãy vui lên và bước tiếp trên đường đời nha bạn
thaingocdaly2006
08-08-2007, 06:39 AM
trái ngang là trái gì mà đắng wá
Bi Sắt
08-08-2007, 10:10 AM
trái ngang là trái gì mà đắng wá
Tình yêu là gì :dan: Mà thế giới phái khóc, cho mộng mơ, vỡ tan tành :dan:
Buồn làm gì cậu, việc sống cứ sống, sống sao cho thoải mái là được, làm sao phải vì 1 thằng trời ơi nào mà suy nghĩ :rang: :rang:
Lúc nào buồn thì có thể gặp tớ, sẵn sàng tiếp chuyện cậu, đảm bảo hết buồn trong giây lát :so_funny: :so_funny: :so_funny:
P/s: Khuyên thật cậu nhé, đừng quá tin vào tc ol, chỉ là ol thôi, chả có gì đảm bào mọi thứ là thật cả, tớ chỉ dám chắc chắn 1 điều là không có gì chắc chắn trong quan hệ online hết :xao: :xao:
babylove17
08-08-2007, 10:17 AM
có những lúc cũng mưốn trãi lòng ra cũng giống bạn nhưng mình không thễ làm đựoc
Bi Sắt
09-08-2007, 10:07 PM
có những lúc cũng mưốn trãi lòng ra cũng giống bạn nhưng mình không thễ làm đựoc
Cần phải có người đồng cảm và biết sẻ chia ông ạ :rain:
beachboy
09-08-2007, 10:40 PM
Khi buồn cứ buồn
Khi khóc cứ khóc
Khi vui cứ vui
Khi cười cứ cười
Sự thật có khi rất phũ phàng nhưng bạn nên trải lòng mình vào nó , thì bạn sẽ cảm thấy vui , yêu đời , và cảm thấy mình k hề đơn độc !!
:bicycle: 1 lúc sau khi tôi chia tay anh ấy , tôi đã cười , bây giờ tôi vẫn cười dù người con trai kế tiếp đến với tôi k thật lòng , tôi chỉ mong cho thế gian này bớt cay nghiệt một chút , để mọi người có thế sống tốt hơn ,hạnh phúc hơn trên quãng đường mà mình đã chọn !
Mọi người đều dc quyền hưởng hạnh phúc đúng k các bạn , thế nhưg hạnh phúc đến với tôi rất mong manh , mong manh hơn tôi nghĩ !!
Tôi là 1 người thủ đoạn !! thủ đoạn nhiều để hiểu rằng mình thủ đoạn !! vì thế có lẽ TY thật sự đến với tôi sẽ rất muộn màng hay sẽ k bao giờ đến !!
Tôi k muốn trải lòng mình trên sự thật !! đó là lý do tôi đến với HHT , nhữg bài viết của tôi chỉ mang 1 hình dáng của sự giả dối !! nó đem đến cho người khác 1 sự khó chịu !!
Bây giờ tôi mới thấm thía nỗi đau khi mà bị lừa dối !! nhưng đó là kết cục phải trả cvho nhữg người thủ đoạn như tôi !!
---- Thủ đoạn ? dùng từ cho chính xác nha bạn , phải hiểu nghĩa của từ đó mới biết tính cách mình có đúng thế hong ? Thu đoạn trong việc gì? tình yêu mà thủ đoạn thì bạn cũng nên coi lại bản thân , kết cục bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ tốt đẹp cho kẻ như thế , có chơi có chịu , đừng than vãn ,
babylove17
09-08-2007, 11:12 PM
Cần phải có người đồng cảm và biết sẻ chia ông ạ :rain:
nói như ông vậy ông thữ đi rơi vào hoàn cãnh ui mới bít
Bi Sắt
09-08-2007, 11:14 PM
nói như ông vậy ông thữ đi rơi vào hoàn cãnh ui mới bít
Điểm khác biệt giữa tôi và ông là tôi ko bao giờ rơi vào hoàn cảnh như ông :so_funny:
babylove17
09-08-2007, 11:18 PM
nhưng tôi khác ông một chỗ là ngày trứoc tôi đùa giỡn với tình yêu cũa nhiều ngưòi giờ bị vậy thì cũng đâu ân hận quã báo đoá
sweet cherry
10-08-2007, 02:11 AM
Bít trước thì đừng có làm
babylove17
10-08-2007, 03:59 AM
Bít trước thì đừng có làm
lỡ làm rùi phãi chịu thui chứ bít làm seo bây giờ:love-smil:
cái gì cũng có cái giá phải trả, ko phải chỉ riêng người thủ đoạn,có khi bạn rất tốt nhưng cũng phãi trã giá cho chính cái tốt đẹp của mình, điều wan trọng là cách bạn đón nhận những cái giá của cuộc đời như thế nào mà thôi, bạn cũng đã nói
Khi buồn cứ buồn
Khi khóc cứ khóc
Khi vui cứ vui
Khi cười cứ cười
vậy thì cứ thủ đoạn nếu bạn muốn để khi bạn vấp ngã sẽ cảm thấy cuộc đời có vô vàn điều tốt đẹp và bạn chính là 1 trong những điều tốt đẹp mà bạn có được
chúc bạn luôn vui vẻ
babylove17
10-08-2007, 08:06 AM
cái gì cũng có cái giá phải trả, ko phải chỉ riêng người thủ đoạn,có khi bạn rất tốt nhưng cũng phãi trã giá cho chính cái tốt đẹp của mình, điều wan trọng là cách bạn đón nhận những cái giá của cuộc đời như thế nào mà thôi, bạn cũng đã nói
Khi buồn cứ buồn
Khi khóc cứ khóc
Khi vui cứ vui
Khi cười cứ cười
vậy thì cứ thủ đoạn nếu bạn muốn để khi bạn vấp ngã sẽ cảm thấy cuộc đời có vô vàn điều tốt đẹp và bạn chính là 1 trong những điều tốt đẹp mà bạn có được
chúc bạn luôn vui vẻ
bạn ơi theo mình nghĩ ngưòi tốt sẽ trã giá đựoc những cái tốt đẹp
còn như mình thì................gọi là quã báo đoá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.