Xem đầy đủ chức năng : ••¤(`×[¤ Em chưa bao h tin anh không còn trên đời này nữa ¤]×´)¤••
cute_lollipop_2301
06-08-2007, 10:08 AM
Mùa hè năm đó, năm anh T phải vào ĐN để thi ĐH. Anh T còn nhớ hoh? Lúc đó em đang giúp mẹ nấu ăn trong bếp. Trước hôm đó chỉ nghe ba em bảo là có anh ở ngoài quê vào nhà mình ở để chuẩn bị thi...Chỉ biết có vậy àh. Em chưa biết mặt anh cũng chưa hề biết anh là ai. Thôi thì kệ mà. Nhà có khách lâu nay em chỉ biết là phải phụ mm nấu ăn mời khách thoy àh. Hoh để ý chuyện gì khác. Nói thì nói vậy thôi chứ vẫn có chút tò mò. ANh là ai? Anh T như thế nào? Học thi ở nhà em rùi có quậy tưng bừng lên hoh hay là ngoan ngoãn. :5: Tới h cơm, em nghe ba gọi, con ơi, đem nước lên mời bác B (bác B là ba anh T đó). Lúc mang nước lên mời ba anh, em thấy có gì là lạ. Ủa, bác dẫn anh T con bác vào thi, sao hoh thấy ảnh đâu hết bác? Bác cười, hoh nói gì. Em nhìn ngơ ngác ra ngoài cửa xem sao. Oh tròy, thì ra anh đang ở ngoài cửa nhà em. Em hoh biết sao lúc đó thấy mắc cười kinh lun. Sao tới nhà rồi mà đứng ngoài kia làm gì? Lát sau, bác B gọi anh vào, anh vào tới nhà, thưa gửi ba mẹ em lễ phép phết, nhưng hoh dám ngẩng mặt lên. Lúc ngẩng lên thì cái mặt đã đỏ bừng rùi. Anh làm như ra mắt gia đình nhà vợ hoh bằng áh. :so_funny: H nhớ lại cái lúc anh đứng ngoài cửa với lúc mặt anh đỏ lên, em hoh sao nhịn cười được í. Qua ngày thứ nhất ở nhà em, ngày thứ hai, anh hoh còn ra lóng ngóng ngoài cửa nữa, mà đến h cơm thì ngoan ngoãn cùng tụi em dọn mâm nè, ăn xong thì phụ tụi em dọn dẹp. Oh, cái anh này nhìn hiền hiền, ngơ ngác mà sao h cũng đảm đang ra phết. Ngoài những lúc dzậy, anh chỉ ở trên phòng thôi àh. Mấy hôm sau, em tò mò hoh hỉu sao anh T cứ lủi thủi trên đó cả ngày, học thi thì cũng có thời gian nghỉ ngơi học kỉu đó có mà chết héo mất thôi. Em len lén lên phòng xem anh làm gì trên đó. Tò mò lắm lun. Lên thì thấy anh cắm cúi vô quyển vở, ghi ghi, đọc đọc. Chà chà, siêng dễ sợ lun. Ở anh T chả có điểm nào chê được chỉ có một điểm là sao mà tiết kiệm lời nói quá đi mất. Em lại có tính hiếu thắng, mún làm gì là phải làm cho bằng được àh. Nghĩ sao là làm dzậy. Em đẩy cửa đi vào. "Anh T, đang làm gì dzạ? Nghỉ chút đi. Nói chuyện với iem chút đi nào".. Lúc đó anh mới giật mình ngẩng nhìn lên, thấy em, anh nhoẻn miệng cười. Oh, h mới thấy anh cười. H mới bít anh T cười đẹp dzậy đó. Mặt anh T hiền khô àh, nhưng sao cuốn hút dữ lun.
cute_lollipop_2301
06-08-2007, 10:29 AM
Hơi dài sợ mọi người nản, nên post rời ra cho nó dễ đọc :so_funny:(mod thung cảm, hung phải cute câu bài đâu nha)
Cứ thế, em giả vờ hỏi anh tên ở trường of anh là gì? Thấy trong này như thế nào? Có khác gì với ở nhà anh hoh?... Cứ thế, anh cởi mở dần, nói được nhìu hơn chút, h anh hoh còn bí ẩn, hoh còn là lạ như trước nữa. Hoh khó ưa như trước. :hihi: Em nói nhìu nên ghét ai im im, lạnh lùng lắm. Từ đó, anh T hoh còn im im nữa, h ăn cũng có hỏi thăm mọi người, cười nhìu hơn trước một chút. Dzậy có phải dễ thương hơn hoh nà? Vì hoh có anh trai, nên em lun coi anh T là anh của mình. Ngoài tình cảm dành cho anh như em gái đối với anh, anh còn là thần tượng of em. Anh học giỏi nè, hiền khô, ăn nói dễ thương, cuốn hút. Năm đó anh cố hết sức thi, so với trong này, anh ở quê mà vô đây thi được cũng là khá rùi. Anh rớt ĐH ở đây, chỉ đậu cao đẳng thôi nhưng anh lại đậu ĐH ở ngoài kia. Cũng tốt. Vừa tiện cho việc đi lại hoh phải xa nhà mà ĐH kinh tế ngoài kia cũng là mơ ước of anh. Dzậy nên từ đó em hoh còn được gặp anh, chỉ liên lạc được với anh qua thư từ thôi àh. Một lần có dịp nghỉ, anh cùng bạn vào lại nhà em chơi cũng để thăm cả nhà em. Gặp lại anh, anh hoh có gì thay đổi, chỉ có anh cao hơn trước, lịch lãm hơn nhìu thôi àh. Anh vẫn vui vẻ, dễ thương như xưa. Anh còn hẹn đợt nào rảnh thì ra nhà anh chơi cho biết. Hè năm sau đó, em ra quê thăm ông bà. Liên lạc với anh, anh tới tận nhà nội đón tụi em tới nhà anh chơi. Uây, anh rủ tụi em đi khắp nơi chơi. Em nhớ mãi lúc đó. Lúc em về, anh chờ em ra tận ga, rồi còn giúp em mang hành lí lên tàu nữa. Chờ lúc tàu đi anh mới về. Cảm ơn anh T nhìu lắm! Cho em biết được cảm giác có anh trai hạnh phúc như thế nào. Rồi một ngày, một ngày mà em hoh bao h quên, hoh quên vì nó đã mang tới cho em một tin, tin dữ, dữ tới nỗi em hoh thể nào tin được vào tai mình. Hoh bao h, hoh bao h tin. Mm em hỏi:
_ Con ơi, con còn nhớ anh T hoh? Anh T con bác B năm đó vào nhà mình học thi đó con. Em hoh hỉu ý mm là gì? Sao tự nhiên lại hỏi em còn nhớ tới anh hoh? Em sao quên anh được. Hoh, chắc là mm biết tin gì về anh, nên mới nói kỉu này.
_ Con nhớ chớ mẹ. Sao con quên ảnh được.
_ Con bình tĩnh nghe mẹ nói nè. Bình tĩnh nghe con.
_Có gì mà mẹ có vẻ nghiêm trọng vậy mẹ? Mẹ nói cho con đi. Con sốt ruột quá!
_ T mất rồi con. Nó mất tối hôm kia.
_Nhưng sao ảnh lại mất được cơ chứ ? Mẹ ơi .... Con hoh tin đâu . Anh T ơi, sao lại dzậy . Thiệt hoh anh ?
_Nó mất vì tai nạn giao thông . Tội nghiệp, nó mới tốt nghiệp Đh xong . Đi chơi với bạn để chúc mừng .
:huhu: Hoh hoh thể nào như vậy được. Con hoh có tin đâu mẹ ơi. hoh, ảnh sao lại mất được. Anh còn trẻ mà, ảnh khoẻ lắm, hoh có bệnh gì làm ảnh gục ngã được đâu. Ảnh tốt nghiệp ĐH rùi, phải kiếm được một vịêc làm ưa ý, còn có người iu, còn tuổi trẻ nữa ....
Em chạy lên phòng lục hết thư anh gửi cho em trước đây. Đọc đi đọc lại hết số thư đó. Em còn nhớ anh có viết : "Em dạo này khoẻ không? Lên cấp 3 rùi có nhìu điều mới lạ hoh em? Kể anh nghe. Tết này níu được, anh lại vô thăm em nha. Cố học giỏi đi, anh thưởng. Ngoan nghe hoh?" Anh viết vậy mà, anh hứa Tết này anh vào thăm em mà. Sao lại vậy được? ông trời sao bất công vậy hả??????? Tới tận bây h, em vẫn cảm thấy như anh vẫn còn sống, hoh bao h có thể đi xa được. ít nhất là anh vẫn sống trong lòng em. Vẫn mãi là người anh mà em iu quý. :huglove:
Noisy*
06-08-2007, 10:40 AM
....chia bùn cùng bạn.....chúc cho hình ảnh dzà nụ cười của anh âý lun sống mãi trong trái tym bạn.....:rain:
cute_lollipop_2301
06-08-2007, 10:43 AM
....chia bùn cùng bạn.....chúc cho hình ảnh dzà nụ cười của anh âý lun sống mãi trong trái tym bạn.....:rain:
Thanks pre đã chia sẻ với cute. Thiệt sự tới bây h, hoh bao h quên được hình ảnh của người anh trai đáng quý đó. :rain: Một xíu ý nghĩ ảnh hoh còn trên đời này cũng chưa hề có, có có thì 1s sau nghĩ là mơ thôi àh. Hoh bao h có thể...
nhatnam88
06-08-2007, 10:45 AM
chjà càh đọc xong cảm động quá:(
thế đám tang anh í em có vào hok:(
cố gắng mà lưu giữ những hình ảnh đẹp nhá!!!đừng để chóng quên!!!
GiRl Sh0cK
06-08-2007, 10:46 AM
..huhuhu...mún khóc luôn...anh T tốt wá...lại là mẫu người lí tưởng thế chưa....hưởng được...hp mà đã..ghét ông trời wá..ông còn muốn đày đoạ con ng` đến bao giờ.....
cute_lollipop_2301
06-08-2007, 10:47 AM
chjà càh đọc xong cảm động quá:(
thế đám tang anh í em có vào hok:(
Đây là điều em bứt rứt lâu nay. Vì xa nên em hoh ra được với đợt đó cũng do học nữa. Nhưng em đã nhờ ba mẹ giúp rùi. Với nói thiệt một điều là em cứ nghĩ tới cảnh đứng trước bàn thờ ảnh, em hoh đủ dũng cảm. Và em hoh tin ảnh mất rồi nên hoh mún ra.
..huhuhu...mún khóc luôn...anh T tốt wá...lại là mẫu người lí tưởng thế chưa....hưởng được...hp mà đã..ghét ông trời wá..ông còn muốn đày đoạ con ng` đến bao giờ.....
Người ta hay nói ông trời có mắt nhưng sao chả phải vậy. Có mắt sao lại nỡ cướp đi người anh iu quý of P như dzậy??????
GiRl Sh0cK
06-08-2007, 11:24 AM
[B][COLOR="hotPink"]Người ta hay nói ông trời có mắt nhưng sao chả phải vậy. Có mắt sao lại nỡ cướp đi người anh iu quý of P như dzậy??????
....nếu thật sự có..vay trả _ vậy anh ấy...đã...thật sự hết...duyên nợ sao......ghét gúm....bởi vậy..T chả tin mấy điều kì dịu...:thatall:
Lãnh Huyết Tử Xà
06-08-2007, 11:43 AM
Dòng đời trôi mãi... ko biết rồi còn có bao nhiêu chiện như vầy nữa...
Dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn tiếp tục... và bạn vẫn phải bước đi...
chit_qn1234
07-08-2007, 12:08 AM
Hơi dài sợ mọi người nản, nên post rời ra cho nó dễ đọc :so_funny:(mod thung cảm, hung phải cute câu bài đâu nha)
Cứ thế, em giả vờ hỏi anh tên ở trường of anh là gì? Thấy trong này như thế nào? Có khác gì với ở nhà anh hoh?... Cứ thế, anh cởi mở dần, nói được nhìu hơn chút, h anh hoh còn bí ẩn, hoh còn là lạ như trước nữa. Hoh khó ưa như trước. :hihi: Em nói nhìu nên ghét ai im im, lạnh lùng lắm. Từ đó, anh T hoh còn im im nữa, h ăn cũng có hỏi thăm mọi người, cười nhìu hơn trước một chút. Dzậy có phải dễ thương hơn hoh nà? Vì hoh có anh trai, nên em lun coi anh T là anh của mình. Ngoài tình cảm dành cho anh như em gái đối với anh, anh còn là thần tượng of em. Anh học giỏi nè, hiền khô, ăn nói dễ thương, cuốn hút. Năm đó anh cố hết sức thi, so với trong này, anh ở quê mà vô đây thi được cũng là khá rùi. Anh rớt ĐH ở đây, chỉ đậu cao đẳng thôi nhưng anh lại đậu ĐH ở ngoài kia. Cũng tốt. Vừa tiện cho việc đi lại hoh phải xa nhà mà ĐH kinh tế ngoài kia cũng là mơ ước of anh. Dzậy nên từ đó em hoh còn được gặp anh, chỉ liên lạc được với anh qua thư từ thôi àh. Một lần có dịp nghỉ, anh cùng bạn vào lại nhà em chơi cũng để thăm cả nhà em. Gặp lại anh, anh hoh có gì thay đổi, chỉ có anh cao hơn trước, lịch lãm hơn nhìu thôi àh. Anh vẫn vui vẻ, dễ thương như xưa. Anh còn hẹn đợt nào rảnh thì ra nhà anh chơi cho biết. Hè năm sau đó, em ra quê thăm ông bà. Liên lạc với anh, anh tới tận nhà nội đón tụi em tới nhà anh chơi. Uây, anh rủ tụi em đi khắp nơi chơi. Em nhớ mãi lúc đó. Lúc em về, anh chờ em ra tận ga, rồi còn giúp em mang hành lí lên tàu nữa. Chờ lúc tàu đi anh mới về. Cảm ơn anh T nhìu lắm! Cho em biết được cảm giác có anh trai hạnh phúc như thế nào. Rồi một ngày, một ngày mà em hoh bao h quên, hoh quên vì nó đã mang tới cho em một tin, tin dữ, dữ tới nỗi em hoh thể nào tin được vào tai mình. Hoh bao h, hoh bao h tin. Mm em hỏi:
_ Con ơi, con còn nhớ anh T hoh? Anh T con bác B năm đó vào nhà mình học thi đó con. Em hoh hỉu ý mm là gì? Sao tự nhiên lại hỏi em còn nhớ tới anh hoh? Em sao quên anh được. Hoh, chắc là mm biết tin gì về anh, nên mới nói kỉu này.
_ Con nhớ chớ mẹ. Sao con quên ảnh được.
_ Con bình tĩnh nghe mẹ nói nè. Bình tĩnh nghe con.
_Có gì mà mẹ có vẻ nghiêm trọng vậy mẹ? Mẹ nói cho con đi. Con sốt ruột quá!
_ T mất rồi con. Nó mất tối hôm kia.
_Nhưng sao ảnh lại mất được cơ chứ ? Mẹ ơi .... Con hoh tin đâu . Anh T ơi, sao lại dzậy . Thiệt hoh anh ?
_Nó mất vì tai nạn giao thông . Tội nghiệp, nó mới tốt nghiệp Đh xong . Đi chơi với bạn để chúc mừng .
:huhu: Hoh hoh thể nào như vậy được. Con hoh có tin đâu mẹ ơi. hoh, ảnh sao lại mất được. Anh còn trẻ mà, ảnh khoẻ lắm, hoh có bệnh gì làm ảnh gục ngã được đâu. Ảnh tốt nghiệp ĐH rùi, phải kiếm được một vịêc làm ưa ý, còn có người iu, còn tuổi trẻ nữa ....
Em chạy lên phòng lục hết thư anh gửi cho em trước đây. Đọc đi đọc lại hết số thư đó. Em còn nhớ anh có viết : "Em dạo này khoẻ không? Lên cấp 3 rùi có nhìu điều mới lạ hoh em? Kể anh nghe. Tết này níu được, anh lại vô thăm em nha. Cố học giỏi đi, anh thưởng. Ngoan nghe hoh?" Anh viết vậy mà, anh hứa Tết này anh vào thăm em mà. Sao lại vậy được? ông trời sao bất công vậy hả??????? Tới tận bây h, em vẫn cảm thấy như anh vẫn còn sống, hoh bao h có thể đi xa được. ít nhất là anh vẫn sống trong lòng em. Vẫn mãi là người anh mà em iu quý. :huglove:
híc! tui đọc xong mà khóc luôn đó trời qơi! :huhu: tội nghiệp anh ấy quá ! :((
cute_lollipop_2301
07-08-2007, 12:24 AM
Dòng đời trôi mãi... ko biết rồi còn có bao nhiêu chiện như vầy nữa...
Dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn tiếp tục... và bạn vẫn phải bước đi...
Đúng là ở đời này hoh bít được chữ ngờ. Nhưng cái gì đến nó sẽ đến. Đúng là qua chuyện này thì cute vẫn phải bước đi típ nhưng những bước đi đó sẽ hoh thể làm phai mờ cái kí ức đẹp đẽ kia được...
híc! tui đọc xong mà khóc luôn đó trời qơi! :huhu: tội nghiệp anh ấy quá ! :((
Cảm ơn đã cùng cảm nhận với cute. :hug: Từ lúc bít tin đó, cute chỉ có duy nhất một lần rơi nước mắt và hoh bao h nữa. Bởi vì cute cứ vẫn mún cái tin đó hoh phải là sự thật. Hoh bao h.
GnouhP_MaD
19-05-2008, 08:46 AM
chài,cảm động wa',giá như lúc tui có đứa em thương tui như cute nhỉ,chắc hạnh phúc lắm
cute_lollipop_2301
12-11-2008, 12:31 AM
D đấy hở em? lâu không gặp, muốn lôi cái topic này lên lại quá ! Tự dưng nhớ ảnh dễ sợ!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.