PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô đề !



nhoccon_118
06-08-2007, 11:27 PM
Tớ thấy bài này hay hay lên post cho mọi người cùng thưởng thức, chứ thực ra tớ chắng bít của ai cả ! :D

Anh cứ bảo em chua như axit
Ứ ừ ư em là bazơ cơ
20 tuổi em xinh như thế
Anh còn cốc đầu _ Đồ khí hiếm khó ưa
Anh hay gọi em là cô bé
Bé gì mà nặng 50 cân
Còn em hay gọi anh là pipette
Gầy nhẳng nhơ, gió thổi cái là bay !
Đã có lần em nghĩ giống như anh
Ví cuộc đời như à môn hoá học
Còn tình yêu là muôn vàn màu sắc
Chúng mình là những hoạ sĩ tài ba
Em sẽ vẽ tình yêu như là nắng
Như thuỷ tinh, như khoa hoá của anh
NHư là anh sinh ra nơi ấy
Còn em _ sinh ra để yêu anh
Anh là axit nhé
Em sẽ là bazơ
Để những điều ngẩn ngơ
Trung hoà trong nỗi nhớ !

ngocnu
07-08-2007, 09:54 PM
Bạn tên là Nguyễn Thị Thu Hương?
Bạn dùng thơ rất khéo để giới thiệu tên của mình
:wavey: :wavey: :wavey: