PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi... Em ick' kỉ !



Xứ Tuyết
06-08-2007, 01:56 AM
Bạn dạo chơi trong vườn hoa giữa 1 buổi trưa đầy nắng và gió. Có lẽ nang'. va` gió đã làm bạn ngộ nhận. Bạn hái 1 bông hoa, không fai là bông hoa rực rỡ, chỉ là 1 bông hoa vô sắc vô hương. Bạn ngắt từng cánh hoa, rồi đến nhị hoa...Đến khi chỉ còn trơ lại cái cọng vô duyên bạn vứt xuống. Bạn bỏ đi... Có thể sẽ hái những bông hoa khác....

Đến một ngày nọ, bạn đến lối xưa...Bông hoa ngày nào chỉ còn là 1 nhánh cỏ khô hao gày vì sương gió. Bạn nhặt nó lên và nói: Ta sẽ mang mi về....làm bạn của ta! Muộn rồi nhỉ bạn ơi, có ai lại đi làm bạn với thứ đồ chơi mình chán bỏ bao giờ...

Lời xin lỗi không fai là liều linh dược để xóa tan đau thương...Có những vết thương không lành sẹo bao giờ...
Bạn ư? Bạn cố níu giữ, vớt vát làm gì 1 tình bạn khi bạn chỉ coi nó mang tính xã giao và tương hỗ?

Có ai đó nói với tôi rằng: khi ta làm tổn thương ai đó, thì ta luôn muốn nói lời xin lỗi, dù cho có đc thứ tha hay ko? Như là 1 sự giải toả trong tâm hồn...

Uhm`...
Thì Thôi
Anh nhé...
Đã hết rồi
Thủa ấy yêu thương...

Thôi Anh cứ đi...và rồi Anh sẽ quên Em nhẹ nhàng...bận tâm làm chi, níu giữ làm chi tình bạn ko cần cho Anh như thế!
Còn Em , uhm... có lẽ la` Em ick' kỉ nhưng lòng Em chưa khi nào đủ thanh thản, yên bình để gọi Anh tiếng BẠN. Khi nào có thể...đợi Em đc không Anh?

Lá thư cuối cùng Em viết cho Anh
Lần sau cuối Em gọi Anh: ông xã
Bởi từ sau Em với Anh là Bạn
Giọng thản nhiên...Sao nghẹn đắng trong lòng?

sưá lưả
06-08-2007, 02:19 AM
níu làm thế khiến cho bạn thanh thản thì tốt roài.....lạc wan bạn nhé

girldoihon
06-08-2007, 02:22 AM
biết rằng làm bạn rất khó khi giữa hai người đã có tình yêu nhưng như thế thì sau này nếu có tình cờ gặp lại nhau thì cũng có thể mỉm cười chào nhau như những người bạn mà không hề cảm thấy khó chịu,rồi thời gian sẽ giup ta vượt qua tất cả thôi

huongduongxanh
06-08-2007, 02:31 AM
cố lên bạn nhé..............nhánh cỏ khô ấy sẽ rất kiên cường đó

b3.0nlin3
06-08-2007, 03:54 AM
cứ nghe theo lời trái tim của bạn nói í

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
06-08-2007, 03:58 AM
Hãy kiên cưỜng.......vì bạn giỐng nhƯ 1 đÓa hOa dại.......hOk baO jO` ngỤc ngã.......^^!

Lãnh Huyết Tử Xà
06-08-2007, 04:15 AM
Uh, bận tâm làm chi một tình bạn chỉ mang tính xã giao. Dẫu là bạn nhưng đâu thể nào như ngày trước được??? Liệu có cần thiết phải như vậy ko? Thôi, hảy để cho tâm hồn thanh thản bạn nhé...

dungnhinanh_em
09-08-2007, 01:25 PM
đừng dối lòng thế bạn ơi bạn cảm thấy thanh thản thật sao ?

emyeuanh!
10-08-2007, 02:47 AM
pan ui, cố nhên nghen!Đàn ông là thj' mờ

Hàn Đức Bảo
10-08-2007, 03:53 AM
Anh không biết bắt đầu từ đâu để nói lên rằng anh yêu em nhiều lắm......Là ngày xưa chăng, là những ngày mà không ai biết ánh mắt của anh luôn ngước nhìn về em,là những ngày đông khi trong lòng anh nhiều tâm trạng,anh muốn nói lắm,nhưng khỏang cách kia thật gần mà cũng thật xa. Bởi,em chưa biết điều đó, đúng không cưng??? Hồi đó cũng là trời lạnh như thế này, mình anh với căn phòng trống vắng nhưng đâu đâu cũng là những đồ vật thật quen, anh đã từng ước giá như tối nào đấy, chiếc điện thoại nơi góc phòng kia kêu lên,đầu dây bên kia là tiếng nói, là nụ cười của em...Ước mơ giản dị thế nhưng nó gần như không xẩy ra.Anh không trách em điều đó,nếu anh biết được rằng,em cũng yêu anh ,cũng đã từng ngước nhìn anh với ánh mắt cảm thông và chia sẻ, là tình cảm của thời học sinh, cũng muốn tìm tiếng nói chung của trái tim, chắc anh đã không im lặng và ước trái tim mình băng giá như thế....

Ngày hôm qua luôn là những kỉ niệm ngọt ngào để mình nhớ về nó phải không em, anh không tiếc nuối một điều gì cả, bởi có những lúc như thế, có những lúc trái tim anh không muốn nghĩ tới những điều đó thì ngày hôm nay, đông này anh mới có em, phải không cưng??? Anh hạnh phúc vì điều đó,rất nhiều!!

Em đang ở đấy, thật nhẹ nhàng trong giấc ngủ, cũng là lúc anh đang còn bao nhiêu việc dở dang,mọi cái anh rất muốn làm, rất muốn được thử sức,nhưng dường như số phận luôn xoay chuyển anh theo một hướng mà anh không thể xác định trước được, để rồi anh phải thích nghi, anh đã làm tốt công việc của mình,nhưng trong anh luôn là khát khao cháy bỏng được làm những điều mình thích, là thể hiện mình như bao người khác...Anh sẽ làm tốt, đúng không em??
Hãy ngủ ngon với những giấc mơ ngọt ngào em nhé, ngủ ngon khi trong tay em đang là chú gấu ngộ nghĩnh xinh xắn, nó là yêu thương là ngọt ngào anh gửi tới em.Không bao giờ hết, anh tự hỏi,anh sẽ làm được những điều gì nữa đây, anh không biết chắc, chỉ biết chắc rằng anh sẽ làm tốt những công việc của mình,tình yêu của mình sẽ mãi đẹp và không có gì có thể ngăn cách....CC is waiting for me ! Here I come, my love .
....................................
có lẽ anh sẽ nhớ em nhiều hơn và bớt ích kỉ hơn !

Xứ Tuyết
11-08-2007, 06:55 AM
bạn Hàn Đức Bảo viết hay quá. Mới thoáng đọc tưởng ai đó...

To only_one_rainie_dn90: uhm tất nhiên rùi bạn, khó khăn chỉ làm ta thêm kiên cường , và đứng vững.

Anh biết hok, em coi anh như người thày của em vậy. Người đã dạy cho em biết thế nào là niềm hp' của tình yêu, dạy cho em biết yêu là thế nào, dạy cho em biết đớn đau , vấp ngã, biết đứng lên bằng đôi chân của chính mình.

Chẳng biết khi nào em mới quên cảm giác ấy, cảm giác nhói đau khi bất chợt nhìn nick anh đang sáng. Anh đang onl, đang ở đó rất gần em. Vậy mà biển trời cách mặt....Xa vời...