Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : †_ANGEL_†_™_--- Gửi em yêu !!!



ayeto1989
06-08-2007, 08:30 AM
Hi! vợ yêu của anh !
Em biết không , em đã đi vào cuộc đời anh thật nhẹ nhàng làm cho cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều . Ngay từ lần đầu tiên gặp lại em , anh đã không giấu nổi ánh mắt nhìn bối rối .Lúc đó anh cứ ngỡ rằng em sẽ chỉ là một cơn gió mong manh thoảng qua cuộc đời anh _ cuộc đời của một gã khờ chung tình, cứ ngỡ em sẽ chỉ là người khách bộ hành dừng chân lúc đường xa mệt mỏi rồi lại bước tiếp chặng đường dài...! Vậy mà...khi không ở bên em... sao trái tim anh lai thổn thức bồi hồi ? Lúc đó anh suy nghĩ thật ngốc nhỉ ! ^^ . Bây giờ anh đã biết,rằng em yêu anh rất nhiều và anh cũng biết tình cảm của mình dành cho em là một tình yêu chân thành theo thời gian mà nó ngày càng được tô đậm bởi những nỗi nhớ, sự yêu thương.Em ơi ! anh sợ lắm , anh sợ một ngày nào đó khi đi bên anh sẽ không phải là em , sẽ là ai đây bởi không có em anh đã mất đi một nửa cuộc đời, hãy ở bên anh đi trọn con đường này nhé em! Và anh cũng xin cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên anh , cảm ơn ngọn gió kia vẫn thì thầm bên tai em lời anh muốn nói : "ANH YÊU EM RẤT NHIỀU"
Kí tên
OX Of BX !_6/8/07
†_Manh_handsome_+_Hoa_beautiful_†

tieu bo bo
26-08-2007, 03:21 AM
wa đáng nể was sao mặn nồng vậy
chuc hai người may mắn

ngangtangcongtu
26-08-2007, 07:23 AM
Hay we.Cảm động thiệt , dọc xong làm tui thấy nhớ người iu của tui wa. Hic