PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có những điều giản dị....mà sao khó nói thành lời quá.....



xjnh_xjnh
07-08-2007, 07:39 AM
Cho đến tận ngày hôm nay sao em vẫn ko sao định nghĩa được tại sao mình xa nhau. Vì sao hả anh?
Anh có nhớ ngày mình mới quen nhau ko? Sao ngày ấy anh ngốc thế chứ? Eo ơi nhìn em mà anh chẳng dám nhìn thẳng , cái điệu bộ ấy làm em thoáng thấy anh thật dễ thương.Ui cái đợt em bị gãy tay ý nhở , anh đưa đón em đi học suốt. Anh có nhớ mấy lần mình đứng dưới cây tình yêu ko anh? , nhờ có anh mà em biết cách xé lá cây tình yêu ép vào sổ chung của 2 đứa. Dạo anh còn học ở trường , lần nào em học thể dục cũng ngồi nhìn em , người ta chạy qua cứ trêu làm em ngượng thế chứ. Hôm anh tặng em bông hoa giấy anh......nhờ mấy bà cùng lớp gấp ,xấu hổ quá nên ko dám nhận. Mà anh ơi cái nơi anh đèo em đi chơi lần đầu ý người ta phá đi rồi.....em buồn lắm. Trời cái hôm mẹ anh nấu cháo ý nhở , vui thế.Mùa hè năm trước anh lên nhà em nhiều ghê nhở? Cái dáng anh đạp xe trên đường nhìn thoáng em nhận ra luôn , vì.....làm sao em lẫn được anh chứ? Mà anh còn nhớ ngôi sao to nhất trên trời em đặt nó mang tên em ko? Ngày ấy mỗi lần 2 đứa đi chơi em vẫn chỉ cho anh nhỉ? Những gì từng có giữa 2 đứa mình đẹp thật đấy anh nhỉ? Em toàn kể cho bọn nó nghe bằng cái vẻ tự hào lắm đó.
Nhưng hôm nay liệu những điều ấy còn ý nghĩa gì ko hả anh? Vì giờ đây giữa 2 đứa mình là 1 sự im lăng...... Em cũng ko rõ tại sao ta ra nông nỗi này...... Nhưng..... thôi mình là anh , em tốt của nhau anh nhé? Dù em yêu anh nhiều lắm nhưng sao......em thấy mệt mỏi quá anh à..... Thà cô đơn 1 mình còn hơn níu giữ 1 tình yêu khi người ta chỉ còn nghĩa chứ ko còn tình với mình , em nghĩ thế đó. Ngày bố em mất , anh chỉ nói ngắn gọn thôi nhưng sao quá đủ để em được an ủi nhiều thế. Em ko ân hận vì những gì đã dành cho anh đâu , chẳng bao giờ hối tiếc sao lại yêu anh nhiều thế...... Mình đừng để những gì từng có giữa 2 đứa trở thành cái gì đó đáng quên đi nhé , để khi gặp nhau em sẽ cười tươi chào anh. Đọc những bài viết ở đây nhiều chuyện tình bùn lắm anh ạ , minh..... giữ cho nhau những kỉ niệm tốt đẹp nhé anh?
Thôi..... em.... ko biết nói sao nữa cả , hy vọng anh hiểu những gì em viết nhé.

Viết xong sao muốn khóc quá......

huongduongxanh
07-08-2007, 07:56 AM
Thà cô đơn 1 mình còn hơn níu giữ 1 tình yêu khi người ta chỉ còn nghĩa chứ ko còn tình với mình ............vậy hãy cố lên bạn nhé........:fi: .

cobedaukho
07-08-2007, 08:00 PM
xin chia bùn cùng bạn, chúc bạn lun vui vẻ và đừng bùn nữa

Lãnh Huyết Tử Xà
08-08-2007, 11:31 AM
Bạn nhớ nhiều wa... người ta ko nên nhớ những gì khiến mình buồn... hãy để nó ở 1 góc nào đó trong tim thôi...

.:Tuyết Mùa Hè:.
08-08-2007, 09:04 PM
Không có gì trên đời này là hoàn mĩ cả...
Vì thế !
Cũng như hoàn cảnh của bạn !
Mất đi thứ này ! Nhưng tôi tin bạn sẽ được 1 thứ khác còn quý giá hơn !
Cứ thử chờ đi !
^.^
Chúc bạn may mắn !

Mr.Lee
11-08-2007, 04:25 PM
thế gian có rất ít tình yêu đẹp và nó chẳng dành cho nhiều người..bạn hãy tự hào vì mình đã sở hữu nó..và hãy nghĩ rằng 1 thứ gì đó rất cao quý đã ở trong tay bạn mà bao nhiêu ng` khác ko thể có...1 điều hạnh phúc..nhưng khi nó đi đừng chợt nuối tiếc...hãy ngẫng cao đầu tự nói với bản thân rằng : " mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người " tiếp tục sống vui nha..đừng nghĩ ngợi lung tung trước mắt hãy đi hết con đường phía trước là tương lai là hạnh phúc.....

sutu_hadong
12-08-2007, 02:21 AM
nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ để chôn ki'n những kĩ niệm dấu iu từng lời nói từng khúc hát còn vang mãi
vang thì để cho nó vang nhưng đừng để nó mãi là 1 niềm đau.............. ! nha bạn

fren
13-08-2007, 12:59 AM
dễ thương thiệt, 1 tình cảm tốt đẹp vậy mà người con trai đó lại ko chấp nhận vậy thì anh ta đúng là đồ ngốc rùi , bạn dễ thương lắm, tuy tui hok bít mặt bạn, hiiiiiiii, con gái tụi mình ai cũng dễ thương hết vậy mà tụi con trai hok bít trân trọng gì hết, đúng là ngốc thiệt, cố gắng bạn nhé, sống thật vui vẻ ,vậy là đủ rùi