HaNoi
05-08-2007, 08:36 PM
Ước gì em biến đựơc thành hai
Một ở bên anh , một về bên họ
Để em không như người có lỗi
Phút xao lòng khổ mãi vẫn không thôi.
Hạnh phúc không là huyền thoại bao giờ
Để Em ước tầm tay em với được
Trong im lặng em chắt chiu khoảnh khắc
Có em về thôi đơn độc vu vơ.
Biết bao đêm heo hắt ngọn đèn mờ
Em khắc khoải anh còn xa vời vợi
Hạnh phúc thôi rồi em lại buồn đau
Khi còn chỉ riêng em và nỗi nhớ
Ôi hạnh phúc em giật mình chót lỡ
Lại nhủ lòng xin hãy cố quên nhau ....
( st ) TTTN
...Không biết là tui có nhớ chính xác không nữa..Bài Thơ hay một lần được đọc mà chưa kịp ghi lai...Nếu có gì sai ai biết xin sửa lại dùm...:5: !
Một ở bên anh , một về bên họ
Để em không như người có lỗi
Phút xao lòng khổ mãi vẫn không thôi.
Hạnh phúc không là huyền thoại bao giờ
Để Em ước tầm tay em với được
Trong im lặng em chắt chiu khoảnh khắc
Có em về thôi đơn độc vu vơ.
Biết bao đêm heo hắt ngọn đèn mờ
Em khắc khoải anh còn xa vời vợi
Hạnh phúc thôi rồi em lại buồn đau
Khi còn chỉ riêng em và nỗi nhớ
Ôi hạnh phúc em giật mình chót lỡ
Lại nhủ lòng xin hãy cố quên nhau ....
( st ) TTTN
...Không biết là tui có nhớ chính xác không nữa..Bài Thơ hay một lần được đọc mà chưa kịp ghi lai...Nếu có gì sai ai biết xin sửa lại dùm...:5: !