Cô đơn lãng khách
07-08-2007, 12:03 PM
www.hoahoctro.com 00h 30' ngày 8/8
Gửi Bx!
_có lẽ người ta sẽ cho là ngốc,là dại.Nhưng dù gì thì giữa hai chúng ta vẫn có một chiện tình, một chiện tình online,phải không bx!ừm! dù anh chưa biết mặt Bx, nhưng vẫn thấy vui vui khi nghĩ rằng,có một ai đó...đang thích mình,dù chỉ là online !hihi!Thực sự là Ox biết đây là một cuộc phiêu lưu,của thằng ngốc Stupid, mà ngại gì không thử nhỉ, dù kết cục có như thế nào đi chăng nữa,ox thích bx,cho dù chỉ là online,sau này,có thể sẽ là một đôi,hoặc cũng có thể chẳng là gì cả...Bx vẫn coi ox như một người bạn lớn nhe!hi! Đến bi giờ Ox của em vẫn không hiểu được tại sao bx lại tin anh,bx chả có lý do gì để tin anh cả,đã có lúc ox buông mobile xuống,định không nhắn tin cho bx nữa....nhưng kết quả,tin này nỗi tiếp tin kia! Ừ, cả hai ta cùng cố gắng nhỉ, đến khi nào bx gặp ox, nhớ cho ox hun một cái đấy , ox khoái nhất cái khoản đó, hehe:hihi:Bx nè,không biết từ khi nào ox đã có cái thói quen...đọc tin nhắn của Bx, tin cũ, tin mới......chỉ cần đọc nó là Ox thấy ấm lòng, ừ, không biết đến khi nào mới gặp đây nhỉ !hồi hộp quá!hi hi,ox không biết phải viết thế nào nữa,vì chỉ cần nghĩ đến bx là bao nhiu dũng khí của ox bay đâu mất !hi hi! bx nè, khi nào lớn lên, đọc lại những dòng này, chắc cả hai ta đều thấy là chuối củ,nhưng dù sao đây cũng là....tình cảm thật!dù chỉ là online, phải không bx nhỉ. Bx từng nói rằng dù chỉ có 1/1000 cơ hội....dù hai ta không thể gặp nhau, còn chê ox ngốc khi ox tin vào phép màu, tin vào "điều kì diệu" , bx bảo nó sẽ không sảy ra đâu,nhưng ox bảo bx nè : nếu mún nó sảy ra,thì em phải tin đã chứ, phép màu do chính bàn tay ta tạo ra,bx ạ!, thôi anh đi ngủ đây, bi bi bx !
Đại Stupid !
Gửi Bx!
_có lẽ người ta sẽ cho là ngốc,là dại.Nhưng dù gì thì giữa hai chúng ta vẫn có một chiện tình, một chiện tình online,phải không bx!ừm! dù anh chưa biết mặt Bx, nhưng vẫn thấy vui vui khi nghĩ rằng,có một ai đó...đang thích mình,dù chỉ là online !hihi!Thực sự là Ox biết đây là một cuộc phiêu lưu,của thằng ngốc Stupid, mà ngại gì không thử nhỉ, dù kết cục có như thế nào đi chăng nữa,ox thích bx,cho dù chỉ là online,sau này,có thể sẽ là một đôi,hoặc cũng có thể chẳng là gì cả...Bx vẫn coi ox như một người bạn lớn nhe!hi! Đến bi giờ Ox của em vẫn không hiểu được tại sao bx lại tin anh,bx chả có lý do gì để tin anh cả,đã có lúc ox buông mobile xuống,định không nhắn tin cho bx nữa....nhưng kết quả,tin này nỗi tiếp tin kia! Ừ, cả hai ta cùng cố gắng nhỉ, đến khi nào bx gặp ox, nhớ cho ox hun một cái đấy , ox khoái nhất cái khoản đó, hehe:hihi:Bx nè,không biết từ khi nào ox đã có cái thói quen...đọc tin nhắn của Bx, tin cũ, tin mới......chỉ cần đọc nó là Ox thấy ấm lòng, ừ, không biết đến khi nào mới gặp đây nhỉ !hồi hộp quá!hi hi,ox không biết phải viết thế nào nữa,vì chỉ cần nghĩ đến bx là bao nhiu dũng khí của ox bay đâu mất !hi hi! bx nè, khi nào lớn lên, đọc lại những dòng này, chắc cả hai ta đều thấy là chuối củ,nhưng dù sao đây cũng là....tình cảm thật!dù chỉ là online, phải không bx nhỉ. Bx từng nói rằng dù chỉ có 1/1000 cơ hội....dù hai ta không thể gặp nhau, còn chê ox ngốc khi ox tin vào phép màu, tin vào "điều kì diệu" , bx bảo nó sẽ không sảy ra đâu,nhưng ox bảo bx nè : nếu mún nó sảy ra,thì em phải tin đã chứ, phép màu do chính bàn tay ta tạo ra,bx ạ!, thôi anh đi ngủ đây, bi bi bx !
Đại Stupid !